PDA

View Full Version : NHÌN LẠI MỘT NĂM PHỤC VỤ!



Van_HieuiNTNMaiKhoi
04-10-2010, 08:29 PM
Thưa Cả Nhà!
- Cách đây tròn đúng một năm, nhóm thiện nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" được thành lập từ ý tưởng của BS Kim Thanh tại MK. Để nhóm hình thành và dần lớn lên cho đến hôm nay quả là một phép mầu và hồng ân Chúa và Mẹ Maria ban cho từng TV. Khi Hiếu tôi bước vào làm việc tại MK, nhìn đi, nhìn lại không có nhân lực để nhóm hình thành, lúc này tại MK có ba đồng đẳng là người lương, theo sự nhìn nhận thì không thể lập nhóm TN. Mà nhóm TN cần phải có lòng nhiệt huyết, hy sinh và phục vụ như Thầy Giêsu mời gọi các Tông Đồ: "Hãy yêu thương AE như Thầy đã yêu thương các con".
- Và nhờ vào sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, Hiếu tôi đã biết đến Web: Hiv.com.vn (Diễn đàn tuổi trẻ, giới tính và Hiv). Tại đây Hiếu tôi đã lập topic mời gọi các ACE tham gia nhóm TN. Mục đích thành lập nhóm: cầu nguyện, nâng đỡ đời sống tâm linh, thăm viếng, đồng hành, chia sẻ ACE có H có hoàn cảnh khó khăn. Bước đầu Hiếu tôi gặp khá nhiều sự đã kích từ các ACE tôn giáo bạn, có khi bài viết bị xóa do chính Amind, có khi các ACE tôn giáo bạn cho rằng Hiếu tôi có mưu đồ trục lợi và lứa đảo phi lợi nhuận. Suốt hơn ba tháng ròng cầu nguyện liên lũy và đã được Chúa nhậm lời. Rồi cũng nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng Hiếu tôi đã biết đến TCVN, trong những ngày đầu đăng nhập, Hiếu tôi luôn được sự ủng hộ nhiệt tình của các ACE tại TCVN.
- Ban đầu số TV tham gia là 06 TV, dần về sao cho đến hôm nay tổng số TV có tăng lên trên dưới 09 TV, có gồm: Van_HieuiNTNMaiKhoi, bemeo84, cop, traitiyeuminhem, Quân, Sinh, Luân, Long, Phúc . Có một số ACE vì công việc gia đình đã không thể tham gia với nhóm, nhưng đã hết lòng ủng hộ từ tinh thần đến vật chất để tạo mọi điều kiện cho nhóm hoạt động. Nhìn lại dọc chặn đường suốt một năm hoạt động, các TV còn rất nhiều thiếu xót trước các ACE của mình, nhóm chưa hoàn toàn mang đến cho các ACE niềm vui trọn vẹn, và đặc biệt các gia đình thân nhân của các Linh Hồn quá cố, NTN đã không biết bao lần thiếu xót vì sự chậm trễ và trùng bước. Hôm nay NTN nhìn lại một năm chặn đường phục vụ của mình, cảm thấy còn nhiều thiếu xót và bất cập, giờ đây các TV NTN xin nghiêng mình trước người thân của các Linh Hồn quá cố, các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn vì những thiếu xót của mình, Xin Chúa và Mẹ Maria tha thứ những thiếu xót của chúng con trước các ACE mình.
- NTN xin mạng phép báo cáo sơ lược hoạt động của nhóm trong một năm qua:
* Tháng 10/2009: tổng chi: 200.000 đ
* Tháng 11/2009: tổng chi: 1.124.000 đ
* Tháng 12/2009: tổng chi: 864.000 đ
* Tháng 01/2010: tổng chi: 3.384.000 đ
* Tháng 02/2010: tổng chi: 900.000 đ
* Tháng 03/2010: tổng chi: 2.910.000 đ
* Tháng 04/2010: tổng chi: 2.177.000 đ
* Tháng 05/2010: tổng chi: 2.857.000 đ
* Tháng 06/2010: tổng chi: 3.102.000 đ
* Tháng 07/2010: tổng chi: 3.675.000 đ
* Tháng 08/2010: tổng chi: 3.920.000 đ
* Tháng 09/2010: tổng chi: 2.923.000 đ
- Tổng cộng chi từ T10/2009 đến T09: 28.036.000 đ
- Trong đó tổng số tiền TV đóng góp trung bình như sau: 50.000 đ x 9TV = 450.000 đ/tháng x 12 tháng = 5.400.000 đ/năm.
- Như vậy: 28.036.000 - 5.400.000 = 22.336.000 đ là số tiền nhận được từ các vị ân nhân, đặc biệt: Chị Lê Anh là ân nhân tài trợ chính cho quỷ hoạt động của nhóm, Cô nenhongnho, Chị Gấu Trúc, Chị daodoidep, Một TV dấu tên tại TCVN (trong chương trình niềm vui Trung Thu ngày 12/09/2010), Sr Danh Phận dòng Đức Bà Nam Ký Khởi Nghĩa, Bác Lệ điều dưỡng tại MK, Cô Đào GX Vân Côi Tân Bình, Cô Lan và Cô Hải Khuyết tật nhóm kinh tối 22 giờ đài Đức Mẹ nhà thờ Đức Bà SG, và người thân của các TV, và cũng như các ACE tại TCVN đã động viên cầu nguyện cho các TV trong suốt một năm qua. Xin quý vị hãy tiếp tục thêm cầu nguyện cho NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp" luôn nhiều sức khỏe và làm theo Thánh Ý Thiên Chúa
- Trong suốt một năm NTN có trên dưới 105 lượt thăm viếng tới các ACE có H có hoàn cảnh khó khăn tại các quận huyện TP HCM và xa nhất là Biên Hòa và Long Thành Đồng Nai. Trong những lần thăm viếng các TV đã vui lay niềm vui của các ACE khi chứng kiến ACE mình đã bình phục và trở lại hòa nhập với cuộc sống đời thường là nhờ vào Hồng Ân của Thiên Chúa như hai trường họp đặc biệt: Anh Nguyễn Vũ Hoàng Quốc Cường, Anh YBROHIEM, và có không ít lần các TV đã khóc và khóc thật nhiều trước sự ra đi của ACE như: Linh hồn Maria Hoa, Linh hồn Phê-rô Bảo (Tân Phú), Linh Hồn Vicente Hải (Bình Thạnh). Linh hồn Gioan Long (quận 10), Linh hồng Giuse Nghĩa (khu CN Tân Bình), Linh hồn Anh Hoàng Long (quân 04), Linh hồn Anh Cường (quận 04), hai Linh hồn vợ chồng Anh Bảo và Chị Maria Phượng (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh), Linh Hồn Chị thúy Anh (quận 03), Linh hồn Chị Maria Hằng (quận Phú Nhuận), Linh hồn Anh Hoàng Tuấn (Hoàng V Thụ Tân Bình), Linh hồn Anh Phê - rô Sáng (quận 01), và các Linh hồn đã qua đời mà các TV NTN chưa kịp viếng thăm như: Chị Maria Kiều (trọ Tỉnh Lộ 10, Bình Tân) mất hôm thứ bảy ngày 02/10 tại Trà Vinh, Linh hồn Anh Trần H Hùng (quận 02), Linh hồn Anh Hoàng Mạnh (Long Khánh), Linh hồn Chị Đậu Thị Hiền (Nghệ An), Linh hồn Anh Agustino Hải Nam Moderator của Hiv.com.vn . . .
- Lạy Cha Đấng Giàu Lòng Thương Xót! Xin Cha tha thứ những thiếu xót của chúng con đối với ACE chúng con. Mỗi khi Cha đoán phạt, xin Cha nhìn đến những thương tích của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Ki Tô mà tha thứ cho chúng con. Amen.
- Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre! Mẹ là quan thầy của các bệnh nhân, xin Mẹ gìn giữ và che chở các bệnh nhân, xin Mẹ đồng hành và thêm sức để các bệnh nhân luôn thấy nhẹ nhàng và bình an. Amen
- Lạy Thiên Chúa và Mẹ Maria xin nâng đở và thêm sức cho các Ân Nhân, xin ban cho các Ân nhân của chúng con tràn đầy hông ân của Chúa và Mẹ, xin Chúa và Mẹ trả công bội hậu cho các quý vị Ân Nhân. Amen

1hatcat
04-10-2010, 11:13 PM
ước gì HN cũng có 1 nhóm như thế
Em nhận chân làm 1 thành viên nhiệt tình :4:

Van_HieuiNTNMaiKhoi
05-10-2010, 05:34 PM
Chào 1hatcat!
Cảm ơn vì bạn vẫn là đọc giả trung thành và đồng hành với các bài viết của NTN "Mẹ Hằng Cứu Giúp". Thật sự mà nói, nhìn lại một chặn đường từ một năm qua, những gì NTN đạt được điều nhờ bởi ơn Thiên Chúa ban cho. Mỗi TV NTN chỉ là một quân cờ do Thiên Chúa di chuyển và sắp đặt để cho chương trình của Ngài được thành sự, và điều mong ước của NTN: xin các ACE hãy đồng hành cùng NTN dù là bất cứ nơi đâu nhất là lời cầu nguyện và lời động viên tinh thần, đó chính là động lực để các TV có thêm sức mạnh mà dấn thân trên con đường phục vụ các ACE có H. Chân Thành Cảm Tạ Và Tri Ân