PHUGIADATINH
06-09-2010, 09:57 PM
Nếu có ai rơi vào hoàn cảnh này chắc mọi người sẻ hiểu tôi , muốn nói gì thật sự ra đây là một vấn đề nan giải từ xưa tới nay, và hiện tại bây giờ vẩn tồn tại
Thật sự bây giờ tôi đả chửng chạc ,và trưởng thành, tôi đả có những suy ngỉ cho riêng mình , nhưng thực sự tôi rất buồn nhiều lúc tôi phải kiếm một nơi không có người để khóc òa lên,, sao cuộc đời bất công giữ vậy ,, ai cũng có một cuộc sống riêng cho mình một gia đình tràn gập tiếng cười riêng tôi thì không , là người con trai lớn trong gia đình điều đó , thật sự là hạnh phúc của biết bao nhiêu người riêng tôi thì không phải như vậy tôi có một nguoif em trai mà nó thật , chuuwa bao giờ nó gọi tôi là anh ,nhiều lần bạn tôi tới nhà chơi mà nó kêu tôi bằng mày tao thật sự tôi cản thấy thật buồn và xấu hổ trước bạn bè tôi , nhiều lần tôi đả nói với nó truocs mặt gia đình tôi . nhưng đều bị cha tôi phản bát tất cả thực sự điều đó làm tôi cảm thấy với cái gia đình này mình chả có ngỉa lý gì cả ,tôi lớn lên từ nhỏ nhưng thực sự những gì tôi có trong hiện tại không hề có một đồng tiền của gia đình tôi thiếu sự quan tâm nói thẳng ra là một người ngoài , không như em tôi muốn gì gia đình củng đáp ứng tất cả thật sự bây giờ tôi muốn vứt bỏ tất cả để tìm một nơi nào đó để kiếm sông , qua ngày thà bị đói bị rét còn hơn là ở 1 gia đình mà mổi lần tôi về nhà thì tôi không có giá trị gì ở đó
Thật sự bây giờ tôi đả chửng chạc ,và trưởng thành, tôi đả có những suy ngỉ cho riêng mình , nhưng thực sự tôi rất buồn nhiều lúc tôi phải kiếm một nơi không có người để khóc òa lên,, sao cuộc đời bất công giữ vậy ,, ai cũng có một cuộc sống riêng cho mình một gia đình tràn gập tiếng cười riêng tôi thì không , là người con trai lớn trong gia đình điều đó , thật sự là hạnh phúc của biết bao nhiêu người riêng tôi thì không phải như vậy tôi có một nguoif em trai mà nó thật , chuuwa bao giờ nó gọi tôi là anh ,nhiều lần bạn tôi tới nhà chơi mà nó kêu tôi bằng mày tao thật sự tôi cản thấy thật buồn và xấu hổ trước bạn bè tôi , nhiều lần tôi đả nói với nó truocs mặt gia đình tôi . nhưng đều bị cha tôi phản bát tất cả thực sự điều đó làm tôi cảm thấy với cái gia đình này mình chả có ngỉa lý gì cả ,tôi lớn lên từ nhỏ nhưng thực sự những gì tôi có trong hiện tại không hề có một đồng tiền của gia đình tôi thiếu sự quan tâm nói thẳng ra là một người ngoài , không như em tôi muốn gì gia đình củng đáp ứng tất cả thật sự bây giờ tôi muốn vứt bỏ tất cả để tìm một nơi nào đó để kiếm sông , qua ngày thà bị đói bị rét còn hơn là ở 1 gia đình mà mổi lần tôi về nhà thì tôi không có giá trị gì ở đó