Quang Dung
29-09-2010, 04:00 PM
Hôm nay bạn thế nào?
" Hôm qua là một quá khứ, ngày mai là một điều bí ẩn, còn hôm nay là một món quà!"
Hãy để chúng tôi chia sẽ với bạn với những món quà kì diệu mang tên " Cuộc sống".... nhé!
Hôm nay bạn thế nào?
Đối với tôi:
Ngày hôm nay ngày 29/9/2010 sáng học, chiều học rồi tối học không có thời gian rãnh đi chơi nhưng cuộc sống là vậy nó bắt tôi phải vượt lên tất cả những gì tôi phải vượt qua vào ngày đó, và cả trong tương lai nữa. Còn bạn thì sao?
" Hôm qua là một quá khứ, ngày mai là một điều bí ẩn, còn hôm nay là một món quà!"
Hãy để chúng tôi chia sẽ với bạn với những món quà kì diệu mang tên " Cuộc sống".... nhé!
Hôm nay bạn thế nào?
Đối với tôi:
Ngày hôm nay ngày 29/9/2010 sáng học, chiều học rồi tối học không có thời gian rãnh đi chơi nhưng cuộc sống là vậy nó bắt tôi phải vượt lên tất cả những gì tôi phải vượt qua vào ngày đó, và cả trong tương lai nữa. Còn bạn thì sao?