PDA

View Full Version : Là Chúa chứ không phải Mẹ!!!



KaJin
22-09-2010, 07:23 PM
†ĐÍCH HƯỚNG TỚI CỦA CHUỖI MÂN CÔI†

- Một điều muốn chia sẽ để các bạn hiểu hơn về "người" ta muốn hướng về, điều ta "suy ngẫm" khi đọc "kinh Mân Côi".
- Nếu tôi hỏi khi đọc kinh Mân Côi như lời mời gọi của Đức Mẹ thì ta hướng về ai là chính? Vâng! Câu lời trả lời từ đứa bé tới người lớn chắc chắc sẽ đáp là: "Mẹ Maria". Hôm nay tôi xin sửa lại suy nghĩ đó vì người mà ta nhắm tới khi đọc kinh Mân Côi không phải Mẹ Maria mà chính là Chúa Giêsu và cuộc đời của Ngài.
- Đức Mẹ nhiều lần hiện ra với mọi người, mọi nơi trên toàn Thế Giới để kêu gọi mọi người đọc kinh Mân Côi, nhưng như vậy là Mẹ kêu mọi người tôn vinh Mẹ ư? Không, Mẹ không bao giờ kêu người khác tôn vinh Mẹ nhưng Mẹ mời gọi chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu để cùng Mẹ, qua Mẹ, nhờ Mẹ mà ta được đến với Chúa và tình yêu Chúa đến với chúng ta.
- Trong kinh Mân Côi đều nhắm vào cuộc đời của Chúa Giêsu qua các "mầu nhiệm" là: Vui, Sáng, Thương, Mừng.
+ Mầu nhiệm vui: đọc vào thứ hai và thứ bảy để tưởng nhớ lúc xưa Thiên Thần truyền tin Đức Mẹ chịu thai đến khi Chúa Giêsu 12 tuổi và đi lên Giêrusalem.
+ Mầu nhiệm sáng: đọc vào thứ năm để tưởng nhớ khi xưa Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan đến khi Ngài lập Bí Tích Thánh Thể. Lưu ý: mầu nhiệm "sáng" do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 thêm vào, khi trước chỉ có mầu nhiệm vui, thương, mừng do Mẹ Maria mặc khải.
+ Mầu nhiệm thương: đọc vào thứ ba và thứ sáu để tưởng nhớ lúc xưa Chúa giêsu cầu nguyện nơi vườn cây dầu đến hết cuộc khổ nạn.
+ Mầu nhiệm mừng: đọc vào thứ tư và Chúa Nhật để vui mừng vì Chúa Giêsu đã sống lại, lên trời và rước Mẹ Maria lên trời.
=> Qua các mầu nhiệm ta thấy được người trọng tâm khi đọc Chuỗi Mân Côi là Chúa Giêsu và ta cùng Mẹ đi vào cuộc đời của Chúa mà ngợi khen, tôn ving Ngài.
- Các bạn hãy năng đọc kinh Mân Côi để cùng Mẹ tri ân Chúa!

KaJin
08-10-2011, 11:54 AM
Đang tháng Mân Côi, bài này con viết lâu rồi nên muốn đưa lên để những thành viên mới kham khảo.