PDA

View Full Version : NƠI NHẬN ĐƯỢC RẤT NHIỀUÂN SỦNG TUYỆT DIỆU CỦA CHÚA



Tuc Lynh
24-09-2010, 02:37 PM
"KINH THÁNH - CẦU NGUYỆN" NƠI NHẬN
ĐƯỢC RẤT NHIỀU ÂN SỦNG TUYỆT DIỆU CỦA CHÚA
GIÊSU DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN VÀ TỘI LỖI


http://i887.photobucket.com/albums/ac71/vanhoai11/ngandong1/493789nfy8xzi1n4.gif (http://vanhoai.tk/)
(http://vanhoai.tk/)



Tôi không biết Cộng Đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện được khởi đầu từ đâu nhưng từ khi tôi được biết đến và được hướng dẫn để học cách cầu nguyện và tìm hiểu về tình yêu và lòng nhân từ của Chúa thì tôi đã được thay đổi thật nhiều từ tính cách, cuộc sống và đuợc chữa lành trong con người chúng tôi theo cách tích cực và lành mạnh mà theo tôi là những con người sau khi được nhận ra tình yêu của Chúa thì họ rất dễ thương.

Tôi biết là Chúa của chúng ta là Cha chung, nhưng đặt biệt Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện của chúng tôi lại có một đặc ân rất tuyệt diệu có lẽ vì chúng tôi là những con người hèn mọn và đầy tội lỗi. Đặc biệt trong nhóm cũng có rất nhiều người ngoại đạo như chính tôi đây. Chúng tôi không còn biết bám víu vào ai để nương tựa mà sống trên thế gian này.

Trưởng nhóm của chúng tôi trước đây cũng là một người tội lỗi (theo như lời cô ấy thú nhận). Tất cả chúng tôi đều được Chúa thương mà quy tụ về một nơi để đón nhận và hưởng thật nhiều hồng ân của Chúa. Nơi Giáo Xứ Chợ Quán là nơi mà chúng tôi được Chúa hiện diện qua tấm bánh Thánh, còn nơi Giáo Xứ Mai Khôi thì chúng tôi được múc ân sủng của Chúa.

Tôi xin kể ra đây những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm nơi chúng tôi sinh hoạt mỗi tuần hai lần. Nơi Giáo Xứ Mai Khôi, mỗi tuần chúng tôi được một Vị Cha Xứ mà theo tôi là dễ thương cực kỳ. Cha tuy là đã già nhưng Cha rất hiểu tâm lý của những người trẻ tuổi chúng tôi. Cha luôn cưu mang những tâm hồn tội lỗi, yếu đuối và Cha đã hiểu rằng chúng tôi rất cần một nơi để được múc ân sủng của Chúa mà Cha đã dành cho chúng tôi một nơi thật tuyệt vời trong Giáo Xứ của Cha. Cha luôn đồng hành cùng chúng tôi và nâng đỡ chúng tôi mỗi khi chúng tôi có khó khăn.

Giờ tôi xin kể lại những chuyện thật kỳ diệu mà Chúa và Mẹ Maria đã làm cho chúng tôi từ những con người tính toán trong từng câu nói, không cởi mở, hay phán xét, thích hơn thua, bệnh hoạn, yếu đuối (trong tâm hồn lẫn thể xác) trở thành những người đáng yêu hơn và chúng tôi cũng muốn cho tất cả những ai đã giao tiếp với chúng tôi đều thấy được đâu đó hình ảnh của Chúa qua những việc làm và hành động của chúng tôi. Chúng tôi vì đã nhận ra tình yêu của Chúa quá bao la, Chúa luôn là "Người chậm giận và dễ tha thứ" và cũng vì chúng tôi đã đuợc Chúa yêu nhiều quá nên chúng tôi luôn luôn cố gắng hoàn thiện mình để ngày càng xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa.

Cũng chính nơi này, tôi cũng đã tận mắt thấy những chứng nhân đã được Chúa trừ quỷ qua chính người trưởng nhóm và những anh chị thật sự trưởng thành trong đức tin mà Quý Vị cũng biết là ơn đó thì vô cùng quý giá và đặc biệt. Bao nhiêu con người mắc những bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, ung thu tử cung và ngay tôi đây cũng đã được Chúa chữa lành bệnh tế bào ung thư cổ tử cung cùng với chồng của tôi bị bệnh u xơ ruột, những loại bệnh mà chẳng có một nền y học tiến tiến nào có thể chữa trị.

Nhưng! Chúa của chúng ta là một vị Đại Thiên Y của mọi thời đại đã làm biết bao điều tuyệt diệu. Từ đây tôi càng xác tín Lời Chúa rằng Chúa chỉ mặc khải cho những người bé mọn. Bao nhiêu chứng nhân đã từ một con người yếu đuối, nhút nhát không dám ra trước đám đông vậy mà khi có Chúa Thánh Thần cho ơn can đảm thì dám bước ra làm chứng cho Chúa và nói về Chúa một cách hăng say, mặc cho người khác có tiếp nhận hay không ( đó chính là tôi đây, ngày trước mỗi khi đi chơi chung với mấy chị trong nhóm, nghe mấy chị nói về Chúa tôi rất chán luôn tìm cách lánh đi hoặc là thay đổi đề tài nhưng bây giờ thì tôi đã được Chúa tác động rất nhiều. Tôi sẳn sàng nói về Chúa suốt buổi mà không thấy hết đề tài mà lại nói rất hăng say vì tôi cảm nhận được tình yêu Chúa đã dành cho tôi quả thật tuyệt vời).

Nếu ý Chúa muốn Quý Vị tận mắt chứng kiến thì chúng tôi xin mời Quý Vị mỗi thứ hai hàng tuần vào lúc 6h30 chiều tại Giáo Xứ Mai Khôi trên đường Trần Bình Trọng, Quận 5, Quý vị có thể tới tham dự buổi họp nhóm của chúng tôi. Tôi dám chắc với Quý Vị một điều là sau khi tham dự thì Quý Vị đã yêu Chúa thì Quý Vị sẽ càng yêu nhiều hơn nữa và cảm nhận được những điều kỳ diệu mà có thể từ trước tới giờ Quý Vị chưa nhận ra. Nơi đây Vị Cha Già của chúng tôi cũng sẳn sàng cưu mang tất cả những tâm hồn yếu đuối, tội lỗi, bệnh tật.

Tôi thật sự còn rất nhiều điều muốn chia sẻ với Quý Vị để tôn vinh Danh Cha của chúng ta ở dưới đất cũng như trên Trời nhưng tôi thật sự hết từ ngữ để nói hay viết vì Tình Yêu của Chúa quá bao la mà không một sự hiểu biết nào, một kiến thức nào, và giấy mực nào lột tả hết được mà tôi chỉ còn biết đền đáp hồng ân mà Chúa đã ban cho tôi và những anh chị em trong Nhóm Kinh Thánh cầu Nguyện chúng tôi bằng những hành động tích cực và những lời cầu nguyện tán dương Danh Cha.

Giờ đây tôi thật sự không còn biết cầu xin Chúa ban cho mình điều gì nữa vì tôi biết là Chúa luôn ở trong tôi và hiểu hết mọi sự thuộc về tôi mà tôi chỉ còn biết cầu xin cho tất cả những ông bà, anh chị em, cô chú bác vẫn còn mơ hồ hay đã để Chúa ngủ quên ở đâu đó sớm nhận ra rằng Chúa của chúng ta là một Vị luôn thích hoạt động, luôn muốn ban cho chúng ta tất cả những gì mà Ngài có vì Chúa là Cha, là Mẹ, là Thầy, là Anh, là Người Yêu thật tuyệt vời của chúng ta nên tất cả chúng ta, ai cũng có quyền nhõng nhẽo, đòi hỏi yêu thương nhưng tất nhiên là chúng ta đều phải theo Thánh ý của Người. Tôi biết có rất nhiều người đã cầu nguyện xin Chúa nhiều điều nhưng chưa được nên nghĩ là Chúa không thương hay Chúa bỏ quên nhưng tôi xin thưa lại rằng Chúa của chúng ta không bao giờ để quên chúng ta nhưng vì Ngài biết rằng điều gì tốt và điều gì hại cho chúng ta mà ban cho chúng ta.

Nhiều khi chúng ta quá mệt mỏi vì cuộc sống mưu sinh mà chúng ta cầu xin nhiều điều nhưng thấy Chúa vẫn im lìm thì chúng ta lại trách Chúa và cứ mải miết lao theo những gì mình cho là đúng để rồi than thở Chúa không thưong ta nhưng ta lại quên đi Lời Chúa đã nói và hứa với chúng ta rằng " ..... Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề*, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi*, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng...." (Mt 12, 28- 30), " .... Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được ( Mt 21, 22). Và khi chúng ta không được như những gì chúng ta cầu xin thì có lúc nào đó chúng ta tự xét lại mình xem là mình có vô tình làm điều gì đó không đẹp lòng Chúa chẳng hạn như khi chúng ta cứ để mãi trong lòng một nỗi giận hờn hay buồn lòng vì những người thân thương của mình hoặc ngược lại thì hồng ân của Chúa lắm khi cũng bị những thứ đó cản trở khi đến với ta, thế mà chúng ta không nhận ra mà lại luôn càm ràm với Chúa và trách hờn Chúa. Tôi không nói ngoa vì tôi đã chứng kiến những chứng nhân sau khi cởi bỏ được những ràng buộc mà mình vô tình tự trói thì họ đã nhận thấy ngay những điều kỳ diệu xảy đến với họ.

Và tôi rất rất mong Quý Vị nhớ Lời Chúa đã hứa với tất cả con cái Chúa rằng : ".... Thế nên Thầy bảo thật anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bà cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phưong chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?" ( Lc 11, 9-13).

Vì thế tôi rất mong Quý Vị đừng bao giờ nản lòng, trái lại càng khó khăn vất vả thì chúng ta càng cần phải khẳng định niềm tin của mình vào Chúa. Đó là một quy luật mà Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện của chúng tôi luôn luôn giữ gìn và thực hành vì chúng tôi luôn tâm niệm rằng " ..... : " Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được..." (Mc 10, 27) . Chúng tôi cũng nhận ra là chính Chúa là một Vị Mục Tử Nhân Lành "..... Phần tôi, tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào. Tôi chính là Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên....."(Ga 10 - 10,11). Vì thế chúng tôi cảm nhận rằng chúng tôi ngày càng được Chúa thánh hóa mỗi ngày và ngày càng cố gắng trọn vẹn hơn xứng đáng hơn với Tình Yêu Chúa.

Và bây giờ thì tôi lại xin phép được nói về nơi mà chúng tôi mỗi tối thứ năm hàng tuần được học hỏi, được mở ra một chân trời mới, một cuộc đời mới, chỉ ở nơi đó chúng tôi mới biết rằng mình vẫn còn có cơ hội để quay về, mình còn được nâng niu khi chính bản thân mình nghĩ là mình không còn là gì nữa.

Đó là Giáo Xứ Chợ Quán, Vị Cha Xứ nơi đây cũng rất thưong yêu và cưu mang chúng tôi trên hành trình chúng tôi tìm về với Cha (xin nói thêm chính nơi đây tôi đã được thay đổi hoàn toàn từ sắc diện đến đời sống mà tôi đã có dịp chia sẽ với Quý Vị qua bài viết Đến với Chúa để có được tình yêu bao la ......"). Vì thế tôi cũng xem nơi đây là một cái nôi, nơi cho tôi cơ hội để tôi tái sinh từ một người tội lỗi, yếu đuối và hiện giờ tôi tuy chưa được hoàn hảo nhưng cũng đã phần nào tích cực hơn trong suy nghĩ và hành động. Chính nơi đây Thiên Chúa của chúng ta cũng đã hiện diện qua Tấm Bánh Thánh nhân ngày chúng tôi làm lễ Dâng Mình cho Chúa năm 2009, tôi sẽ gởi đến Quý Vị tấm hình đó để minh chứng rằng Chúa chúng ta là có thật và Chúa sẽ tỏ mình cho chúng ta mỗi khi chúng ta cầu nguyện và đặt trọn niềm tin vào Chúa.

Nơi đây cũng có biết bao chứng nhân đã can đảm nói lên những thói xấu của mình trước khi gặp Chúa và giờ đây khi đã được Chúa thánh hóa thành những người con ưu tú của Chúa thì hân hoan vui sướng như tìm lại được một thứ gì đó rất quý và thấy mình đang thật hạnh phúc và bình an để làm chứng cho Chúa. Những chúng nhân bệnh tật mà bác sỹ đã bỏ cuộc, những con người đã ngưng thở và chết thật sự nhưng Chúa đã làm cho người ấy sống lại vì thế chúng tôi luôn tin Chúa chúng tôi là một vị Đại Thiên Y và chúng tôi luôn nhớ Lời Chúa nói rằng " .... Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh..." (Mc 5,34). Chúng tôi đã có một lòng tin như người đàn bà bị băng huyết 12 năm trong Tân Ước ", " ......... Vì đối với Thiên Chúa , không có gì là không thể làm được...." (Lc 1,37). Chúng tôi đã tin và một lòng phó thác. Chẳng hạn như bệnh ung thư máu, bệnh mù mắt bẩm sinh. Chúa của chúng tôi cũng chữa lành và tái tạo lại con người tội lỗi, chúng tôi đã phải nhìn nhận rằng lời Chúa đã hứa là không hề sai vì Chúa là Đấng Trung Tín nhất thế gian .

Cộng Đoàn Kinh Thánh cầu nguyện của chúng tôi tuy là vẫn còn vấp phải những trở ngại nho nhỏ vì vẫn còn rất nhiều người chưa chấp nhận nhưng tôi tin rằng đây là những thử thách mà Chúa chúng tôi muốn chúng tôi phải vượt qua để Danh Cha, Ơn Cứu Độ của Chúa, Vị Trạng Sư Nhân Từ là Đức Mẹ Maria luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng tôi giúp đỡ chúng tôi muốn chúng tôi phải thật cố gắng hơn nữa, thực hành nhiều hơn nữa để tôn vinh Danh Cha trên trời và qua những việc làm thực tế như vậy để mọi người hiểu hơn, thông cảm hơn và thương hơn cho những con người đang đứng mũi chịu sào những tai tiếng, những hiểu lầm trước đây và bây giờ. Mà tôi tin chắc rằng chính ma quỷ đang đánh phá chúng tôi vì chúng tôi luôn phải trực diện với chúng mỗi khi Chúa cần những vị đầu đàn đi tiêu diệt chúng. Tôi xin Quý Vị khi đọc tới đây thì cùng hiệp ý cầu nguyện cho tất cả những ai đang mang trọng trách tiêu trừ cái ác, cái xấu sẽ luôn được Chúa dùng Máu cực Thánh của Chúa bao phủ để họ vượt qua mà còn cơ hội để dìu dắt những con người bé mọn, yếu đuối trên hành trình tìm về ngôi nhà Cha thân yêu và nhận ra những hành động của ma quỷ để mà tiêu diệt chúng.

Cộng Đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện của chúng tôi là một cái nôi mà nơi đó tôi nghĩ rằng những con người học rộng hiểu nhiều và tư cho mình là trí thức thì rất khó tiếp nhận vì thật sự chúng tôi là những con người tự nhận biết rằng chúng tôi là những kẻ hèn kém và luôn luôn nghèo nàn trước Chúa và không hề biết nhiều hay hiểu nhiều vì thế chúng tôi chỉ có một niềm xác tín là Thiên Chúa là tất cả của chúng tôi, Thiên Chúa là gia nghiệp của chúng tôi, Thiên Chúa là Cha mà chúng tôi luôn nhân mình là một đứa con thật ngây thơ, nhỏ bé chưa hiểu chuyện gì vì chúng tôi tin rằng Cha của chúng tôi luôn che chở và bảo bọc cho chúng tôi đến suốt đời.

Giờ đây tôi xin chân thành tri ân người trưởng nhóm của chúng tôi (Cô Theresa Thu), cô đã đưa tôi từ một người không biết tý gì về Chúa, thậm chí còn lên án những người đạo Công Giáo. Không hề biết Kinh Thánh như thế nào và sự nhiềm mầu của Lời Chúa, không biết Thiên Chúa là có thật hay không? Không biết là nếu mình có một tấm lòng bao dung như Chúa là hạnh phúc thế nào? Không biết Đức hy sinh và luôn khiêm nhường của Đức Mẹ Maria là làm đẹp lòng Chúa và đẹp lòng biết bao người chung quanh. Biết hy sinh những cái ham muốn tầm thường để thật sự bình an và hạnh phúc. Biết có trách nhiệm hơn với những người thân thương v.v...... Để bây giờ tôi thật sự thấy hạnh phúc và được thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng tốt lành hơn. Nguyện xin Thiên Chúa luôn luôn đồng hành và nâng đỡ cho cô, giúp cô vượt qua được những trở ngại và ban thật nhiều Thánh Thần để cô giúp chúng con tìm được cơ hội tái sinh trong Chúa.

Giờ đây tôi thật sự hạnh phúc và rất muốn cao rao với tất cả những ai còn chưa tìm được lối thoát cho cuộc sống, cho bệnh tật, cho tình yêu thì ngay giây phút này chúng ta nên quay về xin Chúa thứ tha, xin Chúa đón nhận lại những tâm tình của những người con sau bao ngày bị lạc lối trong cuộc đời " Ở Trọ" này. Chúa sẽ không bao giờ bỏ quên con của Chúa đâu Quý Vị ơi! Tôi là một người chưa được chính thức có khai sanh là con Chúa mà Chúa còn cứu độ và ban hồng ân cho nhiều như vậy thì Quý Vị hiện đang là những người con đã được Chúa tuyển chọn còn sẽ được gấp nhiều lần hơn tôi đó.


Con cũng xin tri ân và nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn hộ trì và gìn giữ cho hai Vị Cha Xứ của Hai Giáo Xứ Mai Khôi và Chợ Quán luôn được thật nhiều lòng sốt mến để luôn thắp lên cho chúng con ngọn lửa Thánh Thần tràn đầy tình yêu và một tinh thần sống vì đàn chiên thân yêu. Con cũng xin Quý Cha luôn nhớ tới chúng con trong những câu kinh của Cha để chúng con ngày càng làm đẹp lòng Chúa hơn.


Chân thành cám ơn Quý Vị đã dành thời gian quý báu của mình để đọc bài chia sẻ của tôi, tôi xin nhắc lại là Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện của chúng tôi luôn mong muốn được cưu mang những con người mà tự cho mình là tội lỗi, yếu hèn, mỏng giòn đức tin, không còn biết trông cậy vào ai (giống như tôi trước đây). Thì theo tôi là sau khi đọc bài này thì mong Quý Vị nào có lòng thật sự muốn mình được củng cố thêm đức tin và tìm nơi nương tựa tâm hồn yếu đuối, một thể lý bệnh tật v.v..... thì xin mời đến với cái nôi thật êm ái và tuyệt vời này để được đón nhận hồng ân của Chúa.


Tôi nghĩ rằng Bài chia sẻ làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa sẽ bị một số người không thích hoạt động của nhóm chúng tôi sẽ chỉ trích là tôi đang quảng cáo hay lôi kéo mọi người vào Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện nhưng thật sự trong Chúa tôi chỉ muốn tất cả những ai đã được Chúa công nhận là con cái, anh em thì sẽ cũng hưởng những ân sủng vì tôi thật sư muốn ai trong chúng ta cũng có được ơn cứu độ của Chúa.


Nguyện xin Chúa luôn ban cho chúng con "Bình an, Hoan lạc, Chữa lành, Giải thoát và Quyền năng" và xin Chúa luôn đồng hành và chúc phúc cho chúng con. Amen!

http://i887.photobucket.com/albums/ac71/vanhoai11/ngandong1/1594048v1p05nqtti.gif
Sàigòn, 27.8.2010

Túc Lynh - Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện
Giáo Xứ Mai Khôi - Giáo Xứ Chợ Quán
Email: duongtuclynh@yahoo.com

DayToVoDung
30-09-2010, 02:29 PM
Cám ơn bài chia sẻ thật tuyệt vời của Túc Lynh. :53::53:
Mong sao sẽ tiếp tục đọc được những bài chia sẻ của Túc Lynh.:53::53:

Tuc Lynh
08-12-2010, 08:03 PM
Cảmm ơn bạn DayToVoDung chữ ký của bạn nói lên tâm hồn của bạn rất đẹp, rất tuyệt. .. Túc Lynh sẽ cố gắng trong tinh thần cổ võ nồng nhiệt của bạn