PDA

View Full Version : Dân ai-ti



littlewave
16-05-2008, 08:42 PM
Dân ai-ti


Hổng dại mà quen bọn ai-ti (IT) Chúng nó khô khan, lãng mạn gì? Viết thư tán gái thì kinh dzị Chúng viết bằng gì? - Ngôn ngữ si (C++)

Hổng dại mà yêu bọn ai-ti. Chúng nó tài năng, mỗi tội kỳ. Bạn gái chúng đòi đi đăng ký. Bẻ khóa được rồi … đăng ký chi?

Hổng dại mà yêu bọn ai-ti. Chúng nó 35 đến lạ kỳ. Gặp nhau anh í toàn năn nỉ. Em… mở mã nguồn… cho anh đi !

Hổng dại mà yêu bọn ai-ti. Chúng nó yêu đương cái kiểu ri`. Gặp thì đòi cắm… u ét bí (usb). Lúc về nó bảo… “Format đi”!

Hổng dại mà yêu gái ai-ti. Chúng nó khô,hổng khác…bánh mì. Đã thế hơi tí đòi nâng cấp. Yêu vào cứ thế… tiền ra đi (hớ hớ)

Dzậy thì … IT lấy IT thui, dzà đây là bài ca thế hệ tương lai:

Ba sẽ là hacker, cho con nhiều "cê cê".
Mẹ sẽ là cracker, cho con nhiều soft nè.
Ba mẹ là fire-wall, che chở suốt đời con.
Vì con là con ba, con hacker rất ngoan.
Vì con là con mẹ, con cracker rất hiền.
Ngày mai con khôn lớn, hack-crack khắp mọi miền.
Con đừng quên con nhé, ba mẹ tù chung thân!

BMK
16-05-2008, 11:31 PM
LIT đăng bài này đụng chạm quá nha, :khongnghe:. zầy mới đúng là IT nè:

Ai ơi hãy lấy bọn ai ti,
Mấy ảnh dễ thương đến lạ kỳ.
Làm việc cả ngày không ngơi nghỉ
Mã nguồn tự mở năn nỉ chi !!?

LIT ơi ráng kím chồng ai ti
Mấy ảnh đáng iu có gì kỳ !
Nếu mà anh í cứ năn nỉ
Mở đại mã nguồn cho ảnh đi

Lit ơi cố lấy chồng ai ti
Mấy ảnh đẹp trai lại nhu mì
Mã nguồn trên mạng chẳng thiếu chi,
Em có không share mới lạ kỳ !!!!!!!!!!!

Lit ơi phấn đấu cưới IT
Một chút 35 có lạ gì
Nhưng mà ở đời ai cũng thế
Nếu mà không thế nữ chẳng mê
:24:
(Hic, tới đây séng téc ngang phè roày, thui stop)
Bằng đó thơ đủ choa Lit ngâm cú roày, hehe.

Đóa, Lit thấy chưa dân IT (BKT) cũng lẽng mẹn quá đi chớ, đâu có khô khen như LIT miu tả ở trên đầu nà. Thơ tuân ra cuồn cuộn như thía mà nói ngừi ta khô khen :102:Đọc xong coi chừng ngày mai LIT đòi lấy chồng IT lun á :38:

hayyeunhugiesu
17-05-2008, 09:00 AM
Hic ! Quậy hết trời - đó là mấy ông IT !!!

josviet
17-05-2008, 03:15 PM
Mấy câu này thì LIT cũng đúng, mà BKT cũng đúng (tùy hoàn cảnh):4:

HoaHongTrang
17-05-2008, 03:47 PM
IT còn phải nói 100% nữa, hổng đúng 100% thì nó hổng bao giờ chạy
Cho nên IT cần độ chính xác, kiểm tra đo lường sản phẩm trước khi dùng :4:

littlewave
18-05-2008, 12:38 AM
LIT đăng bài này đụng chạm quá nha, :khongnghe:. zầy mới đúng là IT nè:

Ai ơi hãy lấy bọn ai ti,
Mấy ảnh dễ thương đến lạ kỳ.
Làm việc cả ngày không ngơi nghỉ
Mã nguồn tự mở năn nỉ chi !!?
Chùi, phẻng ứng xẹt lửa lun. Thày ui, pìn tĩn đê, koan hẻm dzém séng téc bôi béc thày dzậy đâuuuu. Cí nì lòa cop & pêt thui mờ.


LIT ơi ráng kím chồng ai ti
Mấy ảnh đáng iu có gì kỳ !
Nếu mà anh í cứ năn nỉ
Mở đại mã nguồn cho ảnh đi

Lit ơi cố lấy chồng ai ti
Mấy ảnh đẹp trai lại nhu mì
Mã nguồn trên mạng chẳng thiếu chi,
Em có không share mới lạ kỳ !!!!!!!!!!!

Lit ơi phấn đấu cưới IT
Một chút 35 có lạ gì
Nhưng mà ở đời ai cũng thế
Nếu mà không thế nữ chẳng mê
:24:
(Hic, tới đây séng téc ngang phè roày, thui stop)
Bằng đó thơ đủ choa Lit ngâm cú roày, hehe.

Đóa, Lit thấy chưa dân IT (BKT) cũng lẽng mẹn quá đi chớ, đâu có khô khen như LIT miu tả ở trên đầu nà. Thơ tuân ra cuồn cuộn như thía mà nói ngừi ta khô khen :102:Đọc xong coi chừng ngày mai LIT đòi lấy chồng IT lun á :38:Thày fởi kém ơn lit moái đúng, nhờ lit mờa toài neng thơa koa của thầy moái phoát lộa đóa, chiển seng loàm thi sởi đê thày ui.

lit củng chưng thèng kẻm tọa dzì những lòi khuyn dzàng ngọt kim kương của thầy. Hùi nhỏa nhỏa lit kũng đõa cố, réng, phắng đáu ghia lém mờ hẻm kím chòng được. Bi rờ thì ... lit thuộc loại hèng "tồn kho ế không bán" gùi, khuyn lèm chi nửa. Hic.

littlewave
18-05-2008, 04:12 PM
Chị em ui, coi IT phân loại con gái nè, chịu nủi hem?


Con Gái Thời Internet

1. Con gái kiểu Internet: Rất khó truy cập, nhưng khi truy cập rồi thì khó mà Logout.

2. Con gái kiểu Server: Thuờng rất bận, nhất là những khi cần.

3. Con gái kiểu Windows: Chẳng biết làm gì cho ra hồn nhưng nam giới không thể sống thiếu họ.

4. Con gái kiểu Screensave: Chỉ nên trò chuyện trong giây lát.

5. Con gái kiểu RAM: Chỉ cần bạn rời khỏi họ là họ quên bạn ngay.

6. Con gái kiểu ổ cứng: Nhớ rất dai nhưng khi hỏng thì khó mà cứu.

7. Con gái kiểu user: Ðộng dến cái gì là hỏng cái đó.

8. Con gái kiểu CD-ROM: Quảng cáo tốc độ 52x nhưng thực chất chỉ chạy đuợc ở tốc độ 24x...( có khi chỉ 8x híc… híc…)

9. Con gái kiểu mainboard: Càng nhiều khe cắm càng tốt.

10. Con gái kiểu speaker: Càng nhiều "chấm" càng chất luợng.

11. Con gái kiểu Vista: Ðiệu đà, kiêu sa hay làm dáng, dễ bị "thủng".

12. Con gái kiểu CARD màn hình: tiền nào của nấy.

13. Con gái kiểu chuột và bàn phím: nhiều giây rợ, mặc dù ruờm rà nhưng "bền" - không giây, mặc dù gọn đẹp nhưng chóng "hỏng"

14. Con Gái kiểu Windows: Càng tân trang / lên cấp (update / upgrade) càng mau hỏng.

15. Con gái kiểu Email: Nói chuyện đàng hoàng thì ít, mà nói linh tinh rác ruởi thì nhiều.

16. Con gái kiểu Website: Cái vỏ ngoài thì hào nhoáng còn cái ruột (code) thì luợm lặt vay muợn.

17. Con gái kiểu DOS: Rất chững chạc đứng đắn nhưng … quá già.

18. Con gái kiểu Win98: Rất đàng hoàng nhưng lại chậm chạp cổ hủ.

19. Con gái kiểu WinXP: Rất đúng mode đẹp đẽ nhưng dễ vuớng bệnh (virus).

20. Con gái kiểu Vista: Rất trẻ rất đẹp nhưng hay kén chọn, đòi hỏi quá đáng.

21. Con gái kiểu Linus: Quá dễ dãi, lúc nào cũng mở rộng chào đón mọi nguời (open source).

BMK
18-05-2008, 06:58 PM
Sự giống nhau và khác nhau giữa Con Gái với Máy Tính

*GIỐNG NHAU

1. Cả hai đều có hình thức - giao diện bên ngoài đơn giản nhưng cấu trúc phần cứng - phần mềm - phần dẻo bên trong lại cực kỳ phức tạp.

2. Con gái thường hay có những cơn giận dỗi kiểu "sáng nắng chiều mưa".Máy tính đôi khi cũng hay có những căn bệnh khó hiểu khiến chủ nhân phải "bó tay"

3. Con trai có thể bỏ hàng giờ ra ngồi chơi game bên máy tính. Họ cũng chẳng ngại ngần mà bỏ bấy nhiêu khoảng thời gian như vậy để đi chơi với con gái.

4. Màn hình tối sầm và bộ mặt hầm hầm của con gái đều là ... "dấu hiệu nguy hiểm".

5. Máy tính có những câu ra lệnh hết sức lịch sự mà chúng ta bắt buộc phải tuân theo. Những lời nói của con gái cũng có giá trị tương đương như vậy.

6. Một máy tính xịn thường có gắn nhiều thiết bị ngoại vi đắt tiền.Con gái cũng thích "tân trang" bằng những đồ trang sức linh tinh.

*KHÁC NHAU

1. Đối với máy tính ta có thể điều chỉnh âm thanh , hay tắt tuỳ ý , nhưng đối với con gái thì ... đố ai dám làm đấy ?!

2. Ta có thể lập trình cho máy làm gần như mọi việc , nhưng đối với con gái thì khó mà ra lệnh đuợc nếu không muốn gặp "sự cố"

3. Với máy tính , ta có thể gõ , nhấn vào bất cứ phần nào.Còn con gái hả ? He he .. không dám đâu !

Nếu "mạo hiểm" , ta sẽ nhận được 1 in 2 "thông" báo sau :
1) Access denied !
2) hoặc ghê gớm hơn :
The disk in drive A is not formatted.
Do you want to format it now ?
Yes No
Đố ai trong trường hợp này mà dám chọn Yes đó ?

4. Khi ta làm sai việc gì , máy tính hiện thông báo lịch sự và phát âm thanh nhẹ nhàng yêu cầu ta làm lại một cách dễ dàng. Còn đối với con gái hả ? Ta phải gánh chịu "hậu quả" lớn hơn nhiều !

Ý kiến của BKT: như vậy giữa con gái và máy tính ta hãy chọn máy tính thui, hehe, máy tính mun năm !

BMK
18-05-2008, 07:02 PM
... lit thuộc loại hèng "tồn kho ế không bán" gùi, khuyn lèm chi nửa. Hic.

Níu LIT mún đổi nick thì BKT đổi cho nick Lit thồ guây thènh "Hèng Tồn Kho" nhá, nick dzậy hạp hưn :24:, để choa ngừi ta bít mà trénh re, hem có gươ nhầm thì khổ ngừi te lém

littlewave
19-05-2008, 06:57 AM
Níu LIT mún đổi nick thì BKT đổi cho nick Lit thồ guây thènh "Hèng Tồn Kho" nhá, nick dzậy hạp hưn :24:, để choa ngừi ta bít mà trénh re, hem có gươ nhầm thì khổ ngừi te lém

Kẻm ơn cí "lòng tốt xâu sắc" của BKT. "hèng tồn kho ế hem pén" nin hẻm cần phô hèng đâuuu. Sép thènh "đồa cổa wý hím" rùi. Chưng roa dễ pị mất kép lém.:3::3::3:

Yêu_Thuấn
21-11-2008, 05:15 AM
hjc hjc boy IT kack hok dám lấy girl it vì girl it vi girl it thì hôk kần bàn nhưng mà boy it vẫn quá đẹp như BKT nói đó đâu pai ông nào boy it cũng chỉ biết sờ nắn và cắm usb đâu ?
nhân chứng sống YT đâu có vậy ? :D