PDA

View Full Version : Tôi đã học được



Kim Tâm
14-10-2010, 09:24 PM
TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC

Tôi đã học được rằng bạn không thể khiến người khác yêu mình.Những gì bạn có thể làm là hãy trở thành người xứng đáng được nhận sự yêu thương, phần còn lại phụ thuộc vào người ta.

Tôi đã học được rằng dù cho tôi cố gắng quan tâm đến người khác, vẫn có người chẳng thèm đáp lại sụ quan tâm của tôi.

Tôi đã học được rằng phải mất nhiều năm mới tạo dựng được niềm tin nơi người khác, nhưng chỉ mất vài giây để phá vỡ niềm tin ấy.

Tôi đã học được rằng bạn không nên so sánh mình với những người giỏi nhất khác,mà hãy xem mình có thể làm được những gì tốt nhất.

Tôi đã học được rằng mọi chuyện không tự nhiên xảy ra,mà chính con người tạo nên.

Tôi đã học được rằng cho dù bạn thái miếng thịt mỏng đến dường nào, thì nó vẫn có hai mặt.

Tôi đã học được rằng hãy luôn nói lời yêu thương với những người mình yêu,vì có thể đó là lần cuối bạn được nhìn thấy họ.

Tôi đã học được rằng mình vẫn có thể tiếp tục sống cho dù mình nghĩ mình không thể.

Tôi đã học được rằng anh hùng là người làm những việc nên làm bất kể chuyện gì xảy ra sau đó.

Tôi đã học được rằng có những người rất yêu mình,nhưng họ không biết làm cách nào để bộc lộ điều ấy.

Tôi đã học được rằng tôi có quyền tức dận khi gặp huyện bực mình,nhưng không có quyền thô lỗ với người khác.

Tôi đã học được rằng tình bạn thật sự cũng tồn tại vĩnh hằng như tình yêu.

Tôi đã học được rằng cho dù bạn của mình có tốt đến mức nào đi nữa, đôi khi họ cũng làm tôi buồn lòng.

Tôi đã học được rằng không chỉ lúc nào cũng chỉ tha thứ cho người khác, mà còn phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi đã học được rằng cho dù con tim bạn đang tan nát, thì những chuyện khiến bạn đaukhổ thêm vẫn không ngừng xảy ra.

Tôi đã học được rằng hai người cãi nhau không có nghĩa là họ không yêu thương nhau, và hai họ không bao giờ cãi nhau cũng không có nghĩa là họ luôn yêu thương nhau.

Tôi đã học được rằng hai người cùng quan sát một vậtnhưng lại không có những nhận xét trùng khớp nhau.

Tôi đã học được rằng dù hậu quả có thể khó lường, nhưng những người trung thực vẫn luôn tiến xa hơn trong cuộc sống.

Tôi đã học được rằng viết, cũng giống như tôi nói,có thể làm dịu nỗi đau tinh thần.

Tôi đã học được rằng những người bạn yêu thương nhất thường bỏ bạn ra đi rất sớm.

Tôi đã học được rằng làm một người không bao giờ khiền người khác phiền lòng chẳng dễ dàng chút nào, và ủng hộ hay bảo vệ những gì mình tin là đúng lại càng khó hơn.

Tôi đã biết được thế nào là yêu và được yêu.

Tôi đã học được rằng phải mất cả cuộc đời mới học được tất cả các điều trên.

sưu tầm

hongbinh
14-10-2010, 09:38 PM
Chung quy lại cũng là một chữ yêu thôi Kim Tâm ạ, khi đã yêu như Chúa yêu thì tất cả đều có thể.......KimTam cũng biết nhu cầu thiết yếu nhất của con người là yêu và được yêu, mà con người lại là tạo vật của Thiên Chúa mà Thiên Chúa là tình yêu...
Hãy xin Chúa cùng đồng hành vì: "Trong mỗi bước đường tôi đi, dường như đều có ân sủng của Thiên Chúa" Hilaire Belloc

Ngọc Lục Bảo
14-10-2010, 10:12 PM
TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC

Tôi đã học được rằng bạn không thể khiến người khác yêu mình.Những gì bạn có thể làm là hãy trở thành người xứng đáng được nhận sự yêu thương, phần còn lại phụ thuộc vào người ta.

Tôi đã học được rằng dù cho tôi cố gắng quan tâm đến người khác, vẫn có người chẳng thèm đáp lại sụ quan tâm của tôi.

Tôi đã học được rằng phải mất nhiều năm mới tạo dựng được niềm tin nơi người khác, nhưng chỉ mất vài giây để phá vỡ niềm tin ấy.

Tôi đã học được rằng bạn không nên so sánh mình với những người giỏi nhất khác,mà hãy xem mình có thể làm được những gì tốt nhất.

Tôi đã học được rằng mọi chuyện không tự nhiên xảy ra,mà chính con người tạo nên.

Tôi đã học được rằng cho dù bạn thái miếng thịt mỏng đến dường nào, thì nó vẫn có hai mặt.

Tôi đã học được rằng hãy luôn nói lời yêu thương với những người mình yêu,vì có thể đó là lần cuối bạn được nhìn thấy họ.

Tôi đã học được rằng mình vẫn có thể tiếp tục sống cho dù mình nghĩ mình không thể.

Tôi đã học được rằng anh hùng là người làm những việc nên làm bất kể chuyện gì xảy ra sau đó.

Tôi đã học được rằng có những người rất yêu mình,nhưng họ không biết làm cách nào để bộc lộ điều ấy.

Tôi đã học được rằng tôi có quyền tức dận khi gặp huyện bực mình,nhưng không có quyền thô lỗ với người khác.

Tôi đã học được rằng tình bạn thật sự cũng tồn tại vĩnh hằng như tình yêu.

Tôi đã học được rằng cho dù bạn của mình có tốt đến mức nào đi nữa, đôi khi họ cũng làm tôi buồn lòng.

Tôi đã học được rằng không chỉ lúc nào cũng chỉ tha thứ cho người khác, mà còn phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi đã học được rằng cho dù con tim bạn đang tan nát, thì những chuyện khiến bạn đaukhổ thêm vẫn không ngừng xảy ra.

Tôi đã học được rằng hai người cãi nhau không có nghĩa là họ không yêu thương nhau, và hai họ không bao giờ cãi nhau cũng không có nghĩa là họ luôn yêu thương nhau.

Tôi đã học được rằng hai người cùng quan sát một vậtnhưng lại không có những nhận xét trùng khớp nhau.

Tôi đã học được rằng dù hậu quả có thể khó lường, nhưng những người trung thực vẫn luôn tiến xa hơn trong cuộc sống.

Tôi đã học được rằng viết, cũng giống như tôi nói,có thể làm dịu nỗi đau tinh thần.

Tôi đã học được rằng những người bạn yêu thương nhất thường bỏ bạn ra đi rất sớm.

Tôi đã học được rằng làm một người không bao giờ khiền người khác phiền lòng chẳng dễ dàng chút nào, và ủng hộ hay bảo vệ những gì mình tin là đúng lại càng khó hơn.

Tôi đã biết được thế nào là yêu và được yêu.

Tôi đã học được rằng phải mất cả cuộc đời mới học được tất cả các điều trên.

sưu tầm

Tôi đã học được rằng cho dù bạn thái miếng thịt mỏng đến dường nào, thì nó vẫn có hai mặt.
câu này thấy thật hay nó như lòng người vậy dù nói j đi chăng nữa thì lòng họ vẫn hai mặt nên ta không biết đâu mà đề phòng thất là lòng người khó đoán không biết mặt trái hay phải :77: