PDA

View Full Version : Đổi mới..



trinhhoaian
22-05-2008, 05:52 AM
Đêm Giáng Sinh trẻ thơ Giêsu hiện ra với Thánh Giêrônimô, Chúa hỏi ngài :
-Hỡi Giêrônimô, con lấy gì mừng ta ?
-Thưa con xin dâng lòng con cho Chúa..
-Được, nhưng còn gì nữa..?
-Con xin dâng kinh nguyện và cả tâm tình con...
-Còn gì nữa.?
-Con xin dâng tất cả những gì con có và dâng chính con đây..
-Ta muốn nữa..
-Thưa Chúa Hài Nhi, con chẳng còn gì cả..Chúa muốn con dâng gì nữa đây..?
-Hãy dâng cho ta các tội của con, để ta có thể tha thứ cho con..
-Ôi ! Lạy Chúa! Chúa làm con phát khóc lên được..
..................................
Giakêu cũng vui mừng đến phát khóc lên được, vì Chúa đã ghé đến thăm ông và nhất là đã tha thứ tội lỗi cho ông. Thế mà, hôm nay Chúa quyết định lưu lại nhà ông, Thiên hạ thì kinh ngạc, còn Giakêu chỉ biết vui mừng,Ông dọn nhà, dọn bàn và nhất là dọn những câu nói chân thật để diễn tả lòng cảm mến đối với hồng ân bất ngờ như vậy. Ông nói : "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi có cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại ai đìều gì, tôi xin đền gấp bội." (Lc 19,8).
Đó là phản ứng của người quyết tâm "Đổi Mới", Trước đây ông muốn vơ vét cho thật nhiều tiền nhiều của; giờ đây ông lại muốn tung ra.. Quả thật ông đã được ơn cứu độ, và Chúa Giêsu chỉ chờ và tuyên bố: "Ngừời này cũng là con cái Abraham"(Lc 19,9) ...nghĩa là không ai được nghi kỵ, gạt bỏ con người như thế nữa, vì : "Con người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất"(Lc 19,10).
Nhà của Giakêu, một kẻ tội lỗi, bất xứng, nhưng nhờ có Đức Kitô hiện diện đã trở thành một Nguyện Đường, nơi đó cử hành "Phục vụ về lòng thương xót" và "Nghi lễ Hiệp Thông". Giakêu đã trần tình nơi cửa nhà ông sự "đền bù" và "bố thí" .Ông đã dùng việc công bằng và bác ái để xóa sạch tội lỗi của ông. Và không ai cấm ông ngồi bên cạnh Chúa trong bữa ăn đó.
Một vị Thánh không phải là người không bao giờ vấp ngã, đó là người biết chỗi dậy và tiếp tục đi tới sau mỗi lần vấp ngã.
- Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng Đổi Mới không phải là tiêu diệt kẻ dữ, nhưng là đưa họ về nẻo ngay nhờ lòng thương xót của Chúa.
- Mỗi khi con rước Chúa vào "nhà" Linh Hờn con, xin cho con cũng biết từ bỏ tội lỗi và hăng say thực thi Công Bình, Bác ái, để ơn Cứu độ của Chúa tỏ hiện trong con. Amen
-------Lời gọi yêu thương ...Thiên Phúc.......