PDA

View Full Version : NGÀY KHÔNG VỘI VÃ .



Nganguyen
08-10-2010, 11:25 PM
Ông trời đổ mưa từ chiều , ấy vậy mà cứ lắc rắt tới tận đêm .Thời gian trôi qua thật nhanh , rủ thằng bạn đi uống cafe .Nó phán " một câu mình có làm sao không " ?Trời đang mưa mà ? có ước người đâu mà sợ ,ở nhà chán chết ." Vậy mà hai thằng cũng đi , đúng là trời mưa quán ...vắng tanh ..." Chỉ có tao với mầy hơi bị hâm ," Ửh ha trả lời , nó không biết ly do tại sao hâm ,mà thôi tự mình biết là được ! Tại tao muốn kỷ niệm lại một năm rời Sunffi về nhà ấy mà ! loay hoay mà một năm trôi qua .Mọi thứ đều thích nghi , đều ổn và những người bạn ở sumffe cũng dần ra đi .giờ thì chẳng còn mấy người ! Nhớ những ngày chia tay , từng người từng người sống cùng dãy trọ ra đi .Tiệc chia tay như một thủ tục việc phải làm chào tạm biệt ,ấy vậy mà còn có kỷ niệm để nhớ về nhau .Cía nhóm ACNM ( ăn chơi nhảy múa )của phòng trọ cũng tan rã từ đó . Vai kề vai , tay choàng vai cũng cất tiếng hát ." Tiễn biệt lên đường ,Bông hoa kỷ niệm của thời anh em , giờ thì cách ừng cánh tách ra theo hướng riêng của mỗi cuộc đời .Vui dường như tất cả đều ổn vui vì khi lúc chia câu chúc nhau lời chia tay có vẻ linh nghiệm .Chúc mừng vì đều này .
Công việc , hoàn cảnh . Môi trường con nó tác động con người chi lạ , không còn thói quen vào blog viết .Đúng như ngày chia tay mấy đứa em Sffi hỏi .Anh về nhà có viết blog cho tui em đọc nữa không ?Và câu trả lời còn , Nhưng . ..hơn bị hiếm nuộm " Mấy đứa giờ.... Mỗi đứa phát tán mỗi nơi ".Mấ đứa còn nhớ vào blog đọc anh mới lạ .
Một năm làm anh làm nông , cái nắng , cái gió , nó inh rỏ lên nhan sắc anh ngày nào .KaKa .Chẳng còn trắng trỏe như ngày xưa Thay vào đó một nước da rám nắng đến mạnh mẽ là thường Chỉ tội trông già như trái cà mất rồi.
Cũng chỉ mình ên sáng tối ra đồng rồi lại về nhà , riết rồi .....quen ...rồi quen .Thỉnh thoảng có ai hỏi , làm lòng nôn nan ,, nhưng chẵng biết làm sao ? Điều phán như nhau kén chọn quá mà .kaka .Còn giá nữa đâu mà kéo chọn nữa chứ .Đúng là ông trời không ưu đãi ai bao giờ ,như cái nói quen thộc mình tự an ủi được ,dược cái này mất cái kia ." Bù lại cái mục tiêu ban đầu , quay về xác định là kiếm tiền thì phần nào đã đạt ,, bởi khá hơn vá có khả năng phát triển , lên đằng phải ...chấp nhận .
Từ đó chơi ra nhiều thú chơi ,lúc đầu chĩ chơi cá long và cá la hán .giờ thì chơi thêm chơi . và đi làm về mệt .Chăm chúng và nghe chúng hát cũng vui tai .Xong tậu về mấy em gà kiểng ,giờ thì gà đức , gà tre ,gà lông gà thái .Chỉ còn mê gà tre chân châu nữa là đủ bộ .Nhưng không dám rước về vì sợ nhầm thì uổng tiềm lắm .

cuộc sống , công việc thú vui ,của một năm qua khi ta đánh đổi . Như thế âu ....cụng là hạnh phúc lắm rồi ...
ST