PDA

View Full Version : THƠ NGÂY HỌC TRÒ



hoa_su_trang89
21-09-2010, 10:28 PM
:love:
Nhớ mãi ngày thơ tuổi học trò
Mộng mơ thi sĩ tập làm thơ
Lưu bút kỷ niệm ngây ngô ấy
Cái buổi đầu tiên tôi thấy em...

Buổi chiều hôm ấy em đến đây
Nhờ thầy chuyển lớp gió đưa mây
Tôi hỏi mươn em cây thước kẻ
Em cười đỏ mặt khẽ gật đầu
Tôi ngơ ngẩn say ngay màu mắt ấy
Rồi trả thước em tôi nháy đôi mi
Rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý
Chỗ em ngồi thầy chỉ sát lưng tôi
Rồi chẳng biết hữu ý hoặc vô tình
Gót chân tôi dính nhẹ ngón chân em
Em cứ để cho đến giờ tan học
Và thế từ đây tôi thích học bằng chân...

Tôi ước mãi cho buồi chiều vô tận
Để chân tôi được dẫm mãi chân em
Tôi nhớ mãi giờ văn giờ kỷ niệm
Buổi đầu tiên trao hơi ấm nhẹ nhàng

Hoa_Sứ_Trắng 89