Nganguyen
05-10-2010, 09:09 AM
Nhà mình đối diện cổng trường học , vì là nơi mát mẻ duy nhất trở thành chỗ trú nắng ,mưa lý tưởng của mấy teen .Mấy bạn ấy tụ tập rộn rã , những giờ chờ đưa rước ,hay giờ chơi ,.....rất ồn ào nhưng riết rồi mình và người nhà cũng quen Nhưng mình bứa xúc và thất vọng ghê gớm vì hành vi của đa số các bạn ấy không đẹp như hình dáng trau chuốt rất teen của mấy bạn chút nào .
Hôm nọ có một teen lớp 6,7 gì đó đến nhờ mình cho gọi điện về kêu cha mẹ đến đón về nhà .Mình ok ngay .
Alo ba hả ? con H nè . Ông đến rước tôi coi .
Sau đó H quay lưng đi một cách vô tình ,chẳng nhìn mình một cái chứ đừng nói lời cám ơn .
Hôm khác ! cũng H đến xin nhà mình gọi điện nhờ . Mình cũng ngài ngại chẳng lẽ mấy tuổi teen ai cũng vậy . Chuyến này mình sốc thật sự ,Bạn ấy nói cộc lốc thế này .
Mẹ làm gì dạ ? Giờ này còn ngủ hả ? Ra rước con coi , đã dặn 3h mà giờ này còn nhà ,tối ngày bà chỉ biết ngủ thôi không biết gì hết ả ?
Sau đó là tiếng gáy máy cụm cụp , rồi bạn bước ra ngoài hàng lang nhà mình
ngồi đấy mà quên tiếng cám ơn và không mất chút tiền bạc nào là đã có thể làm người giúp mình cảm thấy vui vui .
Sao mấy teen thời nay mặc đẹp nhưng lại ứng xử lại xấu như thế không biết ,mình thấy buồn và quyết định không làm người tốt nữa , không cho gọi điện nhờ nữa . Nhưng mới đây mình lại mền lòng , và mình cũng muốn khẳng định đó chỉ là thiểu số nhưng rồi mình lại thất vọng ,kết quả vẫn thế thôi ,mấy bạn ấy vẫn vô phép với Ba mẹ và rất xót khi thốt lên tiếng " cám ơn "
st .
Hôm nọ có một teen lớp 6,7 gì đó đến nhờ mình cho gọi điện về kêu cha mẹ đến đón về nhà .Mình ok ngay .
Alo ba hả ? con H nè . Ông đến rước tôi coi .
Sau đó H quay lưng đi một cách vô tình ,chẳng nhìn mình một cái chứ đừng nói lời cám ơn .
Hôm khác ! cũng H đến xin nhà mình gọi điện nhờ . Mình cũng ngài ngại chẳng lẽ mấy tuổi teen ai cũng vậy . Chuyến này mình sốc thật sự ,Bạn ấy nói cộc lốc thế này .
Mẹ làm gì dạ ? Giờ này còn ngủ hả ? Ra rước con coi , đã dặn 3h mà giờ này còn nhà ,tối ngày bà chỉ biết ngủ thôi không biết gì hết ả ?
Sau đó là tiếng gáy máy cụm cụp , rồi bạn bước ra ngoài hàng lang nhà mình
ngồi đấy mà quên tiếng cám ơn và không mất chút tiền bạc nào là đã có thể làm người giúp mình cảm thấy vui vui .
Sao mấy teen thời nay mặc đẹp nhưng lại ứng xử lại xấu như thế không biết ,mình thấy buồn và quyết định không làm người tốt nữa , không cho gọi điện nhờ nữa . Nhưng mới đây mình lại mền lòng , và mình cũng muốn khẳng định đó chỉ là thiểu số nhưng rồi mình lại thất vọng ,kết quả vẫn thế thôi ,mấy bạn ấy vẫn vô phép với Ba mẹ và rất xót khi thốt lên tiếng " cám ơn "
st .