View Full Version : hello
girl angel
23-09-2010, 04:25 PM
:dog: Chào ACE. Em rất vui vì được tham gia vào diễn đàn. Mong được chia sẻ va cùng ACE chia sẻ trên đường đời đầy chông gai, thử thách, nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho những sẻ chia trên diễn đàn. Có Chúa cùng đi ta sẽ an toàn trên xa lộ cuộc đời.:77:
Titanic
23-09-2010, 04:29 PM
Chào mừng girl angel gia nhập diễn đàn,chúc bạn tìm được nhiều điều bổ ích, mình cũng là thành viên mới mong được giúp đỡ ^o^
nguvanngoc
23-09-2010, 04:36 PM
Chao ban Angel. min cung moi vao page nay qua mot nguoi ban, min hong noi duoc tieng Viec Nam chua xac nhu cac ban. Mong cac ban bo qua. Min dang tim hieu dao Catholic. Mong rang cac ban se giup min nhe.
thanks to all.
girl angel
24-09-2010, 11:45 AM
:42:Chào ACE!
Oh! em rất vui vì nhận được thư phản hồi của anh Titanic va nguvanngoc. Cảm ơn hai anh nhiều.
ACE trong nhà mình ơi cho em hỏi tý nè:
Đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời làm sao để xác định được đâu là con đường mà Chúa muốn mình đi, để mình không phải hối tiếc khi chọn lựa. Dẫu biết rằng cuộc sống là chuỗi những chọn lựa va chọn lựa nào cũng đòi hỏi sự hy sinh nhưng thực sự em đang gặp bế tắc quá. Anh Chị nào đã từng trải qua những khoảnh khắc của tuổi mới lớn khi chập chững bước vào đời xin chia sẽ cho em với nha. Chân thành cảm ơn ACE!:43:
Ngọc Lục Bảo
24-09-2010, 12:29 PM
:42:Chào ACE!
Oh! em rất vui vì nhận được thư phản hồi của anh Titanic va nguvanngoc. Cảm ơn hai anh nhiều.
ACE trong nhà mình ơi cho em hỏi tý nè:
Đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời làm sao để xác định được đâu là con đường mà Chúa muốn mình đi, để mình không phải hối tiếc khi chọn lựa. Dẫu biết rằng cuộc sống là chuỗi những chọn lựa va chọn lựa nào cũng đòi hỏi sự hy sinh nhưng thực sự em đang gặp bế tắc quá. Anh Chị nào đã từng trải qua những khoảnh khắc của tuổi mới lớn khi chập chững bước vào đời xin chia sẽ cho em với nha. Chân thành cảm ơn ACE!:43:
hãy lắng nghe con tim mình từ trong sâu thẩm nó sẻ chỉ đường cho em đi
nới sau thẩm trái tim ta có Chúa luôn nghị trị và chờ đợi ta đến với Ngài
chúc em luôn đạt được những điều mong ước và đi đúng con đường Chúa muốn em đi
xin chúa ngôi ba ngự trị soi sáng em trên đường đời và bình an chúa luôn giữ gìn em
Lucadien
24-09-2010, 12:55 PM
Chào girl angel!
Đứng trước ngã rẽ cuộc đời ai ai cũng phân vân và lưỡng lự cả, biết đi đường nào đây?? Đâu là con đường Chúa muốn mình đi?? Em hãy bình tĩnh, gạt bỏ hết mọi ưu tư muộn phiền đang có (nếu có điều kiện em có thể đi đâu đó đổi gió cho thư giãn), cầu nguyện thật nhiều với Chúa, lắng nghe Thánh ý Ngài,....
Tiếng Chúa có thể tác động trực tiếp tới em hoặc thông qua những người thay mặt Chúa ở trần gian như: Ba em, Má em, anh chị em ruột, họ hàng bà con thân thuộc, bạn chí cốt, các Linh mục, tu sĩ...... em hãy cầu nguyện và lắng nghe thật kỹ, rồi em chọn con đường em đi, dâng sự lựa chọn đó cho Chúa, Ngài sẽ luôn đồng hành với em nếu em luôn tin cậy vào Ngài.
Chúc em có sự chọn lựa thật khôn ngoan theo Thánh ý Chúa nhé!
girl angel
25-09-2010, 07:25 PM
:92:ôi, em thục sự cảm ơn rất nhiều đến 2 anh ngọclucbbao và lucadien. Thực sự đây là những lời khuyên rất hữu ích cho em trong hoàn cảnh hiện tại. Tam hồn em dường như được bình an hơn va cũng phần nào xác tín vào Thiên Chúa. Giữa những xô bồ, bon chen của cuộc sống cần có 1 khoảng không yên tĩnh trong tâm hồn để lắng nghe tiếng Chua, tiếng trong sâu thẳm cõi lòng của bản thân. Cảm ơn người đã giới thiệu cho em trang web này. Đây thực sự là 1 trang web bổ ích. Em tin rằng còn nhiều bạn trẻ đang gặp khó khăn trong cuộc sống và rất cần những lời động viên từ ACE trong ngôi nhà thân thương này.
Lạy Chúa, như Nai Rừng tìm được nguồn suối mát trong sa mạc đầy nắng va gió. Hồn con cũng ngập tràn hạnh phúc. Cám ơn Chúa, cảm ơn cả nhà.
:love:
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.