PDA

View Full Version : Diễn biến cuộc giải cứu thợ mỏ Chile



GiuseHoangHai
13-10-2010, 12:11 PM
Diễn biến cuộc giải cứu thợ mỏ Chile
Đêm 12/10 theo giờ địa phương, khoang cứu hộ mang tên Phượng Hoàng được thả xuống sâu hơn 700 mét tới chỗ những người thợ mỏ Chile bị mắc kẹt hơn hai tháng nay.
> Những người hùng trong cuộc giải cứu (http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/10/3BA218A9/)
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/18/AE/1.jpg





Khoang cứu hộ có chiều rộng hơn độ rộng vai người một chút, mang tên Phượng Hoàng, bắt đầu được đưa xuống giếng cứu hộ vào khoảng 11 giờ đêm giờ địa phương. Địa điểm cuộc giải cứu đang thu hút sự chú ý của cả thế giới này là ở mỏ vàng San Jose, cách thủ đô Santiago 800 km về phía bắc.







http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/18/AE/2.jpg


Khoang này đã được đưa thử xuống giếng - giếng được gia cố bằng các ống sắt - trước đó để kiểm tra an toàn. Trong ảnh, nhân viên cứu hộ trèo vào bên trong khoang Phượng Hoàng để được đồng nghiệp thả xuống.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/18/AE/8.jpg


Người dân Chile phấn khích và hồi hộp, khi cuộc giải cứu bắt đầu.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/18/AE/3.jpg


Cận cảnh gương mặt của nhân viên cứu hộ Manuel Gonzalez khi anh chuẩn bị xuống hầm, nơi 33 thợ mỏ sống sót hơn hai tháng nay kể từ sau vụ sập hầm ở mỏ vàng hôm 5/8. Tổng thống Chile có mặt tại cuộc giải cứu cùng thân nhân các thợ mỏ, và hơn 1.000 phóng viên đến từ khắp thế giới.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/18/AE/4.jpg


Sau khoảng 20 phút đi trong giếng cứu hộ, Phượng Hoàng xuống đến căn hầm. Trong ảnh, nhân viên cứu hộ Manuel Gonzalez bước ra ôm chầm lấy một người thợ.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/18/AE/7.jpg


Thợ mỏ Florencio Avalos vừa bước vào trong khoang cứu hộ. Anh là người đầu tiên sẽ được đưa lên mặt đất. Cuộc trở về dài chừng 15-20 phút sẽ là một trong số những thử thách đầu tiên mà các thợ mỏ phải đối mặt. Một nhân viên y tế của quân đội Chile đã theo dõi sức khỏe của các thợ mỏ và ra một chế độ ăn thích hợp, nhằm đảm bảo cho họ không bị sốc hay nôn trong quá trình Phượng Hoàng đi lên.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/18/AE/10.jpg


Khoang cứu hộ Phượng Hoàng (Fénix) từ từ đi lên trong sự chờ đợi của mọi người.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/18/AE/9.jpg


Người thợ mỏ đầu tiên trong số 33 người mắc kẹt vừa được đưa lên mặt đất. Anh Florencio Avalos (giữa) được sự chào đón hân hoan của những người xung quanh.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/18/AE/11.jpg


Tổng thống Sebastian Pinera Chile phát biểu, cảm ơn Chúa, cảm ơn những người thợ mỏ kiên cường, những người đã tham gia nỗ lực cứu hộ, và cảm ơn người dân Chile đã không từ bỏ hy vọng, đồng lòng trong công cuộc giải cứu những người gặp nạn. "Đêm nay là một đêm đầy cảm xúc, đầy hạnh phúc của chúng ta", giọng nói của tổng thống như có tiếng nhạc. Trong khi đó phía sau lưng ông, Bộ trưởng khai mỏ Laurence Golborne dường như phải khó khăn lắm mới ngăn được nước mắt xúc động. Ảnh chụp màn hình của CNN.



http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/18/AE/14.jpg


Khoang cứu hộ được tiếp tục đưa xuống hầm lần thứ hai, đưa theo nhân viên cứu hộ. Trong ảnh, Phượng Hoàng vừa chạm nền hầm. Việc giải cứu 32 người còn lại sẽ được tiến hành trong nhiều giờ tiếp theo. Nếu mọi việc thuận lợi, dự kiến mỗi giờ sẽ đưa được một thợ mỏ lên mặt đất. Ảnh chụp màn hình CNN.
Ảnh: AFP







Nguồn : http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/10/3BA218AE/

dominico_dung
14-10-2010, 09:37 AM
http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/10/3BA2194B/
Thứ năm, 14/10/2010, 07:51 GMT+7
Ngọc Sơn


Giải cứu thợ mỏ Chile hoàn tất




"Chúng tôi cầu nguyện San Lorenzo, thánh giám sát mỏ,
và nhiều vị thánh khác để các anh tôi là Florencio và Renan
được ra khỏi hầm mỏ an toàn. Họ như được sinh ra lần nữa",
Priscila Avalos, em gái của hai thợ mỏ mắc kẹt dưới hầm, cho biết.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/19/4B/c1.jpg
Thợ mỏ Daniel Herrera Campos ôm lấy mẹ khi được đưa lên khỏi mặt đất.
Anh là người thứ 16 được giải cứu.
Ảnh: AP.



Với tốc độ tăng dần và không có sai sót, lần lượt toàn bộ 33 thợ mỏ Chile đã vượt qua đường hầm dài 700m lên tới mặt đất trong chiếc lồng sắt. Quá trình giải cứu những người mắc kẹt trong lòng đất lâu nhất thế giới đã thành công.



Thợ cả Luis Alberto Urzua, 54 tuổi, là người cuối cùng lên mặt đất và đất, đánh dấu sự kết thúc quá trình giải cứu hoàn hảo khiến cả thế giới dõi theo.

Không khí như nổ tung khi Urzua bước ra khỏi chiếc lồng mang tên Phượng Hoàng. Tiếng vỗ tay, tiếng còi rú và tù và vang lên hồi lâu. Urzua ôm lấy Tổng thống Chile Sebastian Pinera và nói rằng những người thợ mỏ đã chiến thắng hoàn cảnh khó khăn. Tổng thống Pinera cùng đám đông hát vang quốc ca Chile.


Người thợ mỏ cuối cùng lên mặt đất (http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/10/3BA2194B/Page_3.asp)


Với khả năng lãnh đạo và tài xoay sở, Urzua chính là người giúp các đồng nghiệp bình tĩnh trong suốt 17 ngày đầu tiên, khi họ mất liên lạc với mặt đất.

Robinson Marquez, người từng làm việc với Urzua ở mỏ bên cạnh, cho biết: "Ông ấy rất bảo vệ các nhân viên của mình và rõ ràng ông yêu quý họ. Chắc chắn ông ấy sẽ không rời hầm mỏ sau khi tất cả những người thợ đã lên mặt đất an toàn".

Theo sự điều khiển của người thợ cả này, 33 thợ mỏ chia nhau lượng thức ăn lẽ ra chỉ đủ cho 48 giờ để cầm cự suốt hai tuần rưỡi. Mỗi ngày, họ chỉ nhấp chút sữa và ăn vài miếng cá ngừ cầm hơi.

"Cách họ phân chia thức ăn và hành xử trong cuộc khủng hoảng này là gương cho tất cả chúng ta", Bộ trưởng Khai mỏ Chile Laurence Golborne phát biểu sau khi nói chuyện với những người thợ mỏ qua hệ thống liên lạc.
Sau 69 ngày dưới hầm những người thợ mỏ đã được đưa lên mặt đất trong niềm vui sướng vỡ òa của người thân, người dân Chile và người dân khắp thế giới.

Tốc độ giải cứu tăng dần lên sau khi mỗi người thợ mỏ được đưa lên nhưng họ được chào đón nhiệt liệt như nhau. "Chào mừng bạn trở lại với cuộc sống", Tổng thống Chile Sebastian Pinera nói với Victor Segvia, người thợ mỏ thứ 15 được đưa lên mặt đất. Trong niềm vui sướng tột bậc đó, phát biểu này dường như không hề cường điệu, AP bình luận.


Đường đi của Phượng Hoàng (http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/10/3BA2194B/Page_2.asp)


Những người thợ mỏ này trở lại với thế giới khi những lời hứa hẹn về công việc mới và tiền bạc cũng như danh tiếng đang chờ đợi họ. Công việc khai mỏ vàng và đồng mang lại cho họ mức lương 1.600 USD mỗi tháng.

Hầu hết những người thợ này trông khỏe mạnh và thậm chí cạo râu nhẵn nhụi. Một số giơ nắm đấm lên như các võ sĩ quyền anh.

"Chúng tôi cầu nguyện San Lorenzo, thánh giám sát mỏ, và nhiều vị thánh khác để các anh tôi là Florencio và Renan được ra khỏi hầm mỏ an toàn. Họ như được sinh ra lần nữa", Priscila Avalos, em gái của hai thợ mỏ mắc kẹt dưới hầm, cho biết.

Tổng chi phí cho hoạt động giải cứu vượt quá 22 triệu USD nhưng chính phủ Chile khẳng định tiền không phải là mối bận tâm.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Manalich nói rằng một số người trong tình trạng sức khỏe tốt có thể rời bệnh viện ngay trong tối nay, sớm hơn dự định rất nhiều. Ông cho biết nhiều người trong số họ không ngủ được vì muốn nói chuyện với người thân và nóng ruột. Một người phải điều trị viêm phổi và hai người cần tới sự giúp đỡ của nha sĩ.

"Họ chưa sẵn sàng nghỉ ngơi cho đến khi đồng nghiệp cuối cùng được giải cứu", Manalich nói.

Chiến dịch cứu hộ cuối cùng bắt đầu đêm 12/10 theo giờ địa phương, khi khoang cứu hộ mang tên Phượng Hoàng xuống chỗ những người thợ mỏ Chile bị mắc kẹt. 69 ngày là khoảng thời gian dài kỷ lục mà con người bị kẹt dưới lòng đất và sống sót trở về.