PDA

View Full Version : GIU-ĐA ! CHA VAN XIN CON !



TamHonNho
21-09-2010, 09:04 PM
Giu-đa ! Cha van xin con !:77:




Giu-đa con ơi đừng phản bội
Bởi tiền là "Chủ" con là "tôi"
Hãy nhìn nước mắt Cha rơi
Cha không muốn mất cuộc đời của con
Giu-đa con còn nhớ không con ?
Sát cánh cùng Cha bao lối mòn
Ngỡ rằng tình thắm như son
Sao con lại nỡ vong ơn tình Thầy ?

Bao đêm thổn thức đến hao gầy
Cõi lòng tan nát lệ chua cay
Giờ còn đây mỗi phút giây
Van xin con hãy đổi thay trở về
Cớ gì nẻo chính lại khinh chê ?
Ba mươi đồng bạc bội câu thề
Con ơi mau tỉnh hồn mê
Về bên Cha sẽ thỏa thuê ấm tình

Hạ mình cúi xuống chiều lặng thinh
Rửa chân môn đệ để nài xin
Con ơi đừng mất lòng tin
Sa-tan luôn vẫn rập rình bên con
Xúi con bán Chúa bằng nụ hôn
Xin đừng sa ngã mất linh hồn
Nhớ bao ân nghĩa vuông tròn
Cha mang Khổ giá vì con tội tình

Dù Cha sẽ thắng trước bình minh
Chẳng đành đau xót kiếp phù sinh
Quặn lòng - đâu hỡi - sinh linh
Nhẫn tâm chối bỏ tấm tình Cha thương.


Thiều Châu