PDA

View Full Version : Bé trai sống thêm 2 ngày sau khi bị phá thai



nenhongnho
14-09-2010, 09:56 AM
MỘT BÉ TRAI 22 TUẦN TUỔI ĐÃ SỐNG THÊM ĐƯỢC 2 NGÀY SAU KHI BỊ PHÁ THAI



http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=00._Anh_1_em_be_238892326.jpg&size=article_medium
Một bà mẹ, mới mang thai lần đầu tiên, đã chọn phương án phá thai sau các lần khám thai được các bác sĩ cho biết là thai bị dị tật. Ca phá thai tiến hành hôm thứ bảy ngày 24.4.2010, tại bệnh viện Rossano Calabria, miền Nam nước Ý. Thế nhưng bé vẫn sống sót sau ca phá thai, và đã bị các bác sĩ vô tình bỏ đó, nằm chờ chết.

Ngày hôm sau, Chúa Nhật 25.4.2010, tức là khoảng 20 tiếng đồng hồ sau ca phá thai, cha Antonio Martello, tuyên úy của bệnh viện, đã muốn đến cầu nguyện bên xác em bé và bất ngờ phát hiện bé vẫn còn sống, được quấn trong một tấm khăn trải giường ,vẫn còn nguyên dây rốn, đang ngọ nguậy cử động.

Cha Martello đã báo động ngay và các bác sĩ lập tức chuyến bé đến chuyên khoa chăm sóc sơ sinh đặc biệt của bệnh viện. Nhưng cuối cùng thì bé vẫn chết vào ngày thứ hai 26.4.2010.

Cảnh sàt Ý đang điều tra vụ việc “sát nhân” này vì luật pháp Ý bắt buộc các bác sĩ phải làm mọi cách cứu vớt thai nhi nếu như đứa bé vẫn còn sống sau khi bị phá. Vụ việc đã làm dấy lên lại cuộc tranh cãi về luật phá thai của đất nước theo Công Giáo Roma nổi tiếng mộ đạo này. Chính phủ Ý cũng đang tiến hành kiểm tra tư cách làm việc của các nhân viên tại bệnh viện nêu trên.

Vụ việc này cũng đặt ra những vấn nạn tại Anh Quốc về giới hạn của luật cho phép phá thai từ mức tuổi thấp nhất ( ngưỡng dưới ) là bao nhiêu và khả năng sống sót độc lập ngoài tử cung người mẹ của bào thai là như thế nào !

Phát ngôn viên của Liên Minh các Nhóm Bảo Vệ Sự Sống của Anh Quốc đã nhận định: “Không có người nào trên thế giới này lại không cảm thấy ghê tởm khi nghe biết chuyện này”.

Hầu hết các em bé đều chết khi tiến hành phá thai vào mức 22 tuần tuổi kể cả việc phá thai bằng thuốc giục sanh.

Kể từ năm 1978, tại Ý, việc phá thai được tiến hành trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Ở 3 tháng tiếp theo, chỉ được phá thai trong những trường hợp đặc biệt, như là thai bị dị tật chẳng hạn. Trường hợp phá thai 22 tuần tuổi lần này đã khiến cho chính phủ Ý phải nghĩ đến việc soạn thảo lại luật về phá thai.

Bên Anh, luật pháp cho phép phá thai tới mức cao nhất ( ngưỡng trên ) là 24 tuần tuổi. Năm 2005, một bé trai ở Manchester vẫn sống sót sau khi đã bị người ta cố gắng phá thai 3 lần liên tiếp. Nay bé đã là một chú học sinh 5 tuổi.

Eugenis Roccella, thứ trưởng Bộ Y Tế Ý, cho biết Bộ sẽ cử các điều tra viên tới bệnh viện Rossano Calabria để đảm bảo vụ án phải được tiến hành trung thực và từ đó có thể nhắm đến việc “nghiêm cấm phá thai khi thấy bào thai có khả năng sống độc lập” sau khi bị trục xuất khỏi bụng mẹ.

Bà Eugenis Roccella nói, cái chết của em bé cho thấy “quả là một vấn đề nghiêm trọng khi người ta từ bỏ điểu trị y khoa cho một bé sơ sinh bị đẻ non... Đây là một hành động không những chống lại lòng trắc ẩn của con người mà còn chống lại luân lý đạo dức trong thực hành y khoa”.

Vụ án đang gây rúng động ở Ý vì chỉ trong vòng ba năm, đây là vụ thứ hai có liên quan đến một thai nhi 22 tuần tuổi đã sống sót sau khi người mẹ phá thai. Trường hợp kia là một em bé ở Florence, cân nặng chỉ có 17oz, tức chỉ khoảng 476g, người ta đã nghi ngờ bé có những rối loạn gene, và đã muốn phá thai lúc bé đã được 22 tuần tuổi, thế nhưng bé đã sống được thêm đến 3 ngày sau đó.


Bài của SIMON CALDWELL trên Daily Mail, 29.4.2010,
“Baby boy survives for TWO DAYS after botched late-term abortion”
THÁI VŨ lược dịch, QUANG UY biên tập và tổng hợp, 4.9.2010

xoicucnong
04-10-2010, 08:55 PM
Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội!
Nào có ai chống nỗi được chăng!!!