littlewave
18-05-2008, 12:00 AM
Tròn một tuổi lit xin chúc mọi thành viên, đặc biệt BQT & admins của Thánh Ca Việt Nam chúng ta luôn sống tâm tình trẻ thơ phó thác cho Chúa & Mẹ Maria để mãi hoài hân hoan, an vui trong công việc phục vụ mọi người và làm sáng danh Chúa.
Mẹ ơi, Mẹ bế con đi
Bước chân đầu đời chập chững
Nớt non con làm sao vững
Nếu Mẹ không thương gần kề
Mẹ ơi, con Mẹ vụng về
Với chút tâm tình thơ bé
Chúc lành cho con đi Mẹ
Để con làm việc cho Cha
Từng dòng nhạc, từng lời ca
Sáng danh Ba Ngôi Thiên Chúa
Gọi mời hợp câu cảm tạ
Cùng vang khúc hát tri ân
Xin rụng từng giọt thanh âm
Xôn xao cõi lòng nhân thế
Xin thả vào sâu thẳm bể
Trùng dương dậy sóng chao lòng
Xin thổi cho hồn bay tung
Nâng lên cánh chim hoàng phượng
Chắp đôi tay con cầu nguyện
Lời ca đánh thức nguyện cầu
Quỳ dâng hết những muộn sầu
Lắng lo, ưu tư, buồn bực
Bao phen lao đao cay cực
Đây lòng tín thác cậy trông
Mẹ ơi con một tuổi đầu
Nên con nũng na nũng nịu
Mẹ đi là con hổng chịu
Xin bồng con rồi… cùng đi.
Mẹ ơi, Mẹ bế con đi
Bước chân đầu đời chập chững
Nớt non con làm sao vững
Nếu Mẹ không thương gần kề
Mẹ ơi, con Mẹ vụng về
Với chút tâm tình thơ bé
Chúc lành cho con đi Mẹ
Để con làm việc cho Cha
Từng dòng nhạc, từng lời ca
Sáng danh Ba Ngôi Thiên Chúa
Gọi mời hợp câu cảm tạ
Cùng vang khúc hát tri ân
Xin rụng từng giọt thanh âm
Xôn xao cõi lòng nhân thế
Xin thả vào sâu thẳm bể
Trùng dương dậy sóng chao lòng
Xin thổi cho hồn bay tung
Nâng lên cánh chim hoàng phượng
Chắp đôi tay con cầu nguyện
Lời ca đánh thức nguyện cầu
Quỳ dâng hết những muộn sầu
Lắng lo, ưu tư, buồn bực
Bao phen lao đao cay cực
Đây lòng tín thác cậy trông
Mẹ ơi con một tuổi đầu
Nên con nũng na nũng nịu
Mẹ đi là con hổng chịu
Xin bồng con rồi… cùng đi.