PDA

View Full Version : GIÁO XỨ THỔ HOÀNG – HỘI ĐOÀN LEGIO MARIAE TẬP HUẤN



hongbinh
13-09-2010, 09:01 PM
http://ca6.upanh.com/13.242.17470406.nsX0/sdc11269.jpg (http://www.upanh.com/sdc11269/v/3aa5cpfn3a.htm)

GIÁO XỨ THỔ HOÀNG
HỘI ĐOÀN LEGIO MARIAE TẬP HUẤN



Vào lúc 8g00 ngày 13/09/2010. Hội đoàn Legio Mariae Curia Thổ Hoàng tổ chức ngày tập huấn thường kỳ tại nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng với chủ đề “ Bổn phận của người hội viên và chủ đích của hội Legio”.


Sau khi ổn định tổ chức. Giờ hướng dẫn đầu tiên là của cha phó xứ Giuse Huỳnh Ngọc Vũ; Ngài đã chia sẻ về các đức tính của Mẹ Maria, để qua đó, mỗi người phải biết nhìn nhận những cái thấp hèn của bản thân mà khắc phục, phấn đấu. Biết cảm tạ Thiên Chúa vì những điều tốt đẹp mà Chúa ban cho mỗi người, mỗi gia đình.

Đặc biệt ngài xoáy mạnh và làm nổi bật đức tính khiêm nhường của Mẹ Maria, khiêm nhường trong bác ái, trong yêu thương.



http://ca4.upanh.com/13.242.17470384.xjw0/sdc11257.jpg (http://www.upanh.com/sdc11257/v/caa6ap5e8z.htm)





Hiện nay tổng số hội viên của Curia Thổ Hoàng là 210 người nhưng tham gia đợt này có 170 người.

Với mục đích của hội là:
- Thánh hóa hội viên bằng việc cầu nguyện với tinh thần và nhân đức của Mẹ Maria.
- Hoạt động tông đồ bằng cách xây dựng những quan hệ tốt trong xã hội, nhằm mục tiêu đưa “men Tin Mừng đến với bột nhân loại”.
- Lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu.


http://ca6.upanh.com/13.242.17470402.Plq0/sdc11264.jpg (http://www.upanh.com/sdc11264/v/5aa9ep3d1i.htm)





Qua ngày tập huấn này, điều quan trọng là mọi người được hâm nóng lại, được gắn kết chặt thêm, biết sống trong tình hiệp thông, biết luôn cầu nguyện với Mẹ Maria. Nhờ Mẹ dẫn lối chỉ đường, xin Mẹ dạy sống yêu thương như Mẹ. để rồi biết quan tâm, chia sẻ với mọi người hầu làm vinh danh nước Chúa.

Kết thúc ngày tập huấn là giờ chầu Thánh Thể rất long trọng.



Trần Đình Hoàng

hongbinh
24-09-2010, 06:58 PM
TRƯỚC THÁNH THỂ CHÚA
LÉGIO DÂNG LỜI NGUYỆN


Lạy Chúa Giê-Su Thánh-Thể, cuộc đời tận hiến của Chúa không phải là một tấm thảm trải đầy hoa; Chúa nhập thể làm người trong bối cảnh nhân loại lòng nguội lạnh như mùa đông và hang đá, Chúa thăm lại quê hương được hưởng cảnh thờ ơ và coi rẻ, Chúa hứa ban máu thịt của Ngài cho nhân loại thì bị bảo là điên, Chúa thinh lặng để sẵn sàng đón nhận Thập Giá thì bị coi là dại, Chúa vinh quang tiến vào Giê-ru-sa-lem với cuồn cuộn sóng người trải áo hô vang:”vạn tuế con vua Đa-vít;” và rồi cũng chính những người đó lại gào thét điên dại:” Đóng đinh! Đóng đinh nó vào Thập Giá”.

Chúa ơi! Légio theo Chúa thì làm sao có thể thoát khỏi những hoàn cảnh như Chúa đây” vì tôi tớ không thể trọng hơn Thầy”. Mà Thầy còn bị sỉ nhục nói gì đến tôi tớ, nhưng Thầy đã bị treo lên tới đỉnh cao chót vót của tình yêu Thập Tự, và Thầy đã kéo chúng con lên để chúng con can đảm chấp nhận và sẵn sàng đón nhận những cái nhìn hiểm độc, những lời mắng nhiếc đuổi xô, những nhạo cười và chỉ trích thù nghịch, những nhọc nhằn thể xác cũng như tinh thần, chịu chua xót trong ngày thất bại, chịu những vô ân bạc nghĩa, chịu mọi khó khăn bởi mưa nắng và phải từ bỏ những cuộc giải trí xứng đáng để theo Chúa, chọn Chúa và chọn công việc của Chúa. Lạy Chúa Giê-Su Thánh-Thể! Xin cho chúng con can đảm dám sống như Chúa, như Chúa đã dám sống cho chúng con, amen.

hongbinh
20-10-2010, 04:00 PM
LÉGIO MARIAE GX Thổ Hoàng cầu nguyện cho quê hương GX mẹ Thổ Hoàng


LÉGIO MARIAE GX Thổ Hoàng cầu nguyện cho quê hương GX mẹ Thổ Hoàng bị tàn phá bởi cơn đại hồng thủy chưa từng thấy, bởi vì trong kí ức của các vị, sông Ngàn Sâu cuộn sóng dâng trào thì hầu như năm nào cũng có, nhưng mực nước như năm nay thì có lẽ trăm năm có một. Lời kinh Mân côi đã đồng lòng, đồng tâm vang lên dưới chân Mẹ, nguyện xin Mẹ hãy dìu dắt, giúp đỡ và cứu chữa những người anh em đang bị nạn lũ lụt tại quê nhà được bình an, sớm trở lại với cuộc sống thường ngày. Légio Mariae cũng sẽ cộng tác với cha quản xứ, các hội đoàn trong GX quyên góp cứu trợ cho anh em bị nạn tại xứ mẹ Thổ Hoàng Ngàn Sâu. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban phúc lành cho công việc bác ái mà mọi người chuẩn bị tiến hành được thành công, xin cho lòng bác ái của mỗi người dân quê tôi hôm nay nở rộ và tỏa hương yêu thương, sẻ chia và hiệp thông để dâng lên Chúa toàn năng.





http://ca6.upanh.com/14.956.19198225.Kbs0/sdc12563.jpg
Giờ kinh bắt đầu
http://ca7.upanh.com/14.956.19198230.LQR0/sdc12564.jpg
chân thành cầu nguyện
http://ca4.upanh.com/14.956.19198235.jfZ0/sdc12565.jpg
Các cụ bà vội vàng tới dự buổi đọc kinh
http://ca7.upanh.com/14.956.19198238.PWS0/sdc12566.jpg
Lời kinh Mân côi
http://ca7.upanh.com/14.956.19198242.S8s0/sdc12567.jpg

thanhtran
12-03-2011, 09:35 AM
Hôm nay tình cờ vào trang này mới thấy các anh chị có bài viết về sinh hoạt Legio tại Giáo xứ Thổ Hoàng.Em là Thư ký Hội đồng Comitium Banmethuot,cảm ơn các anh chị đã đóng góp tích cực phát triển tại địa bàn trong những năm qua,đang có hướng tách ra một Curia mới tại Giáo xứ Xuân Lộc.Xin Chúa Thánh thần soi dẫn cho các anh chị trong năm mới này được nhiều kết quả tốt đẹp,để làm vinh danh Thiên Chúa.

Cảm ơn anh Trần đình Hoàng-tác giả bài viết,hân hạnh được biết anh.

hongbinh
12-03-2011, 09:46 AM
Hôm nay tình cờ vào trang này mới thấy các anh chị có bài viết về sinh hoạt Legio tại Giáo xứ Thổ Hoàng.Em là Thư ký Hội đồng Comitium Banmethuot,cảm ơn các anh chị đã đóng góp tích cực phát triển tại địa bàn trong những năm qua,đang có hướng tách ra một Curia mới tại Giáo xứ Xuân Lộc.Xin Chúa Thánh thần soi dẫn cho các anh chị trong năm mới này được nhiều kết quả tốt đẹp,để làm vinh danh Thiên Chúa.

Cảm ơn anh Trần đình Hoàng-tác giả bài viết,hân hạnh được biết anh.


Xin thấn ái chào anh Thanhtran, thư ký hội đồng comitium GP Ban Mê Thuột, hân hạnh được làm quen với anh, nếu có dịp về Thổ Hoàng công tác mời anh chúng ta cùng gặp gỡ, nguyện Chúa chúc phúc và nâng đỡ cho công việc phục vụ của anh, trên khắp mọi nẻo đường đều có Mẹ dìu dắt người chiến sỹ của Đức Maria ...

TuyetNgaNguyenThuy
12-03-2011, 06:14 PM
Cám-ơn nhạc-sỹ đã gửi nhiều bài viết rất hay,các lần trước khi đọc bài của nhạc-sỹ có thấy chữ Thổ Hoàng nhưng không biết ở đâu và cũng không dám hỏi !!!!sợ có người cười mình là ngố(hic hic.....)mặc dù hơi ngố chút đỉnh.Lần này thấy nhạc-sỹ viết về Thổ Hoàng nên xin được phép hỏi một chút,nơi đấy là ở đâu vậy ?

hongbinh
12-03-2011, 08:54 PM
Hiii, cám ơn TuyetNgaNguyenThuy nhiều thiệt nhiều đã động viên và thăm hỏi, TuyetNgaNguyenThuy tham khảo mấy đường link nầy để biết thêm một chút về Thổ Hoàng hơn nhé.. chúc mọi sự may lành có dịp mời ghé Thổ Hoàng chơi nhé...chờ đó

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23479

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=27485


https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23612


https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=23225

TuyetNgaNguyenThuy
13-03-2011, 02:08 AM
Cám-ơn nhạc-sỹ đã "cho điạ-chỉ",nên vừa mới "đi một vòng "tham-quan Thổ-Hoàng",có một cảm-giác rất lạ không biết diễn-tả như thế nào đây nữa.....!!!!
Xin chia-sẻ với nhạc-sỹ về "quê tôi":
http://www.lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=1802
http://www.lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=1816

hongbinh
13-03-2011, 07:54 AM
Cám-ơn nhạc-sỹ đã "cho điạ-chỉ",nên vừa mới "đi một vòng "tham-quan Thổ-Hoàng",có một cảm-giác rất lạ không biết diễn-tả như thế nào đây nữa.....!!!!
Xin chia-sẻ với nhạc-sỹ về "quê tôi":
http://www.lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=1802
http://www.lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=1816




hiii không ngờ lại được nói chuyện một cách thân tình với một nhà văn và đồng thời là một thi sỹ, bài viết của tuyetnganguyenthuy giàu hình ảnh và cảm xúc gây xúc động lòng người, hai mươi năm xa quê mà hình ảnh quê hương vẫn đậm nét trong từng câu văn và câu thơ của bạn, tâm hồn bạn vẫn còn thổn thức theo từng nhịp điệu và ca từ của những ca khúc vượt thời gian đã từng làm say mê tuổi trẻ một thời,thật bất ngờ khi phát hiện những bài viết nầy của TN_NT trên trang Lebaotinhbmt.com, trang nầy có quan hệ rất mật thiết với người Thổ Hoàng, bạn hãy chia sẻ với thanhcavietnam những bài viết nầy nhé, cám ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ thông tin, chúc bạn vui khỏe và may lành, mong một ngày gặp mặt để được diện đối diện nói chuyện cho đã hiii

thanhtran
06-04-2011, 11:08 AM
Cảm ơn Nhạc sỹ Hồng Bính, hy vọng được gặp anh,hôm Chúa nhật 03/04/2011,có A Thọ- Phó Comitium BMT đã thăm và họp bầu cử Tân Ban quản trị Curia Xuân lộc được tách ra từ Curỉa Thổ Hoàng.Mình thì đi Giáo xứ Quảng Đà tham dự Lễ ra mắt Legio Maỉae Giáo xứ.
Xin chúc anh đạt nhiều kết quả như mong muốn.

thanhtran
06-04-2011, 11:46 AM
Cám-ơn nhạc-sỹ đã "cho điạ-chỉ",nên vừa mới "đi một vòng "tham-quan Thổ-Hoàng",có một cảm-giác rất lạ không biết diễn-tả như thế nào đây nữa.....!!!!
Xin chia-sẻ với nhạc-sỹ về "quê tôi":
http://www.lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=1802
http://www.lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=1816



Chào nhà văn,nhà thơ như lời giới thiệu của nhạc sỹ Hồng Bính! đọc bài viết về Sài gòn sống động như đang bước đi trên thành phố tôi đã sinh ra và lớn lên,từ con đường Duy Tân( nay là Phạm Ngọc Thạch)đến chợ Hoa Xuân Nguyễn Huệ ngày Tết.Cảm ơn bạn và mong nhận được nhều bài viết như ký ức thời gian.