halleluyah
19-09-2010, 04:01 PM
http://www.goodshepherd.sc/imgs/pic-biblical.jpg
VRNs (19.09.2010) – Sài Gòn – Chúa nhật 25 Thuờng niên năm C hôm nay, chúng ta chỉ dám đọc lời của Chúa và để lời này suy xét tâm hồn chúng ta.
Bài đọc 1 :
Đức Chúa chống lại những kẻ lấy tiền bạc mua người cơ bần
(Amos 8, 4 – 7)
Hãy nghe đây, hỡi những người áp bức người cùng khổ
Và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.
…..
Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.
Bài đáp ca :
Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!
Người cất nhắc những ai nghèo túng.
(Tv 112.)
Bài đọc 2 :
Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý
(1Tm 2, 1 – 8)
Bài Tin Mừng:
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được
(Lc. 16, 1 – 18)
Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.
Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.
Chúng ta hãy thật bình tĩnh để Lời Chúa hạch hỏi chúng ta.
Ai lấy tiền bạc mua người cơ bần ?
Ai biến người cơ bần thành nô lệ của mình ?
Ai tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ ?
Ai vào hùa với kẻ giàu tiền bạc phi nhân nghĩa ?
Chúng ta có ca tụng danh thánh Chúa và tin rằng Người sẽ cất nhắc kẻ nghèo túng không ?
Chúng ta có nỗ lực để mọi người nhận biết chân lý không ?
Chúng ta có nỗ lực để mọi người được cứu độ không ?
Chúng ta có trung tín trong những hành vi rất nhỏ của đức Tin và lòng yêu mến không ?
Chúng ta đang “làm tôi” cho ai ? Thiên Chúa hay quyền lực ? Người nghèo hay tham vọng ? Chân lý hay xảo trá ? Yêu mến hay loại trừ anh em ?
Không một ai thoát khỏi lời của Ngài !
Lm.Vincent Phạm Trung Thành, dcct
VRNs (19.09.2010) – Sài Gòn – Chúa nhật 25 Thuờng niên năm C hôm nay, chúng ta chỉ dám đọc lời của Chúa và để lời này suy xét tâm hồn chúng ta.
Bài đọc 1 :
Đức Chúa chống lại những kẻ lấy tiền bạc mua người cơ bần
(Amos 8, 4 – 7)
Hãy nghe đây, hỡi những người áp bức người cùng khổ
Và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.
…..
Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.
Bài đáp ca :
Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!
Người cất nhắc những ai nghèo túng.
(Tv 112.)
Bài đọc 2 :
Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý
(1Tm 2, 1 – 8)
Bài Tin Mừng:
Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được
(Lc. 16, 1 – 18)
Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.
Ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.
Chúng ta hãy thật bình tĩnh để Lời Chúa hạch hỏi chúng ta.
Ai lấy tiền bạc mua người cơ bần ?
Ai biến người cơ bần thành nô lệ của mình ?
Ai tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ ?
Ai vào hùa với kẻ giàu tiền bạc phi nhân nghĩa ?
Chúng ta có ca tụng danh thánh Chúa và tin rằng Người sẽ cất nhắc kẻ nghèo túng không ?
Chúng ta có nỗ lực để mọi người nhận biết chân lý không ?
Chúng ta có nỗ lực để mọi người được cứu độ không ?
Chúng ta có trung tín trong những hành vi rất nhỏ của đức Tin và lòng yêu mến không ?
Chúng ta đang “làm tôi” cho ai ? Thiên Chúa hay quyền lực ? Người nghèo hay tham vọng ? Chân lý hay xảo trá ? Yêu mến hay loại trừ anh em ?
Không một ai thoát khỏi lời của Ngài !
Lm.Vincent Phạm Trung Thành, dcct