PDA

View Full Version : Lợi Dụng



migoi_sg
16-09-2010, 04:51 PM
Hai anh chị trẻ yêu nhau với một âm mưu cho tương lai, từ quê hương sỏi đá nghèo hèn đi vào thành phố lớn nhất của cả nước: anh xin đi tu một nhà dòng nam, chị xin đi tu một nhà dòng nữ, cả hai đều được hai nhà dòng cho ăn học, với hy vọng sẽ là những linh mục và dì phước nhiệt tình trong tương lai...
Cả hai đều thi đỗ đại học, được hai nhà dòng đầu tư để học đại học. Cả hai sau khi tốt nghiệp đại học thì cùng xin bề trên của hai nhà dòng cho ra khỏi dòng với lý do: không thích hợp, và sau đó thì họ cưới nhau.

Họ đã lợi dụng nhà dòng để có nơi nương tựa ăn học thành tài, họ có thể dối trá với bề trên nhưng không thể dối trá Thiên Chúa được.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích trong "Chuyện rất ngắn")

nuocmatxanh
20-09-2010, 12:04 PM
Trời ơi, sao họ có đủ can đảm để làm chuyện như vậy nhỉ ?!!!

1hatcat
20-09-2010, 12:55 PM
chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét.
Nhưng với mình thì cũng khó để chấp nhận.

batrinh
20-09-2010, 02:48 PM
mình thiết nghĩ nếu lừa nhà dòng mà họ quên rằng Thiên Chúa có thể cho họ lên cao được thì Ngài cũng có thể hạ bệ được. rồi cuộc đời của họ ra sao cho dù có đại học đi chăng nữa thì cũng chưa chắc , bởi vì ngoài đời nhan nhãn đại học mà còn thất nghiệp dài dài theo mình nghĩ không quan trọng. chưa chắc là vinh quan hay là gian nan , hạnh phúc hay là khốn khổ, bởi vì không có sự thành công nào mà được hình thành trên sự giả dối. chỉ có sự thật mới thành công được mỹ mãn [LẠY CHÚA XIN CHO CHÚNG CON BIẾT SỐNG SỰ THẬT KHÔNG LỪA DỐI CHÍNH MÌNH VÀ ANH CHỊ EM CỦA CHÚNG CON ]
:CHÚA LÀ HƠI THỞ CỦA CON :

silk_flower109
20-09-2010, 03:00 PM
Ngài biết tất cả mọi sự và Ngài sẽ biết cách phán quyết.mỗi chúng ta không biết được hànhđộng như vậy là đúng hay sai.mọi sự xin Chúa phán xét

Bố Già
20-09-2010, 04:20 PM
Hai anh chị trẻ yêu nhau với một âm mưu cho tương lai, từ quê hương sỏi đá nghèo hèn đi vào thành phố lớn nhất của cả nước: anh xin đi tu một nhà dòng nam, chị xin đi tu một nhà dòng nữ, cả hai đều được hai nhà dòng cho ăn học, với hy vọng sẽ là những linh mục và dì phước nhiệt tình trong tương lai...
Cả hai đều thi đỗ đại học, được hai nhà dòng đầu tư để học đại học. Cả hai sau khi tốt nghiệp đại học thì cùng xin bề trên của hai nhà dòng cho ra khỏi dòng với lý do: không thích hợp, và sau đó thì họ cưới nhau.

Họ đã lợi dụng nhà dòng để có nơi nương tựa ăn học thành tài, họ có thể dối trá với bề trên nhưng không thể dối trá Thiên Chúa được.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích trong Chuyện rất ngắn


Cuộc sống, sống cuộc đời, nhân thế nổi trôi. Sai đúng, đúng sai!!!!

Nhưng chắc một điều, cả 2 con người trong câu chuyện, đã từng thao thức đời tu, muốn đi tu, và đã đi tu. Rồi học, rồi tiến từng bước trong đời tu. Họ rũ nhau đi tu, vì muốn đi tu.

Nhưng họ quên cái vương vấn tục lụy của đời sống tình cảm con người. Và họ đã không dứt nói. Họ muốn cả hai. Qua thời gian, họ thấy không thể được. Phải chọn 1 và chỉ một. Không thể bắt cá hai tay, rồi không tay nào được. Họ xin dừng bước theo Chúa trong đời thánh hiến, để sống ơn gọi kitô hữu trong bậc gia đình. Nhờ những năm tháng sống trong "Nhà Dòng", hai người trong câu chuyện trên chắc chắn được đào tạo, được sống kỷ luật, và biết nhiều thứ cần thiết khác trong cuộc sống. Hy vọng và tin rằng họ biết ơn nơi đã yêu thương dạy dỗ nâng đỡ họ; và giờ cũng không nở kết án họ là lợi dụng.

Thử nhìn một cái nhìn sâu hơn, thân thương hơn để hiểu về đời tu và những người đã phải "ta ru", "tu xuất". Để những ai muốn đi tu vẫn hiên ngang, can đảm dấn thân. Đồng thời biết tỉnh táo, chân thành với bản thân, biết dứt với tục lụy vấn vương, để nhẹ bước hành trình theo Chúa. Đi tu là đi tu thật.

Tiện đây xin chia sẻ, lời của một Đấng Giám Mục đã rất trăng trở và cũng rất thành công trong việc huấn luyên ơn gọi. Khi hỏi về việc các chủng sinh đã học xong hoặc gần xong Đại Chủng viện thì xin xuất tu, ĐC có tiếc, có phàn nàn không ? Ngài đã trả lời : "Chúng tôi đã huấn luyện được những người ki tô hữu có trình độ, có vốn hiểu biết đầy đủ về đức tin kitô giáo". Như một lời giải thích cho thắc mắc của chính tôi, của nhiều người, về các thầy xuất, các sơ xuất.

Cùng cầu nguyện và cổ võ cho ơn gọi đời sống thánh hiến. Amen.

Ti_Amo
20-09-2010, 08:02 PM
Abba ủng hộ suy nghĩ của Bố Già. Câu kết " Họ đã lợi dụng nhà dòng để có nơi nương tựa ăn học thành tài, họ có thể dối trá với bề trên nhưng không thể dối trá Thiên Chúa được" là của tác giả, nhưng chỉ Thiên Chúa mới hiểu được lòng người. Và chỉ mình Ngài mới có " phán quyết sau cùng".

Bố Già
01-10-2010, 11:46 PM
Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, chia sẻ, sinh hoạt hay được sự hỗ trợ cách này cách khác từ các nhóm gọi là "Ta Ru " đó.

Họ vẫn e dè với quan niệm cho rằng họ "đã lợi dụng". Mà thực ra, đa số ace đó biết ơn nơi đã đào tạo mình, nơi mà một thời họ vui sống nuôi dưỡng lý tưởng đời dâng hiến.

Nhiều anh chị em đã tụ họp với nhau thành Hội Cựu Tu sinh, và gắn với tên gọi dòng tu, chủng viện gốc mà họ đã từng được đào tạo.


Để nâng đỡ nhau trong cuộc sống,
cùng nhau hướng về cội - trường xưa, thầy cũ, có những đóng góp vật chất, tinh thần - đền ơn Xưa;
hung đúc ơn gọi nơi con cái;
cùng thực hiện các chương trình bác ái xã hội, giáo dục, trong xã hội, giáo xứ, giáo phận.

Lỡ đa mang, nên thi thoảng phải nói giùm, nói hộ.

vũng_nước
02-10-2010, 12:55 AM
Hồi đó nhà thờ mình cũng quyên góp được một ít tiền cho một thầy về lại đại chủng để đi tu sau thời kỳ thử nghiệm.

Thầy lấy tiền mang theo một cô ở ca đoàn lên OK lập ngiệp. Sau này có một đứa con rồi bỏ cô gái này đi lấy một cô khác lại còn làm lễ ở một nhà thờ công giáo. Tiếc là mình biết tin này qúa trễ không thì đám cưới tại nhà thờ này không thể có được.

Đời nhiều lúc là thế đấy. Thầy hay Thằng cũng bắt đầu bằng chữ "T" Thôi. Thường thì ở Mỹ phải tự túc để đi tu cho đến khi có một địa phận bảo trợ (Bắt đầu lên Đại Chủng Viện sau đại học) để tránh trường hợp người ta lợi dụng.

ngoisaophale88_04
02-10-2010, 02:14 AM
Theo mình nghĩ rằng cũng ko hẵn là lợi dụng, chỉ là một vài trường hợp như vậy thôi, chúng ta ko phải là những người trong cuộc nên càng ko thể hiểu rỏ được họ muốn gì và họ đã làm gì.
Cũng có thể hiểu là trong thời gian tìm hiểu lòng tin của họ ko vững, dễ bị lung lay, dễ bị sức hút và những ham muốn của trần gian lôi kéo họ, lúc chưa vào tu thì suy nghĩ còn bồng bột quá, khi vào tu rồi thì thấy cũng có phần chính chắn hơn suy nhĩ sẻ khác hơn rất nhiều. Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẻ đến thôi và có lẽ Chúa ko chọn họ, Chúa muốn họ đi theo con đường khác nơi đó danh Ngài cũng được tôn vinh nơi họ, Chúa muốn người theo Chúa phải là người thật lòng, trọn vẹn ko vương vấn và hai mặt.

Và cũng ko ai muốn là sẻ được trọn vẹn, có nhiều người họ mãi ko khấn được vì nhiều lí do có thể chỉ người trong cuộc mới hiểu rỏ: bị bệnh nan y....

Mình đôi lúc cũng xét đoán vì thấy nhiều chị em vào tu một thời gian rồi về lại, thấy khó chịu lắm vì hồi đó họ thánh thiện tới mức nào và bây giờ họ thay đổi nhiều quá, cái bóng về một con người theo Chúa quá lớn, làm mình có nhiều suy nghĩ. Nhưng mình vẫn thấy họ đáng thương hơn rất nhiều vì bị kì thị có tiếng tăm, cuộc sống sau này của họ sẻ khác. Mặc dù Ngài ko chọn họ nhưng nguyện cùng Chúa soi bước đường cho họ để họ luôn làm rạng danh cha muôn đời. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!!AMen..

vũng_nước
02-10-2010, 02:39 AM
Mỗi người một hoàn cảnh.

Năm 2006 khi mình lên Missouri để dự đại hội thánh mẫu. Trên xe bus có một thầy dòng, khóc xụt xùi chia sẻ là đi tu vì bị bố mẹ bắt buộc. Hồi đó bố thầy là thầy tu mẹ là một ma sơ hai người tu không thành bây giờ bắt con theo đường mình bỏ dở. Thầy đã có người yêu và rất nhớ người yêu rất nhiều.

Mình chẳng biết làm gì hơn là chúc thầy bằng bình an và hứa sẽ giúp đỡ.

Cám ơn Chúa bây giờ thầy đã ra, và Chúa có hai người con chiên hạnh phúc.

Không phải ai bỏ dòng cũng là xấu đâu.

Thôi mình nên chấm dứt ở đây đi ...