PDA

View Full Version : GIẢI NOBEL Y KHOA GÂY KINH HOÀNG



hongbinh
07-10-2010, 08:12 PM
Giải Nobel Y khoa gây kinh hoàng
06.10.2010 09:26



VATICAN - Đức cha Ignazio Carrasco de Paula, Chủ tịch Hàn Lâm viện Giáo hoàng về Sự Sống bày tỏ lo ngại và phân vân trước sự kiện Giải thưởng Nobel Y khoa được trao cho Bác sĩ Robert Edwards, cha đẻ của kỹ thuật thụ thai trong ống nghiệm.

Hôm 4-10 vừa qua, Đức cha Carrasco de Paula tuyên bố rằng việc trao giải thưởng Nobel Y khoa cho Bác sĩ Edwards đã khơi dậy nhiều sự tán đồng nhưng cũng gây ra không ít phân vân. Riêng cá nhân Đức Cha, ngài chọn hai Bác sĩ McCullock và Till, là hai người đã khám phá ra các tế bào gốc, hay Bác sĩ Yamanaka là người đầu tiên tạo ra một tế bào đa năng.

Theo Đức Cha, Bác sĩ Edwards đã khai mào một chương mới và quan trọng trong lĩnh vực tạo ra con người, nhưng cũng mở rộng cửa cho thị trường bán các nhân tế bào, việc đông lạnh các phôi thai người trong khi chờ đợi được cấy vào tử cung, hay bị dùng cho việc nghiên cứu, hoặc bị bỏ rơi cho chết đi và bị mọi người quên lãng. Bác sĩ Edwards khai trương một căn nhà nhưng mở lầm cửa, vì nhắm tới việc thụ thai trong ống nghiệm và ngấm ngầm cho phép việc hiến tặng hay mua bán liên luỵ tới con người.

Ngày 5-10, Liên hiệp Quốc tế các Bác sĩ Công giáo cũng đã ra thông cáo bày tỏ sự kinh hoàng đối với việc trao Giải thưởng Nobel Y khoa cho Bác sĩ Robert Edwards.

Trong thông cáo, các bác sĩ Công giáo tái bày tỏ xác tín đối với phẩm giá con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Phẩm giá đó hiện hữu từ khi thụ thai cho tới lúc con người chết tự nhiên. Mặc dù thuật thụ thai trong ống nghiệm đã đem lại hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng không thể có con một cách tự nhiên, nhưng nó đã rất mắc mỏ đối với phẩm giá con người.

Lý do vì có nhiều triệu bào thai đã được tạo ra và loại bỏ trong tiến trình thụ thai trong ống nghiệm. Các con người ấy đã không chỉ bị sử dụng như các vật thí nghiệm được chỉ định bị huỷ hoại đặc biệt trong các giai đoạn đầu tiên, mà còn vì việc sử dụng đó đã dẫn tới một nền văn hoá, trong đó các phôi thai bị coi như là các tiện lợi hơn là các bản vị con người quý báu.

Chúng tôi hiểu nổi khổ đau của các cặp vợ chồng không thể có con. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng việc nghiên cứu tìm tòi để giải quyết vấn đề phải nằm trong khuôn khổ luân lý đạo đức, tôn trọng phẩm giá của các bào thai giống y như phẩm giá của người lớn.

Lịch sử cứu độ của Chúa Giệsu Kitô cho thấy nhân loại khổ đau, khi nó quên đi hay không biết đến sự kiện Thiên Chúa là Đấng Tạo Hoá và chúng ta là các thụ tạo của Người. Và chúng ta chỉ là người trọn vẹn, khi sống phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, bằng cách tôn trọng phẩm giá đặc biệt được ban cho mọi người.

Linh Tiến Khải
Nguồn: RV