Ðăng Nhập

View Full Version : CÓ THỂ , CÓ THỂ MÀ KHÔNG CÓ THỂ



Nganguyen
02-10-2010, 07:25 PM
Có hai anh sinh viên cùng ở chung phòng trong một chung cư tại Cần Thơ . A là con quan huyện ở miệt dồng bằng sông Cửu Long quanh năm suốt tháng nhật mút chỉ . Cha nào nào con nấy .Hắn cũng nhậu một cây Khi nhậu về ý quật búa xua không ai ngủ được . Ngày kia đi nhậu về sau khi khi hét om sòm , A nằm lăn quay ra ngu ở hành lang . Một sinh viên Bở cùng phòng thức giấc vì chột bụng . Vốn sợ ma hắn rất băn khoăn vì phải đi xuống lầu rồi đi tuốt ra đồng mới có cầu cá tra. Khi đi ngang qua chỗ a nằm , y chợt nảy ra một kế vừa trả thù được thằng quậy không cho ai ngủ vừa khỏi mất công đi xa . Y kéo quần A lên và ỉa ngay vào đó .
Sáng sớm , đí ngang qua chỗ A ngồi , hắn nghe A lẩm bẩm : có thể , có thể . mà không có thể .
Chột dạ Y hỏi :
Chuyện gì mà mày lại lẩm bẩm " Có thể , có thể , có thể mà không có thể "
Tối hôm qua tao đi nhậu về say quá , Mà khi đã say rồi thì có thể không biết gì hết . Đó là một cái có thể .Khi mình không biết trời đất gì hết thì minh có thể ị ra quần . Đó là một cái có thể nữa .Nhưng mà tại sao nó lại nằm giữa cái quần đùi và cái quầy tây thì đó là chuyện không có thể .