Ðăng Nhập

View Full Version : Chúa Ơi Con Sợ !!!



TamHonNho
17-09-2010, 09:23 PM
Chúa ơi Con sợ !!!



Là kiếp người con biết mình luôn sợ
Con sợ rằng con tội lỗi Chúa ơi
Con sợ con tưởng yêu Chúa đủ rồi
Con không cần cố yêu thêm chi nữa

Con sợ khi trời phong ba giông tố
Con sẽ không trông thấy Chúa mỉm cười
Con sợ lắm những đêm tối cuộc đời
Con tưởng rằng chỉ mình con lê bước
Con sợ hãi nhìn con đường phía trước
Lối mịt mờ chẳng biết đến ngày mai
Bao chông gai giăng khắp nẻo đường dài
Con sợ con sẽ sai lầm vấp ngã !
.........

Con vẫn biết yêu thương thì đau khổ
Nên con sợ con không dám yêu thương
Con không dám nhìn về cuối con đường
Bởi con biết rằng chân con yếu đuối
...........

Mong Ngài dẫn con lần trong đêm tối
Để con nắm bàn tay của Chúa thôi
Để con thơ thôi sợ hãi cuộc đời
Để con biết có Người là điểm tựa.


Thiều Châu
(bút danh khác : Hồng Anh Thương)