Nganguyen
05-10-2010, 12:46 PM
Ngày tôi gặp bạn là ngày thứ bảy không có cái nắng gay gắt , ói ả của sài gòn .
Tôi tham gia mạng xã hội Yume ,tôi viết Blog , và bỗng dưng ,như những trò vòng của số phân , bạn tìm thấy tôi .
Bạn muốn gặp tôi ,chỉ tôi , không ai hết .Môt người bạn còn chưa hề biết rõ mặt ,danh tính thực hư . Bạn chỉ cần một niềm tin . Cía miền bạn thấy tôi trong từng bài viết ,nó hao hao những nỗi đau nơi bạn , và chỉ vậy là đủ .
Ấn tượng của tôi , đó là bạn bị trầm cảm . Cái cách bạn cười và bảo "Ăn cái gì vô miệng cũng giống nhau , từ lâu H ăn gì cũng chẳng thấy ngon khi ăn nóm gì nữa ..." Đôi đũa lọt chọt vào tô phở và tôi quặn lòng , cạu quọ bảo "Ăn đi . Chút đói á ! "Bạn như con ốc sen rụt vào lớp vỏ của mình giữa cuộc đời thênh rộng này .
Ngồi với bạn nơi công viên thoáng rộng này .Bạn bất ngờ về tôi .Một con bé không giống trong cách viết ,dễ nghĩ là con tiểu thư nhà giàu có , sung sướng và chỉ biết chưng diện ,không có cái gọi là nỗi đau .Bạn , một cuộc đời bế tắc .Bóc tách tôi ra ,bằng cái cười nhếch mếp nơi miệng ,tôi đi vào lòng bạn giữa ngày nắng nhẹ hanh hao và gió thoáng thổ từng qua hồi ...
Dòng người cứ lướt qua , lướt lại .Tôi và bạn , Hai cuộ đời cứ thế quẩn quanh , đan xen .Bạn là ,một người đang xét nghiệm HIV .Ừ .Đời là vậy đấy .Đối khi quá ưu ái một vài người , đôi khiu lại quá nhẫn tâm .
Đã có khi tôi bảo rằng : "Đời thì công bằng lắm tin đi ." Vậy mà ở bạn tôi không lẽ đời .
Một người đàn ông cưỡng bức , và một người kéo bạn ra khỏi tuyện vọng ,thù hận và mong muốn trả hận, lại là người không chiến hắng phần CON lại một lần lợi dụng thân xác bạn , cái khó , đó là bạn đã lỡ yêu .
Người ấy lo sợ và cũng dẫn bạn đi xét nghiệm ,một lần sau 3 tháng , lần sau 6 tháng ,rốt cuộc chỉ để bảo rằng "Anh sợ rồi ,lần sau anh sẽ cẩn thận hơn ! " Nực cười lắm ! Đó là con người .? Gọi là người đàn ông ? Chẳng phải người đẩy bạn xuống sâu đâu , sâu lắm , vực thẳm của tuyệt vọng .
Tôi chỉ giản đơn bị một người đàn ông 6 năm yêu thương đối xử tệ hại , rồi ra đi bằng một cái cớ không thể kết hôn được ,rồi thản nhiên phô bày một người đàn bà mới .Nghe qua , tưởng chừng nó không quá đến mức quá xót đau ,nếu không nghe tối nhấn thêm về lòng người khi tha hóa .về một người hôm qua với tất cả niềm tin .
Tôi may mắn hơn , tôi có cha , Cha bạn đã mất từ lâu ,vì một toán thanh niên trấn lột ,với ba nhát sau lưng quắng lọt vào hố rác ,.....vài tháng tạm giam , vài tháng khởi tố lại ,phải có tiền ,lại một lần nữa , đời ơi công lý ở đâu .?
Tôi thuơng bạn lắm cái dáng xiêu vẹo . Gặp gỡ bạn rồi , tôi mới biết còn nhiếu lắm những số phận mà chỉ như là tồn tại ,không tuơng lai , không có mục đích , không có nhiều tình thương . Họ chỉ là giải đơn số 0 giữa phố sài gòn náo nhiệt và xa xỉ .Họ không mặc những quần áo đắt tiền ,và vào rạp chiếu phim sáng loáng ánh đèn .họ không bước vào nhà hàng sang trọng ,gọi ly kem ngon ,gọi từng món ăn đỉnh ,để rồi chụp hình , õng ẽo , bỏ mứa thừa .Họ vẫn nghĩ họ là con số 0 .
Bạn ơi ! mình có thể rằng gặp nhau như một nút thắt, rồi cứ thế đi về hai phía thênh thang ,tôi có tiếp cho bạn chút nhiệt thành nào từ trái tim tôi ?Rằng ! sống thì phải vuơn lên đau mấy cũng dằn mà bước ,thù nếu khó quên thì hãy ráng nhén vào một góc trong trái tim .rồi sống , cho đến quả báo sẽ được chín cây .
Cuộc sống không đủ hồng mà khuyên bạn tha thứ là thanh thản ,đời ấy bạn , họ chứ bảo thế thôi ,họ đọc câu thần ấy thuộc lòng như bọn trẻ đọc bản cửu chương , mà họ không lấp đầy cuộc sống của họ ,như cái lý thuyết sặc mùi ấy đâu .Bạn và tôi hãy chọn cách đối diện với cái đau của mình ,tuơng đối thôi , và hãy biết bản thân mình mà sống .Vì chúng ta chỉ sống được một lần . Mình hãy thận trọng với chính bản thân mình , cuộc đời mình nhen bạn .
Nơi nào đó góc Sài Gòn này .Bạn hãy đọc những chữ tôi viết cho bạn ,hãy mỉn cười vì có giữ mãi trong trái bạn, Nhé ! . GIữ gìn sức khỏe .Học cho thật tốt .Và sống cho mình đi ! Nhe .Tôi thì luôn ổn ,sẽ ổn . Dẫu....
Rồi may mắn mỉn cười sẽ đến với bạn ...
Tôi luôn cầu chúc cho nhận được may mắn của cuộc đời ...!
ST
Tôi tham gia mạng xã hội Yume ,tôi viết Blog , và bỗng dưng ,như những trò vòng của số phân , bạn tìm thấy tôi .
Bạn muốn gặp tôi ,chỉ tôi , không ai hết .Môt người bạn còn chưa hề biết rõ mặt ,danh tính thực hư . Bạn chỉ cần một niềm tin . Cía miền bạn thấy tôi trong từng bài viết ,nó hao hao những nỗi đau nơi bạn , và chỉ vậy là đủ .
Ấn tượng của tôi , đó là bạn bị trầm cảm . Cái cách bạn cười và bảo "Ăn cái gì vô miệng cũng giống nhau , từ lâu H ăn gì cũng chẳng thấy ngon khi ăn nóm gì nữa ..." Đôi đũa lọt chọt vào tô phở và tôi quặn lòng , cạu quọ bảo "Ăn đi . Chút đói á ! "Bạn như con ốc sen rụt vào lớp vỏ của mình giữa cuộc đời thênh rộng này .
Ngồi với bạn nơi công viên thoáng rộng này .Bạn bất ngờ về tôi .Một con bé không giống trong cách viết ,dễ nghĩ là con tiểu thư nhà giàu có , sung sướng và chỉ biết chưng diện ,không có cái gọi là nỗi đau .Bạn , một cuộc đời bế tắc .Bóc tách tôi ra ,bằng cái cười nhếch mếp nơi miệng ,tôi đi vào lòng bạn giữa ngày nắng nhẹ hanh hao và gió thoáng thổ từng qua hồi ...
Dòng người cứ lướt qua , lướt lại .Tôi và bạn , Hai cuộ đời cứ thế quẩn quanh , đan xen .Bạn là ,một người đang xét nghiệm HIV .Ừ .Đời là vậy đấy .Đối khi quá ưu ái một vài người , đôi khiu lại quá nhẫn tâm .
Đã có khi tôi bảo rằng : "Đời thì công bằng lắm tin đi ." Vậy mà ở bạn tôi không lẽ đời .
Một người đàn ông cưỡng bức , và một người kéo bạn ra khỏi tuyện vọng ,thù hận và mong muốn trả hận, lại là người không chiến hắng phần CON lại một lần lợi dụng thân xác bạn , cái khó , đó là bạn đã lỡ yêu .
Người ấy lo sợ và cũng dẫn bạn đi xét nghiệm ,một lần sau 3 tháng , lần sau 6 tháng ,rốt cuộc chỉ để bảo rằng "Anh sợ rồi ,lần sau anh sẽ cẩn thận hơn ! " Nực cười lắm ! Đó là con người .? Gọi là người đàn ông ? Chẳng phải người đẩy bạn xuống sâu đâu , sâu lắm , vực thẳm của tuyệt vọng .
Tôi chỉ giản đơn bị một người đàn ông 6 năm yêu thương đối xử tệ hại , rồi ra đi bằng một cái cớ không thể kết hôn được ,rồi thản nhiên phô bày một người đàn bà mới .Nghe qua , tưởng chừng nó không quá đến mức quá xót đau ,nếu không nghe tối nhấn thêm về lòng người khi tha hóa .về một người hôm qua với tất cả niềm tin .
Tôi may mắn hơn , tôi có cha , Cha bạn đã mất từ lâu ,vì một toán thanh niên trấn lột ,với ba nhát sau lưng quắng lọt vào hố rác ,.....vài tháng tạm giam , vài tháng khởi tố lại ,phải có tiền ,lại một lần nữa , đời ơi công lý ở đâu .?
Tôi thuơng bạn lắm cái dáng xiêu vẹo . Gặp gỡ bạn rồi , tôi mới biết còn nhiếu lắm những số phận mà chỉ như là tồn tại ,không tuơng lai , không có mục đích , không có nhiều tình thương . Họ chỉ là giải đơn số 0 giữa phố sài gòn náo nhiệt và xa xỉ .Họ không mặc những quần áo đắt tiền ,và vào rạp chiếu phim sáng loáng ánh đèn .họ không bước vào nhà hàng sang trọng ,gọi ly kem ngon ,gọi từng món ăn đỉnh ,để rồi chụp hình , õng ẽo , bỏ mứa thừa .Họ vẫn nghĩ họ là con số 0 .
Bạn ơi ! mình có thể rằng gặp nhau như một nút thắt, rồi cứ thế đi về hai phía thênh thang ,tôi có tiếp cho bạn chút nhiệt thành nào từ trái tim tôi ?Rằng ! sống thì phải vuơn lên đau mấy cũng dằn mà bước ,thù nếu khó quên thì hãy ráng nhén vào một góc trong trái tim .rồi sống , cho đến quả báo sẽ được chín cây .
Cuộc sống không đủ hồng mà khuyên bạn tha thứ là thanh thản ,đời ấy bạn , họ chứ bảo thế thôi ,họ đọc câu thần ấy thuộc lòng như bọn trẻ đọc bản cửu chương , mà họ không lấp đầy cuộc sống của họ ,như cái lý thuyết sặc mùi ấy đâu .Bạn và tôi hãy chọn cách đối diện với cái đau của mình ,tuơng đối thôi , và hãy biết bản thân mình mà sống .Vì chúng ta chỉ sống được một lần . Mình hãy thận trọng với chính bản thân mình , cuộc đời mình nhen bạn .
Nơi nào đó góc Sài Gòn này .Bạn hãy đọc những chữ tôi viết cho bạn ,hãy mỉn cười vì có giữ mãi trong trái bạn, Nhé ! . GIữ gìn sức khỏe .Học cho thật tốt .Và sống cho mình đi ! Nhe .Tôi thì luôn ổn ,sẽ ổn . Dẫu....
Rồi may mắn mỉn cười sẽ đến với bạn ...
Tôi luôn cầu chúc cho nhận được may mắn của cuộc đời ...!
ST