PDA

View Full Version : Buồn!



khoc
20-09-2010, 12:37 AM
Xin chào ACE mình là thành viên mới vào diễn đàn này,thật sự vào đây đọc những lời tâm sự của ACE mình cảm thấy nơi đây mình có thể gởi hết những nỗi buồn vào đây rồi
ACE biết k mình là người bị bệnh của thế kỷ,căn bệnh mà khi ai nghe qua cũng phải hoảng sợ,riêng bản thân mình còn hoảng sợ nữa chứ nói chi ai.Đêm nay là đêm dài nhất đối với 1 người vừa nhận 1 bản án trung thân,vì sao lại thế chứ? cuộc đời này này sao lại đối xử với mình như vậy chứ? mình k dám nói với gia đình,mình k dám đến bác sĩ. thật sự bây giờ mình k dám tiếp xúc với ai nữa,mình cảm thấy cuộc đời mình đã chấm hết rồi.
Buồn thì nói bao nhiêu cũng là 1 chữ Buồn.Mình vào viết bài này mong sẽ vơi hết đi những nỗi buồn của mình mà thôi.

motniemtin
20-09-2010, 12:42 AM
Khoc ơi, niemtin muốn chia sẻ cùng khoc, khoc co nick yahoo không cho niemtin đi, niemtin biết là khoc có trên mạng mà.nick niemtin la: hpdautien01_04

1hatcat
20-09-2010, 12:43 PM
@ chào khóc.
Mừng đón khóc tham gia diễn đàn.
mong khóc sớm vượt qua thời gian buồn phiền này.

Nhưng đây không phải là căn bệnh thế kỷ nữa rồi khóc ah và cũng không phải ai nghe qua cũng sợ như khóc nghĩ.

Nhiều người có HIv đã có thể coi H là 1 căn bệnh chấp nhận sống và chiến đấu với nó.
Nhiều người không có H cũng hòa đồng và sống chung với những người có H mà không có chút thành kiến nào.

Mạnh mẽ lên khóc nhé,
Bạn phải cho mọi người cơ hội thì mọi người mới có thể để cho khóc biết mọi người vẫn yêu khóc và không định kiến gì với khóc.

batrinh
20-09-2010, 03:20 PM
THEO MÌNH CHO DÙ MỌI NGƯỜI CÓ LOẠI KHÓC RA BÊN LỀ ĐI CHĂNG NỮA THÌ VẪN CÒN MỘT NGƯỜI , ÂM THẦM ĐI BÊN BẠN. ĐÓ LÀ ĐỨC GIÊ SU KI TÔ .CHẮC CHẮN RẰNG NGÀI SẼ NÂNG ĐỠ VÀ LẮNG NGHE LỜI BẠN CẦU NGUYỆN NGÀI LÀ CHỔ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NƯƠNG THÂN VÀ TRÃI LÒNG. MÌNH NGHĨ RẰNG CUỘC ĐỜI NÀY ĐÂU CÓ PHẢI LÀ VĨNH CỬU , CHÍNH LÚC CHẾT ĐI LÀ LÚC GẶP LẠI BẢN THÂN BỞI TRONG NHỮNG GIÂY PHÚT NÀY BẠN CŨNG ĐỪNG SỢ VÀ CŨNG CHẲNG BUỒN VÌ MÌNH CHẮN CHẮN RẰNG CÓ CHÚA CÙNG ĐI CÙNG Ở VỚI CON XIN NGÀI AN ỦI VÀ NÂNG ĐỠ CHO KHÓC TRONG CUỘC SỐNG AMEN

silk_flower109
20-09-2010, 03:37 PM
đó là thập giá chị phải vac. mong chị không cảm thấy chán nản và mệt mỏi với thập giá ấy, vì chỉ cần đi hết chặng đường chị sẽ được vui hưởng cùng Ngài

quachtuong
20-09-2010, 08:26 PM
khóc ơi bạn đừng buồn bạn hãy tin vào thiên Chúa người Cha nhân từ. ngài sẽ chưa lành cho bạn các bạn tệt bạn hãy tin vào ngài nha. bạn hãy cố gắng lên mình xin đc chia sẻ cung bạn nếu bạn buồn cần người chia sẽ hãy tìm đến mình tại số nhà 25 lê thúc hoạch phú thọ hòa quận tân phú mình luôn sẵn sàng chia sẻ cùng bạn hay số máy 0933733491 yahoo laychua_conday_86 mình sẽ đồng hành cùng bạn va mình tin bạn sẽ khỏi bệnh.

caretocom
20-09-2010, 09:23 PM
Chào bạn. Hôm nay quả là một ngày buồn của bạn, một đêm dài bạn sẽ phải trải qua trong tuyệt vọng... Bạn cứ khóc cho thỏa lòng. Tiếc rằng ACE trong gia đình TCVN chưa có ai có thể đến với bạn trong lúc này, nhưng bạn hãy tin rằng: Bất cứ ai đọc lời nhắn của bạn cũng sẽ lo lắng cho bạn và nguyện cầu cho bạn trong cơn gian nan này.
Sớm bình tâm bạn nhé. Sẽ có nhiều người cần đến sự giúp đỡ của bạn đấy. Đừng lùi bước nha.

http://www.nhaccuatui.com/m/xs4XNynx65

khoc
21-09-2010, 12:03 AM
Cám ơn ACE đã vào đây đọng viên Khóc.hôm nay Khóc đã vào nhà thờ ngồi mà hồn nó ở đâu k biết.và cũng k biết nói gì với Chúa nữa,mà con mắt cứ chăm chú nhìn vào thập giá của Ngài mà thôi.cứ thế mà 2 hàng nước mắt cứ lăn dài,rồi chợt nhìn đồng hồ cũng là 7h tới rồi.thật sự ngồi trong nhà thờ sao Khóc thấy yên tĩnh vô cùng.
Chúa ơi! con biết con là người tội lỗi nhưng xin Chúa hãy tha thứ tội lỗi của con.Amen

Fra Biển Đỏ
21-09-2010, 12:11 AM
Cám ơn ACE đã vào đây đọng viên Khóc.hôm nay Khóc đã vào nhà thờ ngồi mà hồn nó ở đâu k biết.và cũng k biết nói gì với Chúa nữa,mà con mắt cứ chăm chú nhìn vào thập giá của Ngài mà thôi.cứ thế mà 2 hàng nước mắt cứ lăn dài,rồi chợt nhìn đồng hồ cũng là 7h tới rồi.thật sự ngồi trong nhà thờ sao Khóc thấy yên tĩnh vô cùng.
Chúa ơi! con biết con là người tội lỗi nhưng xin Chúa hãy tha thứ tội lỗi của con.Amen
Chúa sẽ trả lời thế này: "này con, ta đến để tìm CHIÊN LẠC (Matheu 18:12-14 và Luca 15:3-7). Hỡi con bé bỏng của ta, hãy can đảm lên con. Những bước chân siêu vẹo của con luôn có Cha đồng hành". Hãy can dảm lên nhé Khóc. Chúa chúc lành cho con. Amen.

Fra Biển Đỏ
21-09-2010, 12:15 AM
Gửi Khóc đoạn Phúc Âm này nhé: Matthew 18:12-14
"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất."

phero truong
21-09-2010, 12:18 AM
Chị ơi, chị đừng buồn nữa, em thông cảm với những gì chị đang chịu đựng, Chúa sẽ không bao giờ bỏ chị đâu, chị hãy vững tin vào Chúa nha chị, em chúc chị sẽ gặp được Ngài hehe

phero truong
21-09-2010, 12:35 AM
Chị ơi đừng tuyệt vọng nha chị, mặc dù người đời bỏ chị, nhưng Chúa sẽ không bao giờ bỏ chị đâu. Chị hãy can đảm lên. Chúa đến để nâng đỡ người bệnh tật nghèo khổ và mang gánh nặng nề, Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi chứ không phải người công chính. Chị hãy luôn tin tưởng vào Chúa, mặc dầu chị không thấy nhưng Chúa luôn đồng hành cùng chị đó, chị cứ vui vẻ trong Chúa, Chúa sẽ mang gánh nặng nề cho chị, mọi đau khổ chị hãy xin Chúa cất đi bớt cho chị. Em chúc chị thật hạnh phúc trong tình yêu Chúa, cứ đến với Chúa đi, chị sẽ được bồi bổ, được nâng đỡ, được yêu thương:27:

nessi
21-09-2010, 06:11 PM
Nhìu người mang khj mang căn bệnh thế kỉ vẫn lạc wan sống giúp ít cho những người khác. Vì vậy bạn hãy vui vẻ sống lên và sống trọn ngày hôm nay. Tinh thần lạc wan cũng là 1 liều thuốc chữa trị có hiệu wả đó. Cố lên bạn! Chúa sẽ lun ở bên cạnh bạn

nga
21-09-2010, 07:43 PM
cố lên bạn nha.Chúa luôn bên bạn và yêu bạn.Chúa sẽ cùng đồng hành với bạn.Bạn hãy xin Chúa cho bạn xem như đó là vác thập giá theo Chúa để được vinh quang với Ngài.

thocon_vuive1
21-09-2010, 08:33 PM
Chị ơi cố lên nhé...Em biết chị đang rất buồn ,chán nản và tuyệt vọng nhưng chị đừng mất lòng tin vào Chúa vì Tin tưởng vào Chúa là chấp nhận để Ngài biến đổi cuộc đời ta....Dù biết là sự biến đổi đó nhiều khi quá sức chịu đựng....Chị hãy cố gắng vượt qua...đừng nên một mình chịu đựng mà hãy từ từ chia sẻ với người thân và một người nào đó chị cảm thấy thật sự tin tưởng....em tin sẽ có nhiều người thân và bạn bè quan tâm đến chị...Cầu xin Chúa thánh thần soi sáng cho chị...

khoc
22-09-2010, 12:33 AM
cảm ơn các bạn.ngày hôm nay mình hẹn gặp 1 người mà mình k dám gặp.1 phần mình sợ,1 phần mình buồn,khi người ấy có lên đọc xin đừng giận Khóc,Khóc cần yên tĩnh để thăng bằng lại.

bemeo84
22-09-2010, 12:57 AM
cảm ơn các bạn.ngày hôm nay mình hẹn gặp 1 người mà mình k dám gặp.1 phần mình sợ,1 phần mình buồn,khi người ấy có lên đọc xin đừng giận Khóc,Khóc cần yên tĩnh để thăng bằng lại.

bạn cũng biết bạn ấy buồn sao?vậy bạn nên giữ lời hứa cùng bạn ấy đi,đừng để người ta phải lo lắng cho bạn nữa,mình biết bạn khó chấp nhận nhưng mình xin 1 lần thôi được ko ?:77:

dongcoxanh_204
22-09-2010, 01:09 AM
Khoc ơi cố lên nhé...Đừng nản chí, hãy bám víu vào Chúa...Chúa thấu hiểu nỗi lòng của khoc...Hãy nhìn lên thánh giá Chúa đi, Chúa còn đau khổ biết mấy. Hãy tạo cơ hội cho bản thân để những tháng năm còn lại là những hồng ân sinh hoa trái...đừng lãng phí một giờ nào cả, hãy nhìn về tương lai ngày của Chúa.

Ngọc Lục Bảo
22-09-2010, 01:16 AM
cảm ơn các bạn.ngày hôm nay mình hẹn gặp 1 người mà mình k dám gặp.1 phần mình sợ,1 phần mình buồn,khi người ấy có lên đọc xin đừng giận Khóc,Khóc cần yên tĩnh để thăng bằng lại.

người đó muốn gặp em họ không sợ thì em lo sợ điều gì, người đó lo lắng cho em mà em lại không để lại lời nhắn nào, mà chắc người đó chẳng giận em đâu..? khi online để lại lời nhắn cho họ yên tâm vì họ rất là quan tâm tới em đó họ muốn giúp em lấy lại thằng bằng trong cuộc sống em đừng làm họ buồn, cứ mở rộng tấm lòng ra thì thấy cuộc đời này còn bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ ta trước mắt, nếu cứ không chịu mở lòng ra thì chỉ dẫn con người ta đi vào ngỏ cụt và làm cho mọi người xung quanh quan tâm thật sự đến ta càng lo lắng và tự trách bản thân họ không giúp đỡ được mình
đôi lời tâm sự mong em suy nghỉ bình tâm lại cuộc đời còn nhiều cái hay đang chờ ta mà Chúa muốn ta khám phá qua từng ngày để tìm ra con đường về nhà ta trên nước trời
chúc em luôn tràn đầy bình an chúa vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống

Biển-đức Hải
22-09-2010, 10:34 AM
Có ai đã hiểu được nỗi đau của chị này đâu, chính tôi cũng không dám nói mình hiểu được dù chỉ là một phần nhỏ. Chỉ biết cầu nguyện đọc kinh, cho chị, cho tôi, cho tất cả mọi người chúng ta. Mong Thiên Chúa sẽ thực hiện Thánh Ý của Người. Đức Tin của chị sẽ cứu chữa chị.
Amen!

Nganguyen
22-09-2010, 11:22 AM
KHOC ƠI ! AI trong chúng ta không phạm lỗi chứ , vì thế bạn phải cam đảm lên nhe đối diện với sự thật đi , vì mình tin rằng cuộc sống này không gì mà không qua đi chứ ,vì tất cả mọi người luôn đồng hành với bạn đó , trong lời cầu nguyện đó , và còn những người khác luôn có bên đó vì bạn buồn mà không nhìn thấy đó thôi , Nhất Là CHÚA bạn ơi ! Cố gắng vượt qua lên chính mình nhe bạn . Chúc bạn được nhiều nghị lực mà vượt lên chính mình nè .Chúa luôn ở bên bạn đó .

mariakimyen
22-09-2010, 07:34 PM
Chị khoc ơi, em biết bây giờ chị đang rất buồn, cố gắng lên chị nhé! Chị đừng bao giờ tuyệt vọng. Dù người đời xa lánh chị nhưng những thành viên TCVN sẽ luôn ở bên chị, luôn giang rộng vòng tay để chào đón chị, cầu nguyện cho chị. Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai chạy đến với ngày mặc dù người đó có tội.

khoc
22-09-2010, 11:51 PM
Hôm nay mình đã dt gặp người ấy,và sẽ chấp nhận những gì mà Chị ấy bảo.và thứ 2 này mình sẽ vào điều trị.Cầu xin Chúa luôn bên cạnh con trong những giây phút này.Con đang cần Chúa và yêu Chúa biết bao.và Khóc xin cảm ơn những ACE luôn bên cạnh và an ủi Khóc.Cảm ơn mọi người

caretocom
23-09-2010, 01:46 AM
Hôm nay mình đã dt gặp người ấy,và sẽ chấp nhận những gì mà Chị ấy bảo.và thứ 2 này mình sẽ vào điều trị.Cầu xin Chúa luôn bên cạnh con trong những giây phút này.Con đang cần Chúa và yêu Chúa biết bao.và Khóc xin cảm ơn những ACE luôn bên cạnh và an ủi Khóc.Cảm ơn mọi người


Bạn đã tiếp cận với cơ sở điều trị/phòng khám ngoại trú là mình mừng rồi.

Trong quá trình điều trị, dù có sử dụng ARV hay chưa, bạn cũng nên bổ sung các loại vitamin tự nhiên nhằm hỗ trợ hệ thống đề kháng của bạn. Nếu bạn có hệ thống đề kháng tốt (CD4 không quá thấp) thì bạn không nhất thiết phải sử dụng ARV ngay. Bạn cần duy trì tình trạng "không phải sử dụng ARV" càng lâu càng tốt vì khi đã sử dụng ARV rồi thì bạn sẽ phải sử dụng cả đời, cho dù CD4 của bạn đã trở lại mức bình thường.... Dù thế nào, lời khuyên của bác sỹ điều trị trực tiếp cho bạn cũng sẽ là có giá trị nhất và cần được thực hiện một cách nghiêm túc.

Chúc bạn mạnh khỏe và bình an.

giuse_haidang
23-09-2010, 08:28 AM
Một lời ngắn ngủi mình cũng không thể nói với bạn vì Thiên Chúa đã sáp đặt sẵn, hãy xin sự kính yêu Thiên Chúa còn mọi sự Chúa ban cho sau! Cố gắng lên, mọi chuyện chưa bao giờ kết thúc

Biển-đức Hải
23-09-2010, 09:14 AM
Đức tin của chị đã cứu chữa chị! Amen!

bemeo84
23-09-2010, 10:49 AM
Hôm nay mình đã dt gặp người ấy,và sẽ chấp nhận những gì mà Chị ấy bảo.và thứ 2 này mình sẽ vào điều trị.Cầu xin Chúa luôn bên cạnh con trong những giây phút này.Con đang cần Chúa và yêu Chúa biết bao.và Khóc xin cảm ơn những ACE luôn bên cạnh và an ủi Khóc.Cảm ơn mọi người

yên tâm chị sẽ dẫn dắt e mà,hehe :105::105::105::105:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
23-09-2010, 03:45 PM
Chào khóc!
Nỗi buồn của khóc cũng từng là nỗi buồn của Nó. Cách đây hơn hai năm Nó từng chới với giữa dòng đời vì Nó bị H. Nhưng rồi mọi sự cũng sẻ qua, buồn nào rồi cũng vơi. Để làm được điều đó Nó đã phải chiến đấu với chính Nó và chính sự thật trong con người Nó. Có H k có nghĩa là chấm dứt một sự sống. Điều quan trong là Khóc phải biết sống chung với nó và chấp nhận nó trong con người của mình, Có người nói vui là NCH có dòng máu quý tộc. Như vậy có bệnh thì phải chữa thôi. Và hiện tại có rất rất nhiều NCH đã và đang sống và làm việc âm thầm cống hiến cho đời cho XH. Họ là một hạt cát tuy nhỏ bé nhưng rất rất lớn nơi Quê Trời. Hôm nay vô tình đọc được dòng tâm sự của Khóc. Nó biết và rất hiểu cho Khóc hiện giờ và hơn bao giờ hết Nó có thể cảm nhận được sự khoảng hoảng nơi Khóc. Nó xin được là người bạn chân thành sẻ chia sự đồng cảm với Khóc. Nếu Khóc muốn giúp đỡ và điều trị H thì hãy đến Phòng Khám Từ Thiện 44 Tú Xương Quận 3 TpHCM. Nơi đây với vòng tay nhân ái rộng mỡ luôn chào đón và đồng cảm với NCH. Hãy liên hệ NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" Đồng Hành-Chia Sẻ-Chăm Sóc-Hổ Trợ Các ACE Có H Có Hoàn Cảnh Khó Khăn.: 01226784609 Hiếu

ngocson60n
23-09-2010, 08:00 PM
:53: Khóc đừng buồn mình sẻ cầu nguyện cho khóc...khóc hãy tin vào tình thuơng ma Chúa dành cho chúng ta chúa không bỏ rơi khóc đâu. Mình sẻ đồng cảm với khóc qua lời cầu nguyện lên đứng toàn năng nhé.:secret:

1hatcat
24-09-2010, 03:17 PM
khóc gặp anh hiếu và mèo là mình yên tâm roài.
Rồi khóc sẽ sớm hết buồn thui.

khoc
25-09-2010, 10:33 AM
cám ơn mọi người mấy bữa nay mình cũng bớt buồn nhiều nhưng có điều mình k muốn đi đâu cả trong lòng mình thấy trống vắng như thiếu 1 thứ gì đó rất khó chịu.mình tự nhốt mình ở nhà và k tiếp xúc với ai cả

cầu mong rồi mọi chuyện sẽ wa mau.

bemeo84
25-09-2010, 10:39 AM
Sao vậy cô bé?
lại buồn lại trống rỗng hoài thế???hãy tự tìm niềm vui cho chính bản thân mình đi nào,k ai có thể quyết định bản thân mình mà là do chính mình thôi bạn àh
Hãy vui lên nhé cô bé

teresa_my88
25-09-2010, 02:01 PM
:53:Có lúc tôi gục ngã , nhìn ngày trôi hững hờ .
Có lúc tôi thầm mơ, sẽ hái sao trên trời.
Mà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình,
là những điều nhỏ nhoi thường ngày, mà tôi tìm mãi nơi phù du.


Bỗng thấy iu đời quá, iu ngày xanh nắng vàng
Bỗng thấy iu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng.
Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người
Ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài,
cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời!:53:

bài hát này my nghe và rất thik ca từ , tặng Khóc đó, bền tâm và vững mạnh nhé!
ko có j là ko thể vượt qua, mà ta phải vượt qua như thế nào ? đúng ko Khóc?
My tin Khóc sẽ làm được , chiến thắng để sống vui với tất cả mọi người - mọi việc!
Khóc bình tĩnh hơn nhen. hãy đi với chị bemeo đi , cố lên !

Van_HieuiNTNMaiKhoi
25-09-2010, 05:36 PM
- H là một căn bệnh tiềm ẩn, nó không biểu hiện ra bên ngoài, mà dần ăn mòn sức kỏe từ bên trong, nếu một khi đã nhiễm H mà tinh thần không lạc quan, không tin tưởng vào tương lai, không lấy lại thế cân bằng trong cuộc sống, đó chính là nguyên nhân quan trọng làm suy giảm sức khỏe, đặc biệt là tế bào CD4 (còn gọi là tế bào bạch cầu, hay sức đề kháng của cơ thể) sẽ bị suy giảm do Virut Hiv phá hủy TB CD4.
Như vậy điều quan trọng hiện nay là Khóc cần phải bình tỉnh, phải lạc quan và mạnh mẽ, và phải biết chấp nhận sự thật. Khóc phải lấy lại thế cân bằng, tất cả các điều trên Khóc phải vượt qua, nếu không Khóc sẽ ngã quỵ, đến lúc đó thì chính ngay cả bác sĩ cũng bó tay và đầu hàng.
- Khóc ah! Con người ai cũng phải lầm lỗi, không một ai hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa. Điều quan trọng Khóc phải biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Mỗi một lần vấp ngã chính là kinh nghiệm sống cho Khóc. Nếu Khóc tự nhốt mình trong phòng là chính Khóc không tin tưởng vào những người đã và đang ngày đêm theo dõi cũng như cầu nguyện cho Khóc. Và cũng chính Khóc đã tự giết dần sức khỏe của Khóc. Nếu Khóc làm như vậy chính là Khóc đã phá hủy tấm thân Cha trên trời đã tạo ra Khóc. Đến lúc đó Khóc sẽ trả lẻ trước Người Cha của chúng ta như thế nào Khóc ah.
- Khóc hãy bình tâm xem xét sự việc, các đều mà các ACE trên diễn đàn đã động viên Khóc. Như Nó đã nói với Khóc, có bệnh thì phải chữa, nếu Khóc cứ chừng chừ thì sẽ quá muộn Khóc nhé. Hãy nghe lời Nó khuyên Khóc, Tại Mai Khôi 44 Tú Xương quận 3 là phòng khám do các Sr, các Cha (LM), các Thầy, các ACE đồng đẳng luôn giang rộng tay chào đón Khóc đó. Khóc đến đây, Khóc sẽ được chia sẻ và các ACE sẽ đồng hành cùng Khóc trên suốt con đường mà Khóc phải vác thập giá. Khóc ơi cố lên. Nó luôn bên cạnh và đồng hành cùng Khóc đó. Xin Chúa và Mẹ luôn đồng hành che chở cho Khóc. Mến chào

matnhungdd
25-09-2010, 06:13 PM
em chào chị khóc!!!! chị đừng buồn nữa nhé..chị thấy ko ACE luôn ở bên chị đó..hihi và cả Chúa nữa luôn luôn nhìn theo chị và che chở chị hihi ko được khóc nữa nha:8: e muốn noi chuyện với chị hihi nic yahoo của e nè matnhungdd@yahoo.com hihi

quachtuong
26-09-2010, 09:20 PM
Khóc ơi mình kể cho bạn một câu chuyện như sau. trong một trận lũ có một anh tràng rất tin tưởng chúa. khi nước lu dâng cao anh ta liền leo lên mái nhà cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa xin Chúa sai thiên thân xuống cứu con, nhưng nươc thì càng ngày cang giâng cao. và anh ta thấy một khúc ghỗ nhưng anh ta ko bám vào, va rồi anh ta lại thấy một chiếc ca nô cứu hộ. khi ngươi ta đến để cứu anh thì anh ta khước từ vì anh ta đinh ninh Chúa sẽ cho Thiên Thần xuống cứu và anh ta dứt khoát ko lên. và cuối cùng thì lại có một chiếc trực thăng lân này anh ta vẫn ko chịu đi, cho đến khi nước dâng cao anh ta bị chết đuối, khi gặp Chúa anh ta nói Chúa ơi con rất tin ngài con tin ngài cho Thiên Thần cứu con thế mà ngài bỏ con ! Nhưng Chúa đáp lại anh ta . Ta đâu bỏ con ta gửi cho con một khúc ghỗ sao con ko bám vào. ta lại gửi tiêps một cái cano sao con nhất định ko chịu lên, sau cùng ta lại gửi chiếc trực thăng con cũng ko lên, con ko biết kết hopwk với ta làm sao ta cứu đc con.
Khóc ơi mình tin Chúa đang gửi các anh chị đến để điều trị cho Khóc phải tin vào Chúa và biết kết hợp với ngài mình tin ko có gì mà Ngài ko làm đc. bạn hãy bám vào các phao cứu trợ mà Chúa đang gửi đến cho Khóc. Mình luôn luôn cầu nguyện cho Khóc và tất cả các bạn mạnh khỏe vui vẻ và thành đạt cuối cùng mình xin chúc Khóc mau khỏi bệnh và các bạn tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa . khi nào buồn nhắn tin vào số này cho mình 0933733491 yahoo laychua_conday_86

quangvu1605
27-09-2010, 11:49 AM
Mạnh mẽ lên bước tiếp đi.
Ánh sáng luôn chờ bạn phía trước
Đừng khóc và đừng quay đầu lại
hãy đứng lên bước tiếp và đừng quay mặt lại
Chúa luôn ở với bạn

1hatcat
27-09-2010, 04:25 PM
hãy yêu những gì mình có.
thay vì yêu những gì mình muốn.

Nói thật với khóc - nếu mình có H và có được anh thì mình chấp nhận có H
Nên con người là thế - chẳng dễ bằng lòng với những gì mình có.

tóm lại 1 điều: ta vẫn đang sống và phải sống
ta buồn 1 ngày thì 1 ngày buồn qua đi
ta vui 1 ngày 1 ngày vui qua đi

motniemtin
27-09-2010, 06:28 PM
Khóc ơi, mọi người cùng đồng hành với em trên con đường phía trước, em hãy cố gắng lên nhé, Chúa ở cùng em mà, vững vàng lên nhé!

ngoisaophale88_04
27-09-2010, 07:13 PM
Mình tin rằng Khóc sẻ vượt qua được thập giá mà Chúa gởi đến cho Khóc, tự tin và mạnh mẽ lên nha bạn. Người đời thường có câu: sống không vì mình trời tru đất diệt. Hãy thương và yêu quý mình nhiều hơn nhé, vì mình tin rằng một khi đã yêu thương mình thì bạn sẻ nghĩ được cách làm sao để tự cứu lấy bản thân mình.Mặc cảm và tự ti là những thứ giết chết con người mình một cách nhanh nhất. Cố lên tin tưởng vào quyền năng của Ngài và mình mong rằng một ngày nào đó gặp bạn với nụ cười vui vẻ và sẻ sớm đổi nick để mình thấy yêu đời và yêu cuộc sống nhiều hơn bạn nhé...

i_notcry
29-09-2010, 02:30 PM
hi...!! mik là subin theo mik thì bạn đừng nên bùn nữa nếu bạn bùn thì nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của bạn đó....subin k bít nói gì hơn là lời khuyên hay cưòi lên mọi chuyện sẽ wa thuj...nếu chúa đang thử thách bạn đấy hãy cầu nguyện nhiều vô..hãy phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa...người sẽ chở che bạn thuj...!!!

bemeo84
13-10-2010, 12:48 PM
Khóc ơi! dạo này em đang ở đâu?sao k thấy e online vậy? có lên thì cho chị biết về tình hình của e nhé.chị chờ tin em
chị mèo

pr_hoaian
13-10-2010, 01:32 PM
đừng buồn nữa nhé mình tin rằng bạn sẽ vượt qua mọi sự và mình hãy tự tin vì mình là những người anh em một nhà mà hãy vượt lên tất cả mà đừng nghĩ đến những sự đã qua nhé! mình lun ủng hộ bạn hãy vượt lên những gì mình đã sai phạm.

anhsang_xanh
13-10-2010, 02:01 PM
Chi oi co gang len nhe! chi' can chi co gang,Chua se ko bo chi dau,hay luon tin tuong, trong cay va pho thac vao quyen nang cua Chua chi nhe.
Em ko giup dc nhieu,em chi co the cau nguyen giup chi thoi.
Chuc chi mau chong lay lai niem tin va song hoa dong hon voi moi nguoi.
Hay luon nho rang moi nguoi trong gia dinh TCVN luon dong hanh cung Chi!
Mong nhan dc tin vui tu chi nhe!

Yến Châu
13-10-2010, 08:53 PM
Hôm nay mới đọc bài của Khoc. ko sao đâu, bạn cứ vững vàng đứng lên đi. Mình là dân ngành y đây. Người có H thì đã làm sao, bạn mạnh dạn đến các trung tâm tư vấn đi, bạn sẽ được giúp đỡ nhiều lắm.Các anh chị của các nhóm đồng đẳng sẽ làm cho bạn thấy rằng H ko phải là hết, chúc bạn mau chóng lấy lại cân bằng và tiếp tục là người có ích cho xã hội. Bạn nhé! Thương.

bemeo84
13-10-2010, 11:36 PM
hôm nay Khóc cũng k lên mạng sao? :2: :2: :2:

khoc
16-10-2010, 10:26 AM
yêu 1 người cùng giới là đúng hay sai ???

Ngọc Lục Bảo
16-10-2010, 10:49 AM
yêu 1 người cùng giới là đúng hay sai ???
câu hỏi này của em anh không trả lời được
cái đó còn tùy vào cảm nhận của mỗi người và họ nhìn nhận sự việc đó ra sao
nhưng anh chỉ hỏi sao em không gặp mèo để được hướng dẫn và chữa trị khắc phục căn bệnh càng sớm càng tốt
em lại thất hứa nữa rùi mọi người lo lắng cho em lắm đó hãy liên lạc với mèo càng sớm càng tốt ngen em!
chúc em luôn mạnh khỏe và bình an

Van_HieuiNTNMaiKhoi
16-10-2010, 01:25 PM
yêu 1 người cùng giới là đúng hay sai ???

- Cuối cùng Khóc cũng xuất hiện, tạm gọi là không sao. Riêng câu hỏi của Khóc, trước tiên Khóc hãy hỏi Cha của chúng ta, Người đang ngự trên ngai tòa, chỉ có Người mới đủ khả năng trả lời cho Khóc mà thôi. Nếu như câu hỏi này được trả lời theo ý của Khóc, thì cho dù thế nào, Khóc cũng cần điều trị căn bệnh của mình trước đã. Nếu Khóc chừng chừ, liệu Khóc còn sống được cho đến bao nhiêu lâu để mà đón nhận tình yêu của Khóc dành cho bấc kỳ người nào. Khóc đã bình tâm và suy xét để quyết định tiến hành điều trị bệnh chưa? Đó là câu hỏi cần được Khóc trả lời cho chính bản thân Khóc và các ACE tại TCVN đang luôn âm thầm theo dõi diễn biến và quyết định từ Khóc đấy. Hiếu tôi chỉ biết nói đến thế mà thôi. Một lần nữa Hiếu tôi để lại số điện thoại của mình: 01226784609 rất mong Khóc liên lạc với Hiếu tôi hay bemeo84, để Khóc có sự gặp gỡ tốt nhất tại phòng khám từ thiện Mai Khôi 44 Tú Xương quận 3 (thuộc Ban Mục Vụ chăm sóc người có HIV/AIDS).:105::71::105:

1hatcat
16-10-2010, 10:45 PM
yêu 1 người cùng giới là đúng hay sai ???
Mình có thể trả lời - yêu thì không sai nhưng nếu đi xa hơn thì là hoàn toàn sai
RM(1,18-32)
Thư của Thánh Phaolo gửi tín hữu Roma nói rất chi tiết về vấn đề này.

Nếu tự bản thân mình bị lệch lạc trong chuyện tình cảm thì có để coi đây là thánh giá.
Dù có là như vậy, mình biết sẽ rất rất khó để vượt qua nhưng bạn vẫn phải cố gắng.

Và bằng kinh nghiệm mình có thể khẳng định. Nếu tự bản thân có thể bạn sẽ không thể vượt qua.
Nhưng nếu bạn cậy trông vào Chúa và kiên trì thì mình tin chắc chắn rằng 1 ngày không xa bạn có thể trở lại với người phụ nữ đúng nghĩa.

Có thể coi đây là một Thánh giá để Qua Thánh giá cuộc đời này bạn đến gần Chúa hơn.

còn về nỗi buồn bạn đang trải qua.
Có thể những người ngoài cuộc không hiểu hết nỗi buồn của khóc.
Nhưng khóc hãy cố gắng lên - Không vì mình thì cũng vì những người đang lo lắng cho khóc từng ngày mà cố gắng lên khóc ah.

Khóc có thể nghĩ đơn giản" Anh Hiếu - Bé mèo là những người Chúa gửi đến để giúp khóc" Vậy mà khóc đang từ chối sự giúp đỡ của mọi người , sự lo lắng của Chúa.

Nguyện xin Chúa đến để xoa dịu nỗi buồn của khóc và giúp khóc sớm vui trở lại.

khoc
21-10-2010, 05:58 PM
.......................... :2::2::2::2::2::2:

hongbinh
21-10-2010, 07:05 PM
Mình chia sẻ với các bạn bài nầy mục đích ta cùng nhau nhìn lại cuộc đời, nhìn lại mình, nhìn lại con người để thấy trong ta còn có nhiều nghịch lý của cuộc sống, gây ra cho ta bao nỗi buồn....


Những nghịch lý của cuộc sống



Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.
Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.

Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.

Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.
Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.
Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.
Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.

Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.

Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.
Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.

Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.
Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.

Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.
Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.

Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.
Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.

Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.

Theo Tuổi Trẻ

sylph
21-10-2010, 07:41 PM
Khoc thấy ko! bạn ko cô độc đâu,biêt bao người cũng đang đồng hành với bạn đó! Mình ko hiểu tại sao bạn có thể im lặng trong khi mọi người thì rất lo lắng cho bạn! tại sao bạn lại chia sẻ nỗi buồn mà lại ko nhận sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người đặc biệt la các a,c trong NTN.có thể mình ko hiểu đươc nỗi đau mà bạn đang chịu, nhưng mình luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn! Mọi người trong gia đình TCVN sẽ luôn bên bạn! Cố lên bạn nhé!

1hatcat
22-10-2010, 05:07 PM
@ Khóc
Hôm nay khóc thế nào rồi

khoc
29-10-2010, 10:24 AM
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẽ cùng Khóc.hiện tại Khóc đang ở rất xa và Khóc k sao đâu xin ACE đừng lo.
Khóc xin chúc gia đình TCVN và Nhóm TN Mẹ hằng Cứu Giúp được mọi sự lành và bình an

1hatcat
02-11-2010, 12:07 AM
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẽ cùng Khóc.hiện tại Khóc đang ở rất xa và Khóc k sao đâu xin ACE đừng lo.
Khóc xin chúc gia đình TCVN và Nhóm TN Mẹ hằng Cứu Giúp được mọi sự lành và bình an
khóc đi đâu vậy, có gì hay kể mọi người nghe.
Tháng 11 đến rồi - khóc nhớ cầu nguyện cho các linh hồn nữa nha.

khoc
04-11-2010, 03:18 PM
@1hatcat: Khóc đang ở 1 nơi rất đẹp rất yên tĩnh.
@người tôi nhớ: sao mà lòng tôi đau thế biết rằng không thể nhưng sao tôi vẫn nhớ.vẫn chờ người ấy mãi thế này.tôi làm sao dám nói vời người ấy tôi nhớ người ấy biết giường nào.lòng tôi thật rối bời tôi đã cố dặn lòng mình là phải quên người ấy đi,nhưng càng quên thì tôi lại càng nhớ hơn.thật sự tôi phải làm thế nào đây?

1hatcat
05-11-2010, 02:11 PM
thích quá, mình thích những nơi yên tĩnh.
Mình có thể ở đó cả tuần, cả tháng trong im lặng tĩnh mịc.

Mà khóc đừng cố quên làm gì, hãy để mọi sự được tự nhiên
Những lúc mệt mỏi hãy phó thác cho Chúa.
Có những chuyện nếu khóc chỉ cố gắng và cố gắng khóc sẽ chỉ làm mình thêm mệt mỏi và thất vọng
Nhưng nếu phó dâng cho Chúa, Chúa sẽ giúp ta một cách không ngờ.

Điều này mình đã trải nghiệm một chút bà mình nghĩ cũng có rất nhiều người đã trải nghiệm điều này

hungvinhson
14-11-2010, 10:00 PM
KHÓC đi bạn ơi
KHÓC cho vơi nỗi buồn
KHÓC cho hết niềm đau.


Giọt nước mắt hồng
Lăn dài trên khuôn mặt
Giọt nước mắt hối lỗi
Giọt nước mắt ăn năn.


KHÓC đi bạn ơi
cho vơi hết nỗi buồn
Cho ngày mai tươi sáng
Phục sinh với Chúa ta.

bemeo84
15-11-2010, 03:55 PM
sao rồi bé Khóc có chịu về đây mà điều trị chưa? đi như thế là đủ lắm rồi đó nha.:45:

Damsan
15-11-2010, 04:24 PM
http://www.youtube.com/watch?v=9ieO8Dgryw4
Tặng bé Khóc nhé ....

conyeuchua.chuaoi87
15-11-2010, 04:51 PM
Mến chào Khóc! bạn biết không khi đọc những tâm sự của bạn mình cũng thấy buồn
nhưng không có gì đâu nhiều người còn buồn hơn bạn. cũng có thể mình cung là người có số phận đáng thương hơn bạn đó. chắc có lẽ tâm sự với mình thì bạn mới biết mình ntn. vì vậy bnj đừng buồn nữa nhé. hãy tâm sự với mình . biết đau mình sẽ giúp đc bạn
Hãy cố gắng lên nhé. email:xuanthanh300987@gmail.com

Ngọc Lục Bảo
15-11-2010, 07:46 PM
sao rồi bé Khóc có chịu về đây mà điều trị chưa? đi như thế là đủ lắm rồi đó nha.:45:
trùi ơi em dữ như vậy người ta chạy mất tiêu chứ sao dám dzìa gặp em:monkey03:
phải cười tươi lên thì người ta mới dám gặp em chứ:4:

Titanic
15-11-2010, 08:47 PM
Sẽ được gặp chị khóc sớm thôi,hehe tha hồ mà trò chuyện ^O^

DonRac
16-11-2010, 09:17 PM
Chào khóc,

Nếu DonRac không lầm, không ai là không khóc. Từ lúc sinh ra...ta đã khóc. Vì khóc, chính là muốn được sống?!

Khóc vì buồn, khóc vì vui, và khóc vì...chẳng là vì... gì cả!

Điều quan trọng là khóc...có nước mắt hay không?
Có người...cười ra nước mắt...đó mới là điều đáng sơ...đáng suy ngẫm!

Hôm nay, DonRac dạo một vòng mới thấy Topic này, không biết DonRac đang cười hay khóc?

Thôi thì, dù khóc hay cười, có khác chăng chỉ là do ta nghĩ, nếu có chút "Lòng tin", chỉ cần 1 chút bằng...tí ti ti thôi, cũng đủ để cho ta hy vọng.

Lạy Chúa Nhân lành, Ngài đã từng đóng tất cả mọi nẻo vào, nhưng rồi Ngài vẫn chừa 1 nẻo ra, xin thương lấy chúng con, những kẻ không còn nẻo nào để vào hay ra...

Amen!

thaonguyen27
22-11-2010, 10:50 AM
Cảm ơn mọi người, đã động viên và cầu nguyện cho chị Khóc.Vào đây mình cảm thấy tình người thật ấm áp và chân thành.
Chúc chị Khóc vượt qua mọi khó khăn và tìm thấy niềm vui ở những người xung quanh.

Titanic
02-12-2010, 07:09 PM
Chị, giờ chị đang ở đâu, em muốn nói một lời xin lỗi vì mọi chuyện...thật lòng xin lỗi, nếu thấy được dòng chữ này, xin hồi âm cho em....

augustino.nghia
02-12-2010, 08:20 PM
Khóc ơi!
Không biết khóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà thử thách với Khóc lại khắc nghiệt đến vậy! Nghĩa Già xin chia sẻ và xin Chúa cho Nghĩa Già gánh bớt - dù một chút thôi - giùm Khóc thánh giá này!
Nhưng có sao đâu Khóc!
Cách đây khoảng hơn 10 năm, Nghĩa Già có coi một phim phóng sự trên tivi - "Gió Qua Miền Tối Sáng", hình như vậy - kể chuyện một chị phụ nữ ở Quảng Ninh bị H do lây từ chồng, nhưng chị vẫn ngẩng cao đầu, làm thuê, làm mướn, vui tươi để chăm lo cho mấy đứa con. Trong ánh mắt của chị Nghĩa Già thấy rạng rỡ một niềm tin cậy sắt đá rằng chị sẽ sống mãi, sống hoài với các con!
Hồi đó Nghĩa Già có viết một bài chia sẻ về câu chuyện này với các bạn sinh viên Đà Lạt : phải chăng chị mạnh mẽ, vượt lên trên nỗi ám ảnh không nguôi đó là nhờ Tình Yêu của Chúa Thánh Thần có trong lòng chị, cho dù Nghĩa Già không biết chị có phải là người Công giáo như chúng ta hay không?
Nên bây giờ Nghĩa Già chỉ biết chia sẻ với Khóc và tin rằng Chúa Thánh Thần luôn hiện diện bên trong con người của Khóc và Khóc hãy mạnh mẽ lên, hãy nhìn chung quanh mình... còn có biết bao nhiêu người đang hướng về Khóc với niềm tin tưởng và yêu thương.
Cố lên Khóc nghe!

trieu_nt90
02-12-2010, 09:04 PM
Hãy cố gắng vững bước trong cuộc sống Khóc nhé ACE sẽ luôn bên Khóc cầu nguyện cho Khóc. Hãy cố gắng vác THẬP GIÁ mà Chúa gửi đến cho Khóc

JosKhaiNguyen
02-12-2010, 09:18 PM
Khóc ơi,ai có thể chia sẻ tâm trạng này của bạn được nhỉ?ai có thể làm cho bạn vơi đi nỗi buồn này được nhỉ?ko ai cả bạn à,chỉ có duy nhất Chúa chúng ta mà thôi.nên bạn hãy tuyệt đối tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Ngài nhé bạn,Chúa sẽ ko để con cái của Ngài phải đau khổ đâu.bạn hãy xem đây là thử thách mà Chúa đang gửi cho bạn,bạn hãy vượt qua nó 1 cách vui vẻ nhé.hãy cầu nguyện và cầu nguyện,rồi bạn sẽ cảm nhận thấy Chúa đang hiện diện để tiếp thêm sức cho bạn đấy!bạn hãy luôn nhớ rằng,mình vẫn đang còn được sống,bạn vẫn đang là người may mắn,phải ko nè?hãy vui lên và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa bạn nhé!
'Tất cả những ai đang mang gánh nặng nề,hãy đến cùng Ta.Vì gánh của Ta êm ái,và ách của ta thì nhẹ nhàng".

khoc
03-12-2010, 12:07 AM
cám ơn tình cảm của mọi người đã dành cho Khóc
Khóc rất vui khi có 1 gia đình nhỏ này.cám ơn mọi người nhiều lắm
Khóc vẫn ổn mọi người đừng lo lắng quá nhe,vì chỗ của Khóc muốn ra mạng xa lắm
Thông cảm cho Khóc nhe
Khóc yêu mọi người!

Titanic
03-01-2011, 10:30 PM
Chờ tin nhắn của chị... :36:

Ngọc Lục Bảo
03-01-2011, 11:12 PM
cám ơn tình cảm của mọi người đã dành cho Khóc
Khóc rất vui khi có 1 gia đình nhỏ này.cám ơn mọi người nhiều lắm
Khóc vẫn ổn mọi người đừng lo lắng quá nhe,vì chỗ của Khóc muốn ra mạng xa lắm
Thông cảm cho Khóc nhe
Khóc yêu mọi người!
lâu quá không thấy tin tức gì của em, dạo này sức khỏe thế nào ổn định không? sao chưa chịu về mà còn đi đâu nữa mọi người chờ em về đó đừng để họ phải lo lằng nữa nhé
chúc em sức khỏe dồi dào và tràn đầy hồng ân

JB.PhanVanPhuc
03-01-2011, 11:13 PM
Chào khóc, bạn dung có bi quan về cuộc đời như vậy, hãy cứ cố gắng sống tốt thời gian còn lại của cuộc đời bạn để bạn thấy cuộc sống này Thiên Chúa tạo cho bạn có ý nghĩa hơn,chúc bạn có những ngày tháng tươi đẹp

batrinh
04-01-2011, 06:11 AM
KHÓC ơi mình sống và làm điều gì đó xin Khóc suy nghĩ hãy làm việc theo ý Chúa đừng làm việc và suy nghĩ theo ý riêng là nguy hiểm và để ý Chúa được thể hiện nơi mình
theo mình hãy lắng nghe những người xung quanh có ý tốt giúp mình từ đó mình sẽ tìm ra và thấy được ý Chúa Ngài muốn nói gì
LẠY cHÚA NGÀI LÀ HƠI THỞ CỦA CON

1 njem hy vong
04-01-2011, 07:24 AM
buon oj hay co len hay hy vong vao cuoc song thien chua trao ban

1 njem hy vong
04-01-2011, 07:29 AM
xin chao cac ban minh la 1 thanh vien moi minh den da rat mong dc chja se cung cac ban nhung noj buon

Nganguyen
04-01-2011, 08:11 AM
xin chào khóc vì những tâm và chia sẻ của cả nhà khóc cũng vui vì là có những luôn đồng hành với trong lời cầu đúng không nè ? khóc ơi ! khóc được và vơi đi nỗi buồn và đau khổ là khỏe thôi , có những người không khóc ra đựoc càng đau khổ hơn đó , vì trong họ có những điều không nói ra được mà chỉ để trong lòng mà mang theo chết đó , chỉ có một Mình Thiên Chúa Ngài biết rõ nỗi khổ đó mà thôi . chỉ vì cuộc sống mỗi người không ai giống ai , cái khổ cũng không giống cái nào cả . vì thế khóc vẫn vui là khóc đã khóc thành tiếng là khỏe rồi , còn những người không khóc được mới đau hoài đó , vì có lỗi khổ đó không nói ra được đó .... vì chỉ có luơng tâm họ với CHúa biết mà thôi .... vì mình cũng tin rằng Chúa rộng lượng tha thứ mọi lầm lỗi cho chúng ta mà . Nếu Ngài chấp tội nào ai đứng vững được chứ , Lạy Chúa ! xin tha thứ cho mọi nỗi lầm con đã xúc phạm đến CHúa . con xin phó thác vào tình yêu của Chúa không bỏ chúng con đâu mà. Cố lên khóc ơi . Tất cả mọi người cố lên nhe .vi Chua luon dong hanh voi ta bat cu luc nao ma .

Hiền Lâm
04-01-2011, 10:10 PM
Khóc mến!
Trước khi HL bước vào đời sống thánh hiến, HL đã nhận một cô gái bị căn bệnh thế kỷ để đỡ đầu chăm sóc, và cho đến khi cầm tay chia tay “vị thánh ấy” đi vào cõi vĩnh hằng, cả hai đều vui cười và hạnh phúc, cũng nhờ sự lạc quan của ‘vị thánh đó” mà HL đã quyết tâm dâng hiến đời mình và có lẽ khoảng hơn một năm nữa HL sẽ lãnh chức linh mục. HL cũng âm thầm lập ra nhóm Người yêu Của chúa, các tiểu muội âm thầm ở khắp mọi nơi rải rác trong mọi đk sống của xã hội để phần nào xoa dịu nỗi đau đó.
Khóc ạ ! Khi đau khổ lại là lúc chúng ta gần Chúa nhất, cùng chia sẻ cuộc Tử Nạn của Chúa và là lúc Khóc làm việc truyền giáo hữu hiệu nhất, bằng sự cầu nguyện và làm toát lên niềm tin và chiếu sáng niềm hy vọng cho mọi người.
Thân ái ôm hôn khóc trong Đức Kitô, Chúa của hai chúng ta.

Dauan_tinhyeu
05-01-2011, 05:59 AM
Chị Khoc ơi! Căn bệnh thế kỉ chẳng ăn nhằm gì với quyền năng và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, với lời cầu nguyện & lòng phó thác của chị, em tin "vị bác sĩ đa tài" sẽ giúp chị vượt qua nỗi thống khổ mà chị đang mắc phải. Bình an chị nhé :hug:

Titanic
12-02-2011, 07:29 PM
Chị, tình hình sức khỏe sao rồi,ăn tết vui không,đã đến hạn ngày chị hứa rồi đó, bọn em mong tin chị. :3:

Titanic
24-07-2011, 11:39 AM
Chị đã không giữ lời hứa rồi, .. cuộc sống làm người ta trở nên hối hả bận rộn khiến tình cảm con người cũng biến đổi theo, thân nhau hôm nay rồi xa nhau ngày mai.. , mong chị bình an, hạnh phúc