Maria.hongphan
03-10-2010, 07:57 PM
Con đã biết vì sao ba mất
Đau đớn âm thầm ba đuối sức tàn hơi
Nhờ men rượu tìm quên đời cát bụi
Gói ưu phiền chôn chặt cõi hư vô
:53::53::53:
Con đã được sinh ra trong tội lỗi
Giữa đam mê oan nghiệt cuốn dòng đời
Cho tan nát một gia đình đức hạnh
Mẹ nát lòng ôm hận đến ngàn thu
:53::53::53:
Giờ con biết dòng đời là bể khổ
Bởi con người đầy tội lỗi u mê
Đẩy hồng nhan yếu đuối lúc bội thề
Chỉ một phút bao mảnh đời hoang phế
:53::53::53:
Con đã hiểu niềm đau ba chôn kín
Tháng năm tàn ... ba cay đắng nuôi con
Bằng uất nghẹn tình thương và chua xót
Để con sống không cha . Mẹ sống xác không hồn
:53::53::53:
Con đã biết vì sao ba mất
Nhân quả cuộc đời lại chất lên con
Lũ con thơ vô tội - vết đau mòn
Đời cay nghiệt giềt tình con cay đắng
:53::53::53:
Con nếm trải niềm đau giết chết ba
Quá thương đau - chua xót - quá hận sầu
Nhưng con sẽ sống - Nợ ân tỉnh xin trả
Bởi gia đình cần lắm một tình cha
:53::53::53:
Đau đớn âm thầm ba đuối sức tàn hơi
Nhờ men rượu tìm quên đời cát bụi
Gói ưu phiền chôn chặt cõi hư vô
:53::53::53:
Con đã được sinh ra trong tội lỗi
Giữa đam mê oan nghiệt cuốn dòng đời
Cho tan nát một gia đình đức hạnh
Mẹ nát lòng ôm hận đến ngàn thu
:53::53::53:
Giờ con biết dòng đời là bể khổ
Bởi con người đầy tội lỗi u mê
Đẩy hồng nhan yếu đuối lúc bội thề
Chỉ một phút bao mảnh đời hoang phế
:53::53::53:
Con đã hiểu niềm đau ba chôn kín
Tháng năm tàn ... ba cay đắng nuôi con
Bằng uất nghẹn tình thương và chua xót
Để con sống không cha . Mẹ sống xác không hồn
:53::53::53:
Con đã biết vì sao ba mất
Nhân quả cuộc đời lại chất lên con
Lũ con thơ vô tội - vết đau mòn
Đời cay nghiệt giềt tình con cay đắng
:53::53::53:
Con nếm trải niềm đau giết chết ba
Quá thương đau - chua xót - quá hận sầu
Nhưng con sẽ sống - Nợ ân tỉnh xin trả
Bởi gia đình cần lắm một tình cha
:53::53::53: