PDA

View Full Version : Rơi nước mắt trước nỗ lực phi thường của anh chàng mất cả tay lẫn chân



yeu thuong
20-09-2010, 06:42 PM
http://hoahoctro.vn/MakeThumbnail.aspx?file=Croizon300.jpg&w=150

hoahoctro.vn - Bị dòng điện 20.000 vôn chạy qua người đã khiến Philippe Croizon phải cắt cả tứ chi....



Philippe Croizon, 42 tuổi, đã mất cả đôi tay lẫn đôi chân của mình trong một vụ tai nạn kinh hoàng cách đây 16 năm. Trong khi cố gắng lôi một chiếc TV từ trên mái nhà một căn hộ xuống, anh đã bị dòng điện 20.000 vôn đáng vào người.
Dù các bác sĩ đã rất cố gắng, nhưng họ vẫn phải cắt bỏ toàn bộ tứ chi của anh, và anh trở thành một người tàn tật với không còn đôi tay để cầm nắm cũng như chẳng còn đôi chân để di chuyển.
Nhưng Croizon không yếu đuối và nhụt chí như bao người cùng hoàn cảnh với mình. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, anh được đọc một bài báo nói về chuyến du hành bơi qua kênh đào Anh. Được truyền cảm hứng từ câu chuyện này, Croizon lao vào luyện tập ngày đêm để mong mỏi một ngày thực hiện được ước mơ của mình.





http://hoahoctro.vn/userfiles/image/COCKIE/1992010/Croizon1.jpg

Philippe Croizon, 42 tuổi, đến từ Pháp, đã trở thành người đàn ông tàn tật đầu tiên bơi qua kênh đào Anh


Mỗi tuần, anh dành ra hơn 30 tiếng đồng hồ cho việc tập bơi và chịu đựng mọi hoàn cảnh khắc nghiệt. Trong hơn 2 năm anh tập luyện như vậy.
Cùng với sự tiến bộ của công nghệ, Croizon được hỗ trợ bởi những chân chèo gắn ở chân của mình để quẫy cũng như vây lắp ở tay để giữ thăng bằng và giúp anh không bị mất phương hướng.


Và cuối cùng thì Croizon cũng đã thành công.



http://hoahoctro.vn/userfiles/image/COCKIE/1992010/Croizon2.jpg

Đây là chiến thắng của sự nỗ lực, vươn lên chính bản thân mình.

Khởi hành từ Folkestone, Kent vào 8 giờ sáng thứ bảy tuần trước, anh chỉ mất có 13 tiếng đồng hồ để đến đích ở Wissant, gần Calais, trước 9h30, sớm hơn 11 tiếng so với dự định ban đầu của những người tổ chức.
Ngay khi vừa cán đích, câu đầu tiên mà người đàn ông đầy nghị lực đến từ Pháp này thốt lên đó là: "Tôi đã làm được. Vâng! Thật không thể tin được!".
"Tôi làm điều này trước hết cho bản thân tôi, sau là cho gia đình, và cho những con người cũng đang chìm ngập trong khổ đau và bất hạnh như tôi."

Điều bất ngờ là tốc độ bơi của Croizon không hề thua kém một người bơi lội lành lặn, và trong quá trình vượt kênh đào, anh còn nhận được sự giúp đỡ và đồng hành của những chú cá voi dễ thương.






Mất đi cả tay cả chân nhưng không có nghĩa là Croizon chịu đầu hànghttp://hoahoctro.vn/userfiles/image/COCKIE/1992010/Croizon3.jpg



http://hoahoctro.vn/userfiles/image/COCKIE/1992010/Croizon4.jpg



Và không những không đầu hàng, anh đã chiến thắng, một chiến thắng đúng nghĩa

Nadine Morano, đại diện gia đình công sứ Pháp, đã gửi lời chúc mừng tới Croizon và gọi đây là "sự nỗ lực không tưởng".
"Hành động anh hùng này của Croizon đã chứng tỏ một điều: Không gì là không thể làm được khi bạn biết tin tưởng vào con người và bản thân."
Philippe Croizone giờ đây sẽ gia nhập đội ngũ những anh hùng đã vượt qua kênh đào Anh trong những hoàn cảnh hết sức đặc biệt.

Vào năm 1875, Matthew Webb, đến từ Anh đã mất 21 giờ 45 phút để bơi qua kênh đào này.
Năm 2005, Christof Wandratsh đến từ Đức đã phá kỉ lục được lập từ năm 1994 khi bơi qua kênh đào này chỉ trong 7 giờ 3 phút. :hug: