PDA

View Full Version : Lời cầu chúc tai hại



littlewave
16-05-2008, 11:23 AM
Lời cầu chúc tai hại

Một người đàn ông đi chơi golf. Anh ta chơi khá tồi và hay đánh trượt. Một lần, anh ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ đế giày của mình. Té ra anh đã vô tình giẫm lên một thiên thần bé nhỏ. Anh vội vàng cúi xuống và cứu thiên thần lên.
Thiên thần nhìn anh ta đầy cảm ơn rồi nói:
- Anh quả thật là một con người tốt bụng. Bây giờ ta ban cho anh ba điều ước.
Anh chàng khoát tay nói:
- Cám ơn nhà ngươi nhưng ta không cần những điều ước đấy. Chỉ cần ngươi sống sót là ta đã cảm thấy mình nhẹ nhõm rất nhiều rồi.
Nói đoạn anh ta bước đi. Thiên thần nhìn theo anh ta, thầm nghĩ: “Đây quả là một con người tuyệt vời. Ta sẽ ban cho người này ba điều mà ta nghĩ là bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát. Đó là: trở thành một tay golf giỏi giang, luôn có nhiều tiền của và nhất là có một đời sống tình dục tuyệt vời”.
Một năm sau, cũng tại sân golf đó, người đàn ông gặp lại thiên thần. Thiên thần hỏi anh ta:
- Năm vừa rồi của anh thế nào?
- Tuyệt vời! Ta đã trở thành một tay golf cự phách.
- Ta đã ban cho anh điều đó. Thế còn tiền của?
- Nhiều không kể xiết. Người ta thi nhau mang đến bỏ vào chiếc hòm của con.
- Đó là điều thứ 2 ta đã ban cho anh. Vậy… đời sống tình dục của anh cũng tuyệt vời chứ?
Người đàn ông thoáng chút bối rối và xấu hổ. Anh ta trả lời:
- Chuyện đó, chuyện đó …
- Không sao, có gì người cứ nói thẳng ra. Chẳng lẽ lời chúc thứ ba của ta cho ngươi kO hiệu nghiệm à?
- Lạy Chúa, thì ra Ngài đã gieo tai họa cho con. Xin rút lại lời cầu chúc đó. Con là LM mà Ngài… !!!