ngô quang hớn
26-09-2010, 10:24 PM
http://khucmuathu.vnweblogs.com/gallery/8566/1091101014101.jpg
Buồn đã xô theo dòng dĩ vãng
Mỗi năm qua thu lại trốn buồn về
Em đã vì tôi từ áo trắng
Sao giờ còn áo tím mà chi?
Mỗi vết chân chim. Sâu nữa. Nữa làm gì?
Tay bấm đốt thấy đời đi khe khẽ
Em cũng lạ, vì tôi nhiều đến thế
Không gạn cho mình một chút suy tư
Em dại khờ giống như một cơn mưa
Đường nhựa cứng - mưa làm sao thấm nổi
Cứ ào ạt như mùa hè phải tới
(Chút phô trương sao giấu nổi mặt trời)
Không phải giọt nước nào cũng về tới biển khơi
Lòng biển rộng nhưng cuộc đời vô ý hẹp
Em biết đấy lòng tôi như chái bếp
Ba ngày xuân. Bếp sẽ lạnh mùa tro
Tay thả xoè ký ức muội tròn vo
Buồn đã qua thu bay ngược về dĩ vãng
Em đã vì tôi từ màu áo trắng
Nay tôi lại trở về mặc áo trắng
Tìm em!
(khucmuathu | Đ.V.A)
Buồn đã xô theo dòng dĩ vãng
Mỗi năm qua thu lại trốn buồn về
Em đã vì tôi từ áo trắng
Sao giờ còn áo tím mà chi?
Mỗi vết chân chim. Sâu nữa. Nữa làm gì?
Tay bấm đốt thấy đời đi khe khẽ
Em cũng lạ, vì tôi nhiều đến thế
Không gạn cho mình một chút suy tư
Em dại khờ giống như một cơn mưa
Đường nhựa cứng - mưa làm sao thấm nổi
Cứ ào ạt như mùa hè phải tới
(Chút phô trương sao giấu nổi mặt trời)
Không phải giọt nước nào cũng về tới biển khơi
Lòng biển rộng nhưng cuộc đời vô ý hẹp
Em biết đấy lòng tôi như chái bếp
Ba ngày xuân. Bếp sẽ lạnh mùa tro
Tay thả xoè ký ức muội tròn vo
Buồn đã qua thu bay ngược về dĩ vãng
Em đã vì tôi từ màu áo trắng
Nay tôi lại trở về mặc áo trắng
Tìm em!
(khucmuathu | Đ.V.A)