PDA

View Full Version : Lịch sự với Chúa



tuyet trinh
09-10-2010, 06:38 PM
Lịch sự với Chúa.
Khởi đầu, tôi muốn hỏi các bạn:

Lịch sự với CHúa là như thế nào?
Lịch sự với CHúa qua cử chỉ thái độ gì?
Bạn đã lịch sự với Chúa chưa? Nếu chưa bạn cần phải làm gì?
Tôi sẽ giúp các bạn cách nhìn nhận cuộc sống của mình để tìm hiểu như thế nào là lịch sự đối với Chúa.
Khi nói về lịch sự với Chúa ta xét ba khía cạnh:

Lịch sự với bản thân: Biết tôn trọng mình, phẩm giá của mình, biết suy nghĩ trước hành động nên" uốn lưỡi bảy lần trước khi nói".
Lịch sự với tha nhân: Biết kính trên nhường dưới, không đùa giỡn, chọc quẹo, nói móc quá đáng với người ta không ưa, khi ngồi trên xe đò xe buýt thấy người già yếu ta phải đứng lên nhường chỗ ngay...
Lịch sự đối với Chúa: Các bạn thiếu nhi va thanh niên nam nữ- các bạn đã lịch sự với Chúa như thế nào đây?


Đối với thiếu nhi: Lịch sự với Chúa qua việc mặc quần xanh áo trắng, dép quai hậu khi đến nhà thờ, lịch sự qua việc chào CHúa khi đến nhà thờ, chào CHúa khi ra về, trong giờ lễ nghiêm trang không nói chuyện.
Đối với thanh niên nam nữ: Lịch sự với Chúa họ đã làm được chưa? Một số người được và một số thì không.Có rất nhiều bạn khi đi ăn cưới, đi chơi với người yêu họ chọn những bộ đồ đẹp nhất, sang trọng nhất, quý phái nhất, nhưng họ không biết làm đẹp trước mặt Thiên CHúa, họ biết ăn diện khi ra ngoài đường cò khi đến nhà thờ , một nơi trang nghiêm, tôn kính họ có thể mặc quần đùi áo ba lỗ,thậm chí họ còn mặc đồ "thiếu vải" hơn cả người ăn xin. Đẹp gì đây??? Họ không biết xấu hổ với Chúa ư? Lịch sự ở đâu? Tôn kính ở đâu? Đi nhà thờ để làm gì?
Qua bài viết này tôi không thể lấy nhiều dẫn chứng hơn nhưng tôi hi vọng rằng các bạn sẽ hiểu về lịch sự đối với Chúa.Chúa không cần các bạn mặc đồ cao sang quý phái ... nhưng Chua cần các bạn có 1 tấm lòng, một sự tôn kính , mọt sự trang nghiêm và một sự tôn trọng Chúa. Chúa luôn thấu suốt tâm hồn ta, con người ta, thái độ của ta. CHúa luôn sẵn sàng mở rộng lòng mình để đón chúng ta. Các bạn có thể mặc áo dài, quần tây, nhưng lịch sự kín đáo.
Xin các bạn nhớ lời CHúa dạy:" Nhà ta là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp."(lc19,16b)
Tôi xin được kết thúc bài viết tại đây, tôi nghĩ các bạn đọc bài viết này sẽ có suy nghĩ riêng của nình về vấn đề lịch sự với Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.

kieu1987
09-10-2010, 10:27 PM
Cam on ban da viet mot bai viet that hay va co rat nhieu y nghia, khong chi voi minh ma ca voi nhung ai khi doc bai nay cung se co suy nghi dung hon ve viec ton trong Chua va ton trong moi nguoi chung quanh minh nua. Chuc ban co nhieu bai viet hay nhu the nua nhe.

Ti_Amo
12-10-2010, 09:51 PM
Abba nghĩ, xem Chúa như một người (khác phái) mà mình "để ý" có lẽ sẽ dễ dàng sống lịch sự hơn trước mặt Ngài,vì ít ai chịu...mất điểm trước " người ấy" cả :4: