PDA

View Full Version : Các Thánh Tử Đạo Việt Nam!



tin-yeu.va.hy-vong
27-09-2010, 11:27 AM
Em chào mọi người!!!!
Em thấy năm thánh cũng gần kết thúc rồi, Giáo Hội Việt Nam ta trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm tứ lúc hạt giống tin mừng được gieo trên quê hương ta...
và em muốn trong topic này, các anh các chị giúp em tìm hiểu về gương các thánh và những đức tính tốt của các Ngài để em và mọi người Việt Nam, là bâc con cháu các NGài được biết rỏ hơn và noi theo...
em kính mong các anh chị ủng hổ và giúp em với..
em chân thành cảm ơn!!!
:6:

Nganguyen
28-09-2010, 12:17 PM
cảm tạ cha vì một buổi sáng đã hết và chuẩn bị bước qua buổi chiều , bậy giờ con đi ngủ con ngủ trong Cha , và xin dâng lên Cha tất thời gian và việc làm của con cho cha để cầu nguyện cho công việc của anh bạn con được thành công tốt đẹp nhe Cha , vì họ chưa phải là người công giáo xin Cha ban cho họ có một niền tin vào Cha hơn vì mọi sự đều cho Cah ban cho ,,,,xin Cha nghe lời con xin nha Cha .

Nganguyen
29-09-2010, 06:38 AM
lạy Cha ! con cảm tạ đã ban cho con đêm nay bình an và thức dạy ca tụng Cha , vì con được sông athêm ngày mới để yêu thuơng và phục vụ , con xin dâng lên Cha cả ngày hôm nay cho Cha xin Cha thánh mọi công việc của anh em con , để cầu nguyện cho những ai đang cần ơn của Cha nè .

Nganguyen
29-09-2010, 06:49 AM
Cha ơi ! thật là vui vì lời cầu xin của con và nhờ cầu của tất cả anh chị GDTC đã cầu nguyện cho con ngày hôm qua công việc con tưởng chừng là hư vô , nhưng nhờ lời cầu xin của chúng con mà Cha đã nghe thấu và Cha đã ban cho việc đó thành công tốt đẹp , Cha ơi ! con cũng không biết nói sao hết vì hồng ân đó Cha đã cho con ,con muôn đời cảm tạ Cha .và Cha có những bạn của con họ không biết Cha nhưng con xin lên những người anh em đó cho CHa và con thấy cũng có một niềm tìn vào Cha đó , xin Cha cũng ban cho họ một niềm tin yêu phó thác nhe Cha . Trong cuộc sống họ gặp nhiều sóng gió trong gia đình và công việc làm , nhưng con biết rằng họ tin có Cha luôn đồng hành với họ trong bước đường họ đi Cha ơi . con xin cảm tạ CHa , bây giờ con đi làm việc đây Cha ơi Cha cùng làm với con nhe .

tin-yeu.va.hy-vong
01-10-2010, 11:23 AM
hjk...sao ko có ai ủng hổ em với???

daihangthang
01-10-2010, 04:31 PM
LẠY CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM CẦU CHO CHÚNG CON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

halleluyah
01-10-2010, 09:36 PM
Các thánh Tử Đạo nói chung và các Thánh Tử Đạo Việt Nam nói riêng có một đức tính nổi bật nhất là: lần giở lại những tranh sử về các Ngài, ko ai có thể tìm thấy được những lời nhục mạ, chì chiết, chúc dữ các "quan", các "lính" mà thay vào đó là thái độ vui tươi, tha thứ và cả chúc lành cho những ngừơi "không biết việc mình làm"...Đó là điều làm cho các Ngài trở nên các Thánh, còn can đảm thì nhiều người cũng có, nhưng họ không giữ được sự bình an trong giờ bị hành quyết mà trái ngược lại hoàn toàn với các Thánh ...^^

halleluyah
01-10-2010, 09:46 PM
Các Thánh tử Đạo VN là những người biết cho đi nhưng không cần nhận lại, biết can đảm sống đức tin của mình, luôn sống cho sự thật, dù có bị "hù doạ" hay "nịnh hót" vẫn không làm "thờ hai chủ", vẫn không nói sai sự thật ..........

Nganguyen
02-10-2010, 09:46 PM
cảm tạ Cha một ngày đã qua ,con xin cảm tạ con có những giây phút ngồi đây và cuộc sống hơn mọi biết bao người đang trong cảnh thúng thiếu mà con gặp phải , xin dâng lên Cha người người bất hạnh đó để gặp nhiều người thuơng nâng đỡ họ ,con xin dâng đêm nay cho Cha giấc ngủ của con và biết bao người khác nữa Cha ơi . con xin pho thác cho Cha tất cả ...những gì xấu đẹp trong con người con cho Cha .Amen .

Nganguyen
03-10-2010, 08:59 AM
con xin cảm tạ Cha một đêm đã qua được bình an và xin dâng lên Cha tất cả những gì trong ngày hôm nay cho Cha , và những những anh em thân thuơng của con ở xa gần cho Cha luôn Cha ơi .xin Cha thánh hóa công việc của chúng con sao cho đẹp lòng Cha nè .

Nganguyen
09-10-2010, 08:09 PM
Cha ơi ! con cảm tạ Cha một ngày sắp hết , mọi sự tốt đẹp đến với con và những người anh chị em con gặp gỡ thật vui Cha ơi . Đó cũng là một điều cho họ với con cái của Cha là chỉ sống trong yêu thương mà thôi .Con xin cảm tạ Cha nè và muôn đời cảm tạ Cha .Amen .

Nganguyen
09-10-2010, 08:28 PM
cha ơi ! em con cung thi xong và bữa nay có kết quả là được hoc Cha ơi .vì đó cũng là ước vọng của em con bao nay Cha ơi !! Cha oi . dù cũng lớn tuổi mà sự ham học đó mà cũng cố gắng cho tới ngày nay có một kết quả tốt rồi Cha ơi . Cảm tạ Cha sao cho hết vì lời cầu xin chúng con Cha đã nhận lời rồi đó .CHa ơi ! biết nói sao cho hết hồng ân Cha ban cho con chứ ..

hongbinh
09-10-2010, 08:34 PM
Mình xin được chia sẻ với Tin-Yêu-Va-Hy-Vong một chút xíu nha....

Các bạn thân mến, chúng ta cùng hành hương về quá khứ của Giáo Hội Việt Nam. Hành hương để ghi nhận và cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa, âm thầm, bí ẩn nhưng lai láng chặng đường 350 năm kể từ ngày khai sinh giáo phận Đàng ngoài, giáo phận tiên khởi miền Bắc. Nguyên cớ để chúng ta thực hiện cuộc hành hương này là 50 năm thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt nam, Thư công bố năm thánh của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã viết: “Các Thánh Tử Đạo đã nhiệt tâm làm chứng cho đức tin đến độ dám hi sinh cả mạng sống. Máu các ngài đổ ra đã tưới thắm mảnh đất quê hương, trở nên hạt giống làm nẩy sinh nhiều cộng đoàn tín hữu trên đất nước Việt Nam”. Thật ra, không riêng gì tại Việt Nam, lịch sử của Giáo Hội nói chung là lịch sử của bách hại. Đức Giêsu, Đấng sáng lập Đạo Thánh, đã là nạn nhân đầu tiên bị bách hại. Thứ đến, hầu hết các môn đệ của Ngài đều đã chết vì bách hại. Những người Kitô hữu đầu tiên tại Rôma đã bị bách hại suốt ba trăm năm. Giáo Hội Việt Nam ngay từ lúc khai sinh, cũng đã trải qua những giờ phút đen tối đầm đìa mồ hôi, nước mắt và máu đào. Lịch sử nhân loại cho thấy, một dân tộc hay một quốc gia chỉ có thể tồn tại khi có đủ sức mạnh để đương đầu với ngoại xâm và bạo loạn. Đang khi đó, Giáo Hội không phải là một chế độ chính trị, càng không phải là một thế lực cạnh tranh kinh tế hay quân sự. Những cuộc bách hại dai dẳng, liên lục và tàn bạo nhằm ngược đãi, tù đày, lừa lọc, kỳ thị, khai trừ, thậm chí triệt hạ, thủ tiêu, lẽ ra đã xóa tên Kitô giáo trên bản đồ nhân loại. Nhưng không, với con số một tỉ hai tín đồ, chiếm một phần sáu dân số thế giới, Giáo hội công giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất trên hành tinh chúng ta hiện nay. Bao nhiêu người đã ngã xuống vì bách hại, nhưng Giáo Hội vẫn tồn tại, người Kitô hữu, là những người không sợ đau khổ và sự chết. Không có nghĩa họ là những người liều chết vì bướng bỉnh chống đối nhà cầm quyền. Đạo Chúa là đạo tình thương. Điểm đặc biệt của các thánh tử đạo là chết trong tình thương. Họ là loại tử tội duy nhất không hận thù kẻ lên án và kết liễu mạng sống mình. Không giữ được phép nước, họ cam lòng tự nguyện chịu chết để trung thành với Chúa, chứ không phải đành chết vì thua cuộc. Giáo Hội không phải là một tổ chức trần thế. Giáo Hội do Thiên Chúa thiết lập là một vương quốc thuộc thiên giới. Đó chính là chiều kích mầu nhiệm của Giáo Hội. Vì là một mầu nhiệm nên quy luật phát triển của nó không phải là quy luật bình thường, nhưng là quy luật của Đấng sáng lập, được Ngài phát biểu cách quyết liệt trong bài Tin Mừng hôm nay: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, nó chỉ trơ trọi một mình; chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Người đầu tiên tuân theo quy luật đó cách triệt để nhất, chính là Đức Giêsu. Thập giá và cái chết của Ngài đã làm phát sinh Giáo Hội và trở thành nội dung rao giảng cho môn đệ Ngài. Người đời coi thập giá là điên rồ, yếu đuối, nhưng đó lại chính là “sức mạnh của Thiên Chúa”. Đó cũng chính là bí quyết sức mạnh của các anh hùng tử đạo. Đó cũng chính là bí quyết tạo ra lịch sử thần thánh của Giáo Hội Việt Nam. Và đó cũng chính là con đường tương lai chúng ta sẽ đi và phải đi để xây dựng, gìn giữ và phát triển Giáo Hội. Một Giáo Hội được cấu tạo bằng một quá khứ mầu nhiệm, một hiện tại hiệp thông và một tương lai sứ vụ.

trungquoc
10-10-2010, 07:06 AM
1. Sơ lược tiểu sử các thánh tử đạo Việt Nam:
http://khuccamta.net/diendan/showthread.php?t=910


2. Sở kiện 2010-Các thánh tử đạo Việt Nam:
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=15787

Nganguyen
13-10-2010, 09:30 PM
cảm tạ Cha ! vì một ngày sắp hết mà con chưa lòng được gì ngoài giờ ăn và ngũ thôi ,cái đó chỉ dâng lên Cha là của lễ của con dâng lên Cha , cầu nguyện cho các linh hồn và cầu nguyện cho những người con đã gặp gỡ và nói xin cho họ nhận là có Chúa đang đồng hành với họ nhe Cha . và con xin dâng nên giấc ngủ con và tất cả mọi người đêm nay cho Cha xin Cha cho được bình an . Muôn đời con cảm tạ Cha .Amen .

Nganguyen
14-10-2010, 10:27 PM
Cảm tạ Chúa . ! hôm nay chúng con lại gặp nhau trong sự yêu và chia sẻ cho nhau những vui buồn của nhau Chúa oi ! những niềm vui đó cũng có cái gì đó , làm cho chúng lo lắng và không biết phải làm sao . Chỉ biết phó thác cho Chúa xin Chúa thánh hóa và ban cho chúng con sự bình tâm hồn và thể cho lành mạnh , và nhất ;là em con đang bị bệnh như vậy đó Chúa ơi . Xin Chúa ban sức mạnh cho em con vượt mọi sự để chu toàn bổ phận được trao và làm bài tốt trong kỳ thi này nhe Chúa .Xin phó thác em con cho Chúa . Chúa ơi ! xin đồng hành với em con nhe .

Nganguyen
14-10-2010, 10:35 PM
và bạn con đang chờ đợi một hy vọng nơi kỳ thi vừa qua Chúa ơi ! hôm nọ họ báo là có nhưng hôm nay bạn chờ đợi hoài chưa có kết quả bạn con cũng buồn . xin Chúa cho những người có trách nhiệm biết làm sao để mọi việc và sự hy của bạn con có kết quả tốt đẹp nha Chúa , vì sự gắng trong thời gian của bạn con đừng ủa phí nhe Chúa . con xin dâng lên Chúa tất những người thân thuơng của con cho Chúa xin lo liệu tất cả nha Chúa .Chúng con cầu xin Chúa ban nhiều hồng ân trên những có trách nhiệm để họ chu toàn với sứ vụ của mình . Con xin cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban cho chúng con dù là nhỏ bé tất cả là hồng ân của Chúa cho chúng con .Amen .

Nganguyen
16-10-2010, 12:19 AM
cảm tạ Cha ! vìchĩ vài phút nữa qua một ngày , nhưng thì sáng tới giờ Cha ơi , cha biết con làm mọi việc chỉ vì yêu mến Cha và con cũng chỉ có ý cầu nguyện cho các linh hồn , và đền tội lỗi con đã phạm , nhưng mọi sự con cảm nhận đuọc là có Cha luôn đồng với con trong mọi công việc , nếu không làm thì sáng tới giờ mà không thấy mệt mỏi đâu chứ , vì thế con thấy rằng , không phải lòng mến thì sao con làm được chứ ? cảm tạ Cha đã cho con được như vậy .

Nganguyen
17-10-2010, 12:02 AM
Cha oi ! con cảm tạ Cha vi một ngày sắp qua . con xin gâng lên Cha vi buồn của con và của những người gặp gỡ con ngày hôm nay . Xin Cha thánh hóa mọi sự cho đẹp lòng Cha , dù là những người con có đạo và nhửng người con chưa biết Chúa là ai , nhưng con tin rằng mọi người đều là con Cha mà thôi . Con xin dâng tất cả vui buồn để làm của lễ của con hôm nay để thông phần vào của Cha mà dâng lên Chúa Cha . Con xin dâng lên Cha giấc ngủ của con , những người khác nữa một đêm bình an . Muôn đời con cảm tạ Cha .

Nganguyen
17-10-2010, 08:46 AM
lạy Cha con xin cảm tạ ! con xin dâng lên Cha một gia đình đang chờ một tin vui hay buồn thì chưa biết , con xin Cha cũng thánh hóa và biến đổi vui buồn đó đó cho họ luôn biết sẵn sàng đón nhận một cách vui vẻ trong tin yêu nha Cha . xin dâng lên Cha tất mọi sự con sẽ làm trong ngày hôm nay từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Cha . Amen .

Nganguyen
18-10-2010, 11:10 PM
Cha ơi ! thât là vui khi con trò với môt người ngoại đạo mà họ nhận ra được Cha đang hiện trong con và trong họ . thât là một niềm vui không dám nhĩ tới Cha ơi . Nhưng khi nói chuyện sau cảm của con và của họ thật nói lên được đều đó Cha ơi . Con xin cảm tạ Cha những hồng ân Cha ban cho con và thât cả mọi người co gặp gỡ . Cha ơi ! ước gì điều đó tồn tại mãi trong con và họ nhe Cha .Con cũng xin dâng lên Cha tất việc làm của con hôm nay cho Cha để cầu cho những ai đang cần sự giúp của Cha .Muôn đời con xin cảm tạ , ngợi khen và chúc tụng Cha . Amen .