hoacolau11
03-10-2010, 02:54 PM
kiến thức là 1 đại dương vô hạn, còn kiến thức của con người mình lại quá nhỏ bé đi,kiến thức ngoài xã hội đã thế kiến thức về giáo lý lại còn mơ hồ hơn,con có được tham dự 1 lớp dự tu, nhưng khó khăn quá về những câu hoi trong đó,nhất là 1 câu như thế này,con không thể nào mà hiểu rõ được,những câu nói trong đó ý nghĩa như thế nào,
Con viết lên đây mong được sự giúp đỡ của các anh chị em, các Cha,nhưng chắc con biết câu này thì Chắc các Cha biết và viết có hồn hơn,và có ý nghĩa hơn.
câu hỏi như thế này..
con hiểu thế nào về đời sống độc thân của linh mục ??
cuộc sống khó nghèo của linh mục là gì....
đức vâng lời của linh mục là gì............
con không biết phải viết như thế nào,nên đành xin ý kiến của các anh các chị,các Cha.Từ đó làm cơ sở để viết lên vài dòng đơn sơ trong tờ đơn xin dự tu của con.Mong được sự giúp đỡ của các anh chị em và các Cha................
Con viết lên đây mong được sự giúp đỡ của các anh chị em, các Cha,nhưng chắc con biết câu này thì Chắc các Cha biết và viết có hồn hơn,và có ý nghĩa hơn.
câu hỏi như thế này..
con hiểu thế nào về đời sống độc thân của linh mục ??
cuộc sống khó nghèo của linh mục là gì....
đức vâng lời của linh mục là gì............
con không biết phải viết như thế nào,nên đành xin ý kiến của các anh các chị,các Cha.Từ đó làm cơ sở để viết lên vài dòng đơn sơ trong tờ đơn xin dự tu của con.Mong được sự giúp đỡ của các anh chị em và các Cha................