PDA

View Full Version : NỤ CƯỜI....



Nganguyen
01-10-2010, 08:46 PM
NỤ CƯỜI CHẲNG MẤT TIỀN MUA :

SAO KHÔNG TRAO TẶNG CHO VỪA LÒNG NHAU
NGƯỜI CHO CÓ MẤT CÓ GÌ ĐÂU
CỦA CHO SAO LẠI NHIỆM MẬU LẠ THAY
NỤ CƯỜI NHƯ THOÁT HƯƠNG BAY
MÀ SAO GHI NHỚ MÃI HOÀN KHO QUEN
AI CHO MÌNH ĐỦ GIÀU SANG
ĐỂ KHÔNG CẦM ĐẾN ÂM VANG NỤ CƯỜI
CHẲNG AI NGHÈO TRÊN ĐỜI
MÀ KHÔNG CÓ NỤ CƯỜI ĐỂ CHO .

Teresa_QMai
01-10-2010, 09:40 PM
:53:Nụ cười thể hiện nỗi đau
Cười lên cho có cười qua chuyện buồn
Nụ cười thể hiện sẽ chia
Cười trong hạnh phúc cười trong đau buồn
Nụ cười thể hiện tình thương
Cười trong tiếng khóc cười trong tâm hồn
Nụ cười thể hiện tình yêu
Cười qua ánh mắt cười qua tim hồng
Nụ cười nhiều nỗi buồn vui
Cười quên sóng gió cười trong hòa bình
Cuộc đời này đẹp biết bao
Khi ta đem tặng trao nhau nụ cười:53: