PDA

View Full Version : ĐÂU LÀ CHIA LY



dominico_dung
28-09-2010, 03:41 PM
ĐÂU LÀ CHIA LY



Thương mến tặng những người trẻ "đi về" Nhà Cha


Ngày em ra đi, cha khuyên:
"Sao kìa, ai lại ưu phiền ngày vui!
Giờ em vinh phúc về Trời
Thiên thần bé nhỏ qua rồi chốn chơi!..."

Biết rằng, nhưng chẳng Cha ơi!
Người đi kẻ ở, xa khơi nghìn trùng
Biết bao giờ mới tương phùng
Xót lòng ngày một vui cùng bấy lâu!

Tạo chi một cuộc chia sầu
Khiến đời cô quạnh qua cầu chẳng em
Khiến nơi đường bỗng nhá nhem
Mắt cay vì bụi hay đêm muộn về?!

Cha ơi, bóng cả xum xuê
Nâng hồn em với, con về rốt đây
Kính dâng ba nén hương đầy
Tạ Cha cùng Mẹ, ơn dày cho em!

Chúa Con, nguồn suối khát thèm
Mỗi lòng khó nhọc nương tìm thảnh thơi
Đoàn con buồm lộng ra khơi
Vẫn em ở giữa ánh ngời lòng nhân!





TCVN Thu cuối mùa
28/9/2010