PDA

View Full Version : Chi Ngành Thiếu GX Thổ Hoàng Với Hành Trình Vượt Biển Đỏ



hongbinh
12-09-2010, 08:06 PM
http://ca3.upanh.com/13.184.17413751.kxF0/01hinhnen.jpg

Chi Ngành Thiếu Giáo Xứ Thổ Hoàng

và cuộc hành trình vượt qua Biển Đỏ

10 giờ sáng Chúa nhật ngày 12/09/2010, sau Thánh Lễ thiếu nhi, đã có hơn 100 em ngành Thiếu ( Lớp Kinh Thánh) tập trung về khuôn viên nhà thờ để tham dự vào hành trình vượt qua biển đỏ; đây là chương trình huấn luyện chuẩn bị cho ngày lễ Thánh Tê-Rê-Xa Hài Đồng Giê Su, quan thầy của xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Thổ Hoàng.


Chương trình được lấy theo bối cảnh dân Israel Vâng lời Gia Vê, vượt qua biển đỏ dưới sự lãnh đạo của Mai Sen để tiến về đất hứa.

Trong hành trình tiến về đất hứa, dân Israel đã vượt qua rất nhiều thử thách, đau khổ, họ đã thất vọng, họ đã phản bội, nhưng với tình thương yêu vô cùng, Gia Vê Thiên Chúa đã dẫn đưa toàn dân về đất hứa bình an.


Với châm ngôn hy sinh và thiếu nhi sẵn sàng, đã được lồng ghép khéo léo vào trong từng biến cố của cuộc vượt qua biển đỏ nhằm mục đích giáo dục các em tính sẵn sàng cao, chấp nhận hy sinh, vâng lời và có tinh thần đồng đội

Các em sẽ nhìn thấy Chúa trong tự nhiên, trong thiên nhiên với muôn vàn sự kỳ diệu mà bình thường các em không để ý hoặc không quan tâm, đồng thời các em được hướng dẫn tới sự sống siêu nhiên, tới bí tích Thánh Thể là nguồn mạch mọi sự sống qua biến cố mưa Man Na.

Đang được sống chìm ngập trong bầu khí Thánh Kinh với những trò chơi, vũ điệu, băng reo thì bất chợt một cơn mưa ập tới, các anh chị trưởng buộc phải giải tán cuộc chơi. ( vì tất cả đã bị ướt hết,) Với lời bế mạc đậm chất vui chơi:” như thế là đủ, chúng ta đã được hưởng ơn mưa móc từ trời, chúng ta đã lãnh nhận trọn niềm vui, giờ đây chúng ta tạm biệt một ngày Chúa Nhật đầy ý nghĩa, tạm biệt bạn bè, ra về chúng ta nhớ mình là người thiếu nhi Thánh Thể, hãy sống xứng đáng với danh hiệu đó, hãy hướng về chị thánh Tê-Rê-Xa Hài-Đồng Giê-Su và noi theo những mẫu gương của chị.”


Bài ca tạm biệt được cất lên vào lúc 14 giờ cùng ngày.





http://ca5.upanh.com/13.184.17413757.79I0/03lenhtaphop.jpg
Lệnh Tập Họp

http://ca3.upanh.com/13.184.17413759.ic60/04thieunhihysinh.jpg
Thiếu Nhi Hy Sinh

http://ca4.upanh.com/13.184.17413760.9F00/05thieunhisansang.jpg
Thiếu Nhi Sẵn Sàng

http://ca5.upanh.com/13.184.17413765.6oU0/07langnghehieulenh.jpg
Lắng Nghe Hiệu Lệnh

http://ca6.upanh.com/13.184.17413766.x2w0/08nhanhnhenthuchanh.jpg
Nhanh Nhẹn Thực Hành

http://ca3.upanh.com/13.184.17413767.7u0/09banbacchinhxac.jpg
Bàn Bạc Chính Xác

http://ca3.upanh.com/13.184.17413771.deF0/11hieuroixuatphat.jpg
Hiểu Rồi......Xuất Phát

http://ca3.upanh.com/13.184.17413775.5KF0/14vangloimaisen.jpg
Vâng Lời Mai Sen

http://ca5.upanh.com/13.184.17413777.xNF0/15tienvedathua.jpg
Tiến Về Đất Hứa

http://ca3.upanh.com/13.184.17413779.FnW0/16tugiacanhlamthan.jpg
Từ Giã Cảnh Lầm Than

http://ca4.upanh.com/13.184.17413780.zHB0/17vuotquabiendo.jpg
Vượt Qua Biển Đỏ

http://ca3.upanh.com/13.184.17413783.uHh0/18tavankhochan.jpg
Ta Vẫn Khô Chân

http://ca4.upanh.com/13.184.17413784.m3J0/19toandanhatmung.jpg
Toàn Dân Hát Mừng

http://ca4.upanh.com/13.184.17413788.oEn0/21toandanhoavang.jpg
Toàn Dân Hòa Vang

http://ca3.upanh.com/13.184.17413791.2Xs0/22baicachuctung.jpg
Bài Ca Chúc Tụng

http://ca4.upanh.com/13.184.17413792.A4X0/23baicauyhung.jpg
Bài Ca Uy Hùng

http://ca5.upanh.com/13.184.17413793.v0E0/24chuctunggiave.jpg
Chúc Tụng Gia Vê

http://ca3.upanh.com/13.184.17413795.XVk0/25uydanhcaoca.jpg
Uy Danh Cao Cả




Hồng Bính

horungcn
17-09-2010, 09:55 AM
Chào Nhạc sỹ Hồng Bính , chúc mọi điều tốt lành đến với anh

kthuyhb
19-10-2010, 05:58 PM
cam on cau da chia se nhung thong tin ve Tho Hoang de moi nguoi duoc hiep thong va dong cam voi Gx nha.

sylph
19-10-2010, 07:53 PM
nhìn cảnh mọi người chơi trò chơi lớn thích thật đấy! nó lại làm mình nhớ về Dì Gấm dòng Nữ Tử Bác Aí. vì Dì là người đầu tiên dạy và cho bọn mình chơi trò đó mà!hj

hongbinh
19-10-2010, 08:10 PM
Xin cám ơn kthuyhb và sylph đã có cảm xúc khi xem bài, ai lại không một lần sinh hoạt đoàn thể , sống với đoàn thể và lớn lên cùng đoàn thể, chúc kthuyhb sống tốt đời cầu nguyện để tiếp tục giúp đỡ nhiều người cầu nguyện bằng lời Chúa, chúc sylph vui vẻ, bình an và dồi dào tâm hồn trẻ thơ

strawberrybaby
20-10-2010, 06:39 AM
cho em hoi giao xu Tho Hoang o dau vay?

Vinam
20-10-2010, 08:14 AM
Chào strawberrybaby (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=8392)
Giáo Xứ Thổ Hoàng trước kia thuộc GX Vinh An và lên GX Từ năm 1995; thuộc Xã Đức Minh, Huyện Đăkmil, Tỉnh Đăknông, Hạt Quảng Đức GP Ban mê thuột.GX cách ngã 3 thị trấn Đăkmil khoảng 5 km, cách Thành Phố Hồ Chí Minh 300 km và Tp Ban Mê Thuột 60 km.

hongbinh
20-10-2010, 09:10 AM
GX THỔ HOÀNG

VÀ ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ






Năm 1955, cùng với phong trào di cư, những người giáo dân thuộc giáo xứ Thổ Hoàng giáo phận Vinh miền bắc đã rời bỏ quê cha đất tổ di cư vào Nam. Trải qua cuộc hành trình gian khổ, họ đã ghé qua nhiều nơi và cuối cùng dừng chân tại vùng đất xa xôi thuộc quận Đức Lập, tỉnh Quảng Đức. Vào thời điểm này tỉnh Quảng Đức đang thuộc về Giáo phận Đà-lạt, nay là tỉnh Dăknong, giáo phận Banmêthuột.

Năm 1960, những người Thổ Hoàng đầu tiên rời bỏ Sùng Đức, Quảng Đức đặt chân lên khai phá vùng đất mới. Đây là một thung lũng bằng phẳng, chung quanh được bao bọc bởi những rặng đồi và được tưới mát bởi hai con suối chảy hai bên. Đây là vùng đất đai trù phú, khí hậu trong lành, nhưng vào những năm của thập kỷ 60 lại phải gánh chịu nhiều hậu quả của chiến tranh.

Năm 1956, Linh mục JB Nguyễn Quang Diệu đem những người di cư giáo phận Vinh từ Phan Thiết, Lagi, Hàm Tân lên thành lập giáo xứ Vinh An, sau này phát triển thành các giáo xứ Vinh Hương, Xã Đoài, Bác Ái, Thổ Hoàng, Đức Hạnh, Xuân Lộc…

2. Cố linh mục Augustino Hoàng Đức Sinh từ năm 1970 – 1974.
3. Cố linh mục Phêrô Trần Anh Kim từ năm 1974 – 1989.
4. Linh mục Giuse Trần Mạnh Cường, Quyền Quản xứ từ tháng 9/1989 tới tháng 12/1989.
5. Linh mục André Trần Xuân Cương đương kim Quản xứ từ năm 1990 đến nay

Giáo họ Thổ Hoàng, trực thuộc giáo xứ Vinh An được thành lập ngày 19 tháng 03 năm 1962, nhận sự bảo trợ của Thánh cả Giuse. Trong năm 1965, vì tình hình an ninh mất ổn định, một số dân làng đã rời bỏ làng mạc ra đi. Năm 1966, Đồn Dăksăk được thành lập, tạo cho vùng này trở thành điểm nóng về quân sự. Một phi trường dã chiến được xây dựng để phục vụ chiến tranh. Năm 1968, cuộc chiến tết Mậu Thân hầu như chỉ xảy ra nơi các tỉnh, thành thị miềm Nam, không ai nghĩ rằng sẽ tiếp tục xảy ra nơi những vùng nông thôn heo hút. Ngày 23 tháng 08 năm 1968 trận đánh đồn Dăksăk đã xảy ra, biến toàn bộ vùng này trở thành vùng chiến sự nóng bỏng, nhà cửa, làng mạc đã trở thành mồi lửa của chiến tranh, tất cả chỉ còn lại đống tro tàn; dân làng bị chết 17 người, bị thương 30 người. Trong những nghịch cảnh thương đau nhất của cuộc đời, không làm cho người dân nơi đây mất niềm tin mà còn làm cho họ trở thành dày dạn và luôn đặt tất cả niềm tin vào Thiên Chúa. Những người dân bị nạn đã được tôi luyện để niềm tin trở thành vững chắc, khi mà chính bản thân họ đã phải chịu đựng, vượt qua và đứng vững trong những nghịch cảnh của đường đời, giờ đây họ lại bắt đầu xây dựng cuộc sống mới…

II. THỜI ĐIỂM SAU NĂM 1975

A. HỒI HƯƠNG
Ngày 09/03/1975, Quận Đức Lập giải phóng, mở đầu chiến dịch Giải phóng miền Nam. Nơi vùng đất này hóa ra lại bình yên, trong khi các tỉnh thành tại miền Nam đang bị khuấy động mãnh liệt bởi chiến tranh và không khí căng thẳng của tình hình chính trị, thì người dân nơi đây đã bắt tay vào chuẩn bị vụ mùa mới. Những người dân tha hương tại các thành thị, nay trở về quê cũ để cùng nhau dựng xây lại quê hương. Dần dà, lượng người nhập cư ngày càng đông, làng mạc phát triển trở thành một vùng rộng lớn. Trong thời điểm này, Linh mục Quản xứ Vinh An Phêrô Trần Anh Kim đã dành cho giáo họ Thổ Hoàng nhiều ưu ái, là một giáo họ cách xa trung tâm giáo xứ trên 3km, đường sá không thuận lợi, nhiều khi vào làm lễ thứ 7 và chủ nhật mà lại phải đi đường vòng tới 7 cây số vì đường sá lầy lội không thuận tiện như sau này. Mọi sinh hoạt của giáo họ rất khó khăn và được cha Quản xứ ưu tiên dành quyền quản trị như một giáo họ độc lập.
Từ năm 1975 – 1977, Linh mục Giuse Trần Lộc được cử về về phụ trách Cộng đoàn Dòng Giuse vốn cư ngụ tại Thổ Hoàng từ năm 1960 ; trong thời gian này Ngài đã giúp Thổ Hoàng trong công việc mục vụ cho tới khi cộng đoàn bị giải tán.

Năm 1979, 1981 và những năm sau này những người dân phía Bắc vào lập nghiệp hình thành các giáo họ: Xuân Lộc, Xuân Tình, Tân Bình, Phương Trạch, Xuân Bình, Tân Bùi, Xuân Kỳ. Số giáo dân trực tiếp sinh hoạt tại nhà thờ Thổ Hoàng lên đến trên 7000 người, quy mô tổ chức như một giáo xứ. Linh mục Quản xứ An-rê Trần Xuân Cương đã có nhiều nỗ lực vận động để Thổ Hoàng được thành lập Xứ nhưng hoàn cảnh lúc ấy chưa thuận lợi.

B. HÌNH THÀNH GIÁO XỨ

- Ngày 04 tháng 10 năm 1995, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Khánh về Quản nhiệm, khu vực này trở thành cụm Giáo xứ Thổ Hoàng gồm Giáo họ Thổ Hoàng và Giáo vùng Dăksăk.

- Ngày 18 tháng 09 năm 2000, Đức Giám mục giáo phận Banmêthuột về làm lễ đặt viên đá đầu tiên, đánh dấu việc khởi công xây dựng nhà thờ Thổ Hoàng.

- Ngày 05 tháng 02 năm 2002, nhà thờ hoàn tất và khánh thành, đồng thời đánh dấu Giáo họ Thổ Hoàng tròn 40 tuổi. Trong 40 năm qua, những con người bám trụ tại vùng đất này đã phải chịu đựng nhiều cam go thử thách. Những ngôi nhà thờ được làm đi dựng lại tất cả 6 lần. Sự chịu đựng của con người đã nói lên được niềm tin tối thượng vào Thiên Chúa.

- Ngày 25 tháng 10 năm 2004, Lm.Giuse Nguyễn Văn Khánh có bài sai nhận xứ mới, nhưng tới 22/02/2008 mới chính thức tiễn chân cha về Gia Nghĩa.

- Ngày 08 tháng11 năm 2004, Linh mục Đa Minh Phạm Sỹ Hiện vào nhận xứ Thổ Hoàng.
- Ngày 31 tháng 01 năm 2005, ĐGM Giáo phận BMT ra văn thư thiết lập Giáo xứ Thổ Hoàng, Giáo vùng Dăksăk được tách ra thành lập giáo xứ Xuân Lộc.
- Năm 2006, Linh mục Giuse Huỳnh Ngọc Vũ về làm cha phó tại Thổ Hoàng.

C. TỔ CHỨC GIÁO XỨ

Những con số là để chỉ những mốc thời gian, nhưng trong thực tế, giữa lòng giáo phận Banmêthuột thì giáo xứ Thổ Hoàng đã có từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh xã hội chưa cho phép để danh xưng được hiển thị. Giáo xứ Thổ Hoàng hiện có 2640 giáo dân, được tổ chức thành 5 giáo họ, giáo họ Phêrô Tự, giáo họ Phaolô, giáo họ Giuse thợ, giáo họ Maria mẹ Thiên Chúa và giáo họ Phanxicô…

1. Giáo họ Phêrô Tự: Gồm 650 nhân khẩu trên 120 hộ. Ở đây tồn tại những hộ dân kỳ cựu mà hầu như những người lớn tuổi thuộc thế hệ của những người khai hoang lập ấp hầu hết đã ra đi, con cháu của họ đã trưởng thành và đang nắm giữ những vai trò chủ chốt trong sinh hoạt của làng mạc và giáo xứ. Những con người trẻ nơi đây đã có nhiều nỗ lực đóng góp trong việc xây dựng và phát triển chung, có những bài ca câu hát phản ánh lại một thời gian khổ và quyết tâm vượt qua những nghiệt ngã của đời sống: “Thổ Hoàng ơi! Lắng nghe ngọt ngào, nghe ngày mai dục dã. Đừng làm chia ly, tình như bát nước đầy luôn thắm đượm, dù rằng gian lao cùng nhau ta xiết chặt, thay đổi cuộc đời”( Thổ Hoàng ơi- La Ngàn)

2. Giáo họ Giuse thợ: Gồm 570 nhân khẩu trên 95 hộ. Đây là phần đất ghi đậm dấu vết của chiến tranh. Rải rác trong các khu vườn nhà vẫn còn dấu vết của những ngôi mộ, là nạn nhân của chiến cuộc 1968. Những hố bom sâu thẳm đã được lấp đầy, nhưng trong lòng của mỗi người không hề quên ký ức của những ngày tháng thương đau và nước mắt. Những người lớn tuổi vẫn thường ôn lại những câu chuyện xưa và lớp trẻ lắng nghe với nỗi niềm xúc động. Đi sâu vào con đường ở cuối khu vực giáo họ Giuse thợ, dẫn vào nghĩa trang, nơi an nghỉ của các bậc tiền nhân. Phải công nhận trong những năm sau này, hầu như các giáo xứ đều tô điểm các nghĩa trang giáo xứ xứng đáng là vùng Đất thánh. Cũng là cách thể hiện tinh thần hiếu đễ của người dân Việt đồng thời xác tín vào niềm tin Phục sinh.

3. Giáo họ Phaolô trở lại: Đây là giáo họ có số nhân khẩu ít nhất, 270 nhân khẩu trên 45 hộ. Giáo họ Phaolô nằm bên kia khúc quanh của dòng suối, vượt qua cây cầu, dòng suối uốn lượn, làng mạc ẩn hiện nên thơ, mọi người ngỡ ngàng vì tên gọi của cây cầu cũng đượm chất hoang dã: “Cầu Mơ”. Khi xưa, Linh mục JB.Bùi Đình Thể đã từng với những giáo dân thuộc giáo xứ Hoàng Hoa, Sùng Đức,Quảng Đức xây dựng nơi đây một nhà nguyện để quy tụ mọi người, nhưng rồi sự việc không thành. Những hộ gia đình ở đây, tựu trung còn rất trẻ, tuy nhiên với công việc chung, chẳng bao giờ ai nề hà.

4. Giáo họ Maria Mẹ Thiên Chúa: Gồm 630 nhân khẩu trên 110 hộ. Ở đây chủ yếu là các hộ từ miền Bắc nhập cư sau năm 1975, nằm bao bọc chung quanh ngọn đồi, khi xưa là Đồn Dăksăk. Tại vị trí này vào năm 1968 đã xảy ra trận giao tranh ác liệt. Ngày hôm nay không còn hầm hố trú ẩn, không còn hàng rào kẽm gai và những ngăn cách, tất cả đã trở thành những vườn cà phê xanh mượt bao bọc làng mạc giữa cuộc sống thanh bình.

5. Giáo họ Phanxicô: Còn gọi là giáo họ Xuân Bình, gồm 520 người trên 86 hộ. Những người dân nơi đây hầu như là những giáo dân thuộc giáo xứ Bùi Ngọa, giáo phận Vinh vào lập nghiệp sau năm 1975. Vùng đất này vào những năm 1960- 1965 là nơi mà những người Thổ Hoàng đầu tiên lập làng. Qua năm 1966 vì tình hình an ninh, họ phải di chuyển qua khu vực Đồng Rộng… Giáo họ Xuân bình đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, là một địa bàn nằm giáp ranh giữa 2 huyện (Dăkmil và Daksong) và ba xã (Dăksăk, Dăksong và Đức Minh). Tuy nhiên những trở ngại này cũng chỉ là nhất thời và người giáo dân đang có những nỗ lực để kiến tạo cuộc sống.

6. Hiện nay Linh mục quản xứ và phó xứ còn phải phụ trách thêm 2 Giáo họ độc lập thuộc xã Dakmon, Huyên Dak-sông;
1. Gh Xuân Kỳ quy tụ những giáo dân từ Kỳ Anh Hà Tĩnh vào lập nghiệp.
2.Gh Tân Bùi quy tụ những bà con giáo dân từ Bùi Chu vào lập nghiệp

D. CÁC ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO
Các đoàn thể tại đây đã được hình thành từ lâu, vào những năm 1972, những thầy Dòng Giuse, nguyên có cơ sở dòng cư ngụ tại Thổ Hoàng từ năm 1960 đã từng kết hợp và tổ chức đoàn Hướng Đạo cho tầng lớp thanh niên, sau này chuyển qua phong trào Thiếu nhi Thánh Thể:

1. Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể: Thành lập phân đoàn Hiển Linh năm 1974. Trong những giai đoạn khó khăn, Phân đoàn vẫn sát cánh với BHG trong mọi công tác xây dựng và phát triển Giáo họ; trở thành lực chủ chốt của giáo họ, bởi vì những Huynh trưởng khi không còn trực tiếp sinh hoạt thì lại gia nhập lực lượng Cựu Huynh trưởng. Năm 1995 phiên chế thành Xứ Đoàn Thổ Hoàng, bao gồm cả Giáo vùng Dăksăk gồm 1700 em thiếu nhi và 200 anh chị Giáo lý viên. Năm 2005 tách rời thành 2 xứ đoàn, xứ đoàn Thổ Hoàng Và Xuân Lộc. Hiện nay các anh chị Trưởng lại trở thành đội ngũ Giáo lý viên. Xứ đoàn tổ chức thành 5 phân đoàn theo từng đơn vị giáo họ. Gồm 700 em thiếu nhi và 80 Huynh trưởng. Lễ bổn mạng mừng kính thánh Tê-rê-sa Hài đồng Giesu, ngày 01 tháng 10 hàng năm.

2. Hội các bà mẹ Công giáo: Thành lập năm 1996 gồm 450 hội viên, được chia thành 5 toán tính theo đơn vị giáo họ. Đây là đoàn thể có sinh hoạt hữu hiệu nhất, gắn liền với mọi công tác của giáo xứ, công tác tông đồ và truyền giáo. Lễ bổn mạng 27 tháng 08, mừng kính thánh Monica.

3. Hội Legio: Thành lập năm 1995, gồm 100 hội viên. Ban đầu hội Legio chỉ có các người lớn tuổi tham gia nhưng dần dà cũng quy tụ nhiều người trẻ vào hội. Vào những ngày chủ nhật, ta thấy từng 2 người đi tới các gia đình thăm viếng. Mọi người gần gũi nhau hơn.

E. THÀNH PHẦN TU TRÌ
Giáo xứ Thổ Hoàng thuộc giáo phận Vinh, vốn có tiếng là nơi có nhiều người tận hiến: “Cam Xã Đoài, xoài Thạc Khẹc, rươi Mỹ Dụ, Cụ Thổ Hoàng”, điều này gợi nhớ một truyền thống xa xưa mà trong đó Linh mục Phaolô Nguyễn Hoằng là người Thổ Hoàng vừa làm Linh mục, vừa làm quan “ Lễ bộ Tả Tham tri” từ thời Tự Đức tới Đồng Khánh. Đã từng được mệnh danh là “ Tiền giảng đạo, hậu khâm sai”, và được nhà sử học Cao Vĩnh Phan đánh giá là độc nhất vô nhị trong Giáo hội Việt Nam.

Tiếp tới là 2 Đức cha JB. Trần Hữu Đức và Phaolô Nguyễn Đình Nhiên, Giám mục chính và phó giáo phận Vinh…, và những bậc tu trì tiếp tục sau này đã tạo dựng cho quê hương một truyền thống tận hiến. So với tỷ lệ số giáo dân tại giáo xứ, con số còn khiêm tốn. Số con em thuộc giáo xứ Thổ Hoàng, tỉnh Dăknong đang làm việc, học đại học và làm các ngành nghề tại thành phố Hồ Chí Minh là 120 người. 06 Linh mục xuất thân tại đây, 2 thầy Đại chủng viện, 12 thầy thuộc các dòng tu, 16 nữ tu và một số lớn đang là tập sinh…

III. TRONG SỰ BẢO TRỢ CỦA THÁNH CẢ GIUSE
Từ năm 1960 đến nay, thời gian đã trôi qua gần nửa thế kỷ. Những bậc lão thành gầy dựng làng mạc và giáo xứ cũng lần lượt ra đi, Thổ Hoàng chuẩn bị bước vào tuổi 50 kể từ ngày đặt chân lên vùng đất này. Nhìn lại cuộc đời, chúng ta nhận ra Thiên Chúa đã yêu thương gìn giữ con cái Người một cách đặc biệt, để trong gian khổ chúng con vẫn chống chỏi với phong ba; trong thất vọng, vẫn lóe lên niềm hy vọng và trong bất kỳ cảnh ngộ nào của đời thường chúng con vẫn nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Xin dâng lên Thánh Cả Giuse lời cảm tạ, Người vẫn luôn bảo trợ chúng con, để chúng con biết chịu đựng, biết củng cố niềm tin và nhận ra niềm hạnh phúc khi được sống giữa quê hương để cùng nhau kiến tạo cuộc sống.

HOÀNG CÔNG NGA

Tới giai đoạn nầy đã có nhiều thay đổi, đông giáo dân hơn, ơn tu trì nhiều hơn, nhưng trên đây là những nét căn bản cho sự hình thành và phát triển của GX Thổ Hoàng. ( HỒNG BÍNH)

wanbi_TH
28-10-2010, 10:12 PM
vui wa,uoc gi minh duoc o do hihi:6: