PDA

View Full Version : ĐƯỜNG ĐI MỘT MÌNH



TamHonNho
19-09-2010, 08:19 PM
Đường đi một mình




Con đang lạc lối giữa đời
Bao phen yếu đuối bởi lời dối gian
Tâm can sức lực suy tàn
Con chợt nhớ Chúa vô vàn Chúa ơi !
Thầm mong nghe Chúa ngỏ lời
Để con cảm nếm cuộc đời đẹp tươi
Người ơi ! Biết chăng hỡi Người ?
Con thơ bé bỏng đơn côi một mình
Vì sao Chúa vẫn vô tình
Không cho con chút mối tình Chúa yêu ?
.......
"Con biết Ta yêu con nhiều ?
Từ trên Thập giá mỗi chiều ngắm con
Khi con đau đớn tâm hồn
Tay Ta bồng bế ôm hôn con mà
Sao con mãi hoài trách Ta ?
Rằng Ta im lặng rằng Ta vô tình
Khi con lê bước một mình
Ta luôn thấu hiểu tâm tình của con
Thấy con thân xác mỏi mòn
Tim Ta đau nhói héo hon lệ trào
Con ơi ! Mãi đến khi nào
Con mới thấu hiểu hết bao ân tình
Đừng ngỡ đường đi một mình
Vì thêm Ta nữa - Hai mình đó con !"


Thiều Châu