PDA

View Full Version : CÂU CHUYỆN TRÊN XE BUÝT



Nganguyen
14-10-2010, 11:59 AM
Phù .....đợi mãi mới bắt được một xe buýt .Bực mình thật nhưng bây giờ thì thấy vui mừng nhiều hơn .
Thế là sắp được về tới nhà rồi ! Mình đợi cả tiếng đồng hồ còn gì , vừa mệt vừa mỏi chân ,đói bụng mà còn phải đứng đợi xe buýt nữa .
Dạo này bắt xe khó ghê,nhất là giờ tan tầm hay bị kẹt xe ,thế là bác tài xế phải chuyển hướng đi đường khác ,chuyện bỏ trạm không thể tránh khỏi .Nhưng mà đi xe buýt cũng có cái thú vị của nó ,khi đã an vị rồi tha hồ má ngắm cây ,ngắm cảnh , ngắm đường phố ,xe cộ , ngắm các bác tài xé.....Cười với nhau hòa cùng với các bản nhạc phát ra từ chiếc Radio trên xe .
Trên xe hôm nay không đông người lắm ,còn nhiều chỗ ngồi trống . Dừng đến trạm ,một thanh niên tay quờ quạng , cây chống gậy bước lên xe ,cô án vé liền chạy lại và đỡ rồi dẫn đến chỗ ngồi, thì ra bạn ấy bị mù ,xe tiếp tục chuyển bánh , cho dù một chút suy nghĩ mông lung của tôi .
Đén một lúc mệt mỏi nữa rồi đây ,đoạn này thường xuyên kẹt xe ,và xe buýt thường chỉ nhính từng chút một .Chạy được một quãng người thanh niên xin xuống trạm .Tôi không hiều sao một người không thấy đường như vậy , mà biết trạm mình cần xuống ,chắc là đi nhiều quen rồi nên bạn đoán chừng được chăng .Nhưng bác tài xé lại nói :
_không được rồi đang kẹt xe dữ lắm không thể ghé được ,phải chạy đến đoạn vắng thì mới ghé trạm khác thôi .
Chết rồi làm sao con biết đường về đây ?
Thì bắt xe ôm đi về , mọi người xì xầm .
Nhưng con không có tiền mà đi xe ôm .
Một thoáng im lặng một người phụ nữ ngồi trước tôi lên tiếng .
Người ta mù mà , đâu phải sáng như người khác thì nói làm gì .thôi cho tiền đi xe ôm về .
Nói là làm , chị móc trong bóp ra mấy ngàn đút vào tay bạn .
_ Nè , lấy tiền đi xe ôm về , 10,000 đủ không ? lấy thêm mấy ngàn nữa nè .
Mấy người xung quanh cũng thấy động lòng cũng góp tiền cho bạn ấy .
chuyển dùm tôi đi .
Của tôi nũa .
Một cô đi đến xếp tiền lại và dặn là bao nhiêu và là loại gì . Bạn ấyuo6n miệng cảm ơn rút rít .Số tiền tuy không nhiều chỉ năm ba chục thôi chắc bạn ấy mừng lắm .
Thật đáng tôn trọng những tấm lòng như thế ,tuy người ta không giàu có gì nhưng vẫn chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh .Bất giác tôi mỉm cười ,một niềm vui len lói trong tôi ,không sao diễn tả được .Giữa cuộc sống thị thanh bon chen hối hả này vẫn có những hình ảnh thật đẹp .tình cảm thuơng yêu đùm boc giữa con người với nhau thật là đáng qíu , thất là đáng trâm trọng .

ST