PDA

View Full Version : Những nẻo đường hiệp thông



Damsan
16-09-2010, 11:07 AM
Những nẻo đường hiệp thông


WHĐ (13.09.2010) – Thứ bảy vừa qua (11-09-2010), sau Thánh Lễ sáng, tất cả 102 giám mục dự khóa thường huấn tại Rôma lên đường đi Castel Gandolfo, nơi Đức Bênêđictô XVI đang nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Liên hiệp Vương quốc Anh, ở đó ngài sẽ tôn phong chân phước cho Đức hồng y John Henry Newman, con người suốt đời thiết tha kiếm tìm và phục vụ chân lý. Thay lời cho tất cả các giám mục, Đức hồng y Ivan Dias, Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo, dâng lời chào mừng Đức Thánh Cha và trình bày những nét chính yếu của khóa học. Đức Thánh Cha đáp từ bằng những lời nhắn nhủ thân tình dành cho các giám mục. Sau đó, từng giám mục lên chào Đức Thánh Cha. Chỉ một cái bắt tay, chỉ một lời chào chúc, nhưng tất cả thắm đượm tình hiệp thông giữa Đấng kế vị thánh Phêrô và những người kế vị các tông đồ. Gánh nặng tuổi tác cũng như những lo toan cho Giáo Hội phổ quát dường như rõ nét hơn trên khuôn mặt và vóc dáng của vị cha chung, nhưng cũng qua đó các giám mục học được bài học sống động về tinh thần phục vụ tận tụy và không biết mệt mỏi của ngài.
Rời Castel Gandolfo về lại trường thánh Phaolô, riêng các giám mục Việt Nam lại lên đường ra nghĩa trang Rôma để kính viếng phần mộ Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Chuyến đi chiều nay có thêm một điều đặc biệt là sự hiện diện của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, giám mục phụ tá tổng giáo phận Toronto, người da mầu đầu tiên tại Canada được trao chức vụ giám mục. Dù phục vụ ở đâu, tại quê nhà hay hải ngoại, anh em chúng tôi cảm nhận mối hiệp thông gắn bó vì cùng chia sẻ một niềm tin cậy mến và cùng chia sẻ sứ vụ giám mục. Tình hiệp thông ấy lại càng mạnh mẽ hơn khi tại nghĩa trang Rôma, anh em quây quần trước phần mộ Đức Cố Hồng y, mỗi người kể lại kỷ niệm riêng về ngài, cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho ngài và với ngài. Lời Kinh Hoà Bình cất lên giữa tĩnh lặng của nghĩa trang vừa như minh họa lối sống của Đức Cố hồng y vừa như lời dặn dò bước theo lối sống ấy, “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”. Thật vậy, gặp gỡ nhiều giám mục từ nhiều nơi trên thế giới đến đây, nói đến Giáo Hội Việt Nam, ai cũng chỉ nhắc đến Đức hồng y Văn Thuận với lòng kính yêu và quý mến vì chứng từ yêu thương tha thứ của ngài.
Nhà mẹ của dòng Tên tại Rôma là điểm đến kế tiếp vì nơi đây còn lưu giữ thánh tích của thầy giảng Anrê Phú Yên, được đặt trang trọng ngay trước bàn thờ trong ngôi nhà nguyện cổ kính và ấm cúng. Nghiêng mình kính cẩn trước thánh tích của con người đã lấy sứ mạng loan báo Tin Mừng và giáo dục đức tin làm lẽ sống của đời mình, sẵn sàng lấy tình yêu đền đáp tình yêu, lấy mạng sống đáp đền mạng sống, các giám mục dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam những chứng nhân can đảm và kiên cường như thế, đồng thời cầu xin ngài phù hộ cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Ước mong một ngày nào đó, Giáo Hội Việt Nam có thể cung nghinh thánh tích của ngài về quê nhà để anh chị em tín hữu dễ dàng đến kính viếng.
Trời đã tối, nhà nghỉ Phát Diệm là điểm gặp gỡ ấm áp tình thông hiệp, ở đó không chỉ có các giám mục nhưng còn có sự hiện diện của các đức ông và các linh mục đang làm việc tại các bộ của Toà Thánh, cũng như một số linh mục tu sĩ đang du học hoặc sống tại Rôma. Mọi người có dịp hàn huyên trao đổi với nhau quanh bàn tiệc thân tình do các nữ tu nhà Phát Diệm phục vụ.
Một ngày đã qua với nhiều chuyến đi và chuyến đi nào cũng thấm đượm tình hiệp thông. Cầu xin Chúa cho tình hiệp thông ấy đâm rễ sâu trong trái tim Chúa để có thể vươn xa vươn rộng đến tất cả mọi người, nhờ đó Giáo Hội thực sự là dấu chỉ và khí cụ kiến tạo tình hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa cũng như giữa con người với nhau.




http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/IMG_2277.jpg



http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/IMG_2379.jpg



http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/IMG_2297.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/IMG_3278.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/IMG_3308.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/IMG_3338.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/IMG_3340.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/IMG_3351.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/IMG_3273.jpg




HTT

Damsan
24-09-2010, 11:12 AM
Hành hương Assisi


Ngày 12-09-2010 hơn một trăm tân giám mục từ khắp năm châu, trong đó có 9 giám mục Việt Nam, đang tham dự khóa Aggiornamento tại Roma đã đi hành hương thánh địa Assisi, nơi phần mộ của Thánh Phanxicô Khó Nghèo.

Thành phố Assisi tọa lạc trên triền núi cao trong một ngày Chúa nhật trời thu nắng đẹp như chào đón vẫy gọi chúng tôi. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là sự đón tiếp thân tình nồng ấm của cộng đoàn Anh Em Hèn Mọn hậu duệ của vị Thánh Tổ Khó Nghèo. Các cha các thầy dòng đã sắp xếp hướng dẫn giúp đỡ chúng tôi tận tình từ đầu chí cuối cuộc hành hương.
Mở đầu là thánh lễ đại triều, vị chủ tế là Đức hồng y Ivan Dias, Bộ trưởng Bộ Phúc Âm hóa các Dân tộc. Cùng đồng tế có Đức Tổng giám mục Robert Sarah, Tổng thư ký của Bộ, và đoàn giám mục chúng tôi cùng khá nhiều linh mục khác. Quang cảnh Đền Thánh Assisi hôm nay thật khác thường hiếm có, với hằng trăm mũ giám mục uy nghi xung quanh bàn thờ chính, với đông đảo tín hữu sốt sắng tham dự, trong lời ca tiếng đàn du dương tập luyện kỹ lưỡng của ca đoàn sở tại.
Sau thánh lễ và tiệc chiêu đãi của tu viện Phanxicô sở tại, chúng tôi được chia làm nhiều nhóm theo ngôn ngữ, mỗi nhóm được hướng dẫn viên đưa đi thăm viếng các công trình được xây cất ngay từ sau thời Thánh Tổ qua đời, vào thế kỷ 13, 14, gồm tu viện cổ, các đền thánh, các phòng ốc mà xưa kia Đức giáo hoàng đã đến cư ngụ. Các công trình đều được trang trí dày đặc những bức tranh tường họa lại những sự tích cảm kích trong cuộc đời Thánh Tổ. Nhưng gây ấn tượng nhất là những di tích thánh từ thời Thánh Tổ được lưu giữ lại. Chúng tôi đã được kính viếng góc vườn nơi vị Thánh lăn mình vào bụi hồng gai để chống trả chước cám dỗ, làm cho bụi hồng ấy thành giống hết gai từ ấy tới nay. Trong vườn đó có tượng diễn tả sự tích Thánh nhân gọi sói dữ nên hiền đi theo và ngài giảng cho chim chóc trên trời. Thật cảm động khi được đến chỗ ngài nằm bệnh và qua đời trong cảnh cực nghèo khó. Chúng tôi đã kính viếng chính ngôi nhà nguyện nhỏ Portiuncula, xưa bị đổ nát mà Thánh nhân đã tự tay xây lại theo ơn mạc khải của tượng Chúa chịu đóng đinh, nay được lưu giữ lại nằm gọn lỏn giữa trung tâm đền thánh rộng lớn xây cất từ thế kỷ 13. Ai nấy đều thầm thĩ đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính để lĩnh ơn toàn xá mà chính Thánh nhân đã xin được Đức Thánh Cha ban vĩnh viễn cho tất cả những ai kính viếng nhà nguyện ấy. Chúng tôi đã cầu nguyện sâu lắng trước mộ hài cốt Thánh nhân, một ngôi mộ bằng đá thô đơn sơ khó nghèo, khác hẳn với những lăng tẩm tráng lệ của các vĩ nhân thế tục.
Trước mộ Thánh Tổ, những lời cuối cùng đầy ấn tượng của thầy hướng dẫn viên là nhắc nhớ ba lời ngài trối cho anh em trước khi từ trần: “Hãy yêu mến nhau; hãy yêu mến Bà Chúa Đức Nghèo; hãy yêu mến Hội Thánh”. Chúng tôi như được sống lại trong khung cảnh đương thời với vị Thánh Nghèo. Ngài đã khởi xướng một phong trào canh tân vĩ đại trong lịch sử làm sống lại Hội thánh, bằng con đường trở về tận nguồn suối Tin Mừng: sống 8 mối phúc, mà mối phúc trước hết và quan trọng nhất là sống “Đức Nghèo”.
Bên mộ Thánh nhân, chúng tôi cầu xin ngài bầu cử cùng Chúa ban cho Hội Thánh hôm nay cũng được những chứng nhân sống 8 mối phúc nói chung và sống Đức Nghèo nói riêng. Giữa một thế giới tục hóa đề cao tiền của vật chất và sống tư kỷ cá nhân chủ nghĩa, chỉ có những chứng nhân sống vô tư thanh thoát với tiền của vật chất và sống hết mình hy sinh phục vụ tha nhân như Thánh nhân và các bạn ngài mới có sức thuyết phục con người thời hậu hiện đại trở về với những giá trị đích thực của Tin Mừng. Bài thánh ca “Kinh hòa bình”, do tâm tình bộc phát ngài đã hát khi xưa, vang vọng dư âm thanh thoát mà sâu lắng trong tâm hồn chúng tôi khi ra về, như những lời nhắc nhở khích lệ chúng tôi sống theo linh đạo của ngài, linh đạo hòa hợp hòa giải và quảng đại phục vụ.

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/AGG_2331.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/AGG_3376.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/AGG_3377.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/AGG_3479.jpg




Gm Giuse Đặng Đức Ngân
WHĐ

Damsan
24-09-2010, 11:20 AM
Aggiornamento 2010


Thánh lễ đồng tế tại Đền Thánh Phêrô ở Rôma sáng thứ bảy 18-09-2010 đã khép lại 2 tuần của khoá Cập Nhật cho hơn 100 giám mục mới thụ phong trong các xứ truyền giáo.
Chúng tôi, 9 giám mục Việt Nam tham dự khoá Cập Nhật hết lòng tạ ơn Chúa, cám ơn Bộ Truyền Giáo đã cho chúng tôi một cơ hội quý báu. Trước hết, chúng tôi học được rất nhiều. Cho đến ngày thụ phong, chưa bao giờ chúng tôi được học về nhiệm vụ của giám mục, nên không khỏi bỡ ngỡ. Giờ đây, chúng tôi được ôn lại bao điều đã học, được học thêm những điều mới, được giải đáp các thắc mắc, được trao đổi với nhau để đào sâu. Có thể nói chúng tôi phần nào tự tin hơn. Thứ đến chúng tôi được tiếp xúc với đông đảo các giám mục từ nhiều nơi đến, được hiểu biết về tình hình cụ thể của Giáo Hội tại nhiều giáo phận, được gặp nhiều thuyết trình viên thuộc nhiều lãnh vực, được gặp Đức hồng yY Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, được gặp Đức Thánh Cha. Chúng tôi cảm nhận được tính cách phổ quát của Hội Thánh Công Giáo. Sau nữa, 9 anh em có dịp sống chung với nhau, ngày ngày gặp nhau, chia sẻ từng ly cà phê, từng trái táo, cái bánh, họp nhóm để trao đổi với nhau về những vấn đề cùng quan tâm. Những tâm tình sâu lắng và những tiếng cười sảng khoái nối tiếp nhau. Chúng tôi thấy tình thân và gần gũi như thời còn bên nhau trên ghế nhà trường. Mà đúng là mỗi ngày chúng tôi ngoan ngoãn ngồi nghe giảng 2-3 giờ, rồi đặt câu hỏi, rồi họp tổ…
Không còn ranh giới giữa chúng tôi với nhau, với các giám mục khác, với các vị phụ trách Bộ Truyền giáo. Cùng đọc thánh vịnh, cùng hát thánh ca, cùng dâng lễ, cùng ăn uống, cùng chuyện trò hay cười đùa, cùng đi hành hương Assisi, cùng đến Castel Gandolfo gặp Đức Thánh Cha… Ngôn ngữ tuy khác nhau, nhưng cùng chung một ơn gọi, một sứ mệnh, một Mẹ Hội Thánh, nên mọi người có chung một tiếng nói. Như hình ảnh sống động của một lễ Hiện Xuống. Và bao thúc bách tông đồ!
Trong buổi họp bế mạc tối thứ sáu 17-09, Đức Hồng y Bộ trưởng nhắc chúng tôi “3 D”: (1) Doctrina: bám sát giáo lý và gương mẫu của Chúa Giêsu trong Tin Mừng; (2) Disciplina: kỷ luật trong nếp sống bản thân cũng như giúp các linh mục và cả giáo phận giữ nếp sống kỷ luật của Hội Thánh; (3) Devozioni: siêng năng cầu nguyện và chú tâm vào đời sống thiêng liêng. Có một nhóm đề nghị 10 năm nữa toàn bộ hơn 100 giám mục của khoá này lại được cùng nhau tham dự một khoá Aggiornamento mới. Có lẽ chính chúng tôi cũng có ước nguyện ấy, tuy không nói nên lời. Tạm biệt Rôma, tạm biệt Đức Thánh Cha, tạm biệt Bộ Truyền giáo, tạm biệt anh giám mục Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Châu Đại Dương, Châu Á. Không biết bao giờ được gặp lại, nhưng chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày trong các giờ kinh lễ cũng như trong sứ vụ mục tử.

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/AGG_3558.jpg



http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/AGG_3560.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/AGG_3566.jpg

http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/AGG_3574.jpg





Gm Cosma Hoàng Văn Đạt SJ
WHĐ