PDA

View Full Version : Bước tiếp theo của câu chuyện "silk khóc"



silk_flower109
15-10-2010, 04:58 PM
Đã đến núi sọ rồi.cuối cùng em cũng được thở phào nhẹ nhõm. em xin cám ơn tất cả các anh chị trong gia đình Thánh Ca Việt Nam đã cầu nguyện cho gia đình em. Bố em đã thực sự thay đổi, không còn như trước, bố già rồi nên cũng chẳng làm được gì nữa. giờ bố em chỉ ở nhà và giúp nhà nhiều việc nhà. sáng nào bố cũng đi lễ (bố đã bõ lễ hơn 2 tháng nay). thời gian còn lại bố đọc Kinh Thánh (yêu bố quá). giờ mẹ em đã hòa với bố, nhưng vẫn còn 1 vướn bận, anh em(anh cả) và bố vẫn như 2 người xa lạ,không một câu nói chuyện với nhau :2:...mong sao thời gian sẽ làm thay đổi tất cả. Cách đây vài hôm. bố gọi anh em (anh hai),chỉ anh em vào phòng,mở cái rương ra, cái máy tính ở trong ấy, bố chưa bán, bố bảo đưa cho mẹ,(bất ngờ !!).....bố hoàn toàn thay đổi, tất cả nhờ ƠN CHÚA. một lần nữa em thành thật cám ơn tất cả các anh chị đã hiệp lời cầu nguyện cùng em !! Mong cho bước tiếp theo sẽ là bước tiến chứ không phải bước lùi

trieu_nt90
15-10-2010, 07:57 PM
Chị rất mừng cho gia đình e silk ah. Hãy luôn cầu nguyện để gia đình luôn tràn đầy hồng ân của Chúa e nhé

Yến Châu
15-10-2010, 09:14 PM
Hãy kiên trì noi gương thánh nữ Monica. Sự kiên trì cầu nguyện tín thác trong nước mắt đã đem bà đến đỉnh vinh quang. Cố lên em , cầu chúc GĐ mỗi ngày luôn có Chúa đồng hành.

Ti_Amo
15-10-2010, 09:26 PM
Xin Chúa vẫn ở lại với gia đình bạn hôm nay và ngày mai. Ước gì mình được như bạn sớm hôm cầu nguyện và phụng dưỡng ba má. Buồn ghê...:2:

1hatcat
17-10-2010, 12:04 AM
Hãy kiên trì noi gương thánh nữ Monica. Sự kiên trì cầu nguyện tín thác trong nước mắt đã đem bà đến đỉnh vinh quang. Cố lên em , cầu chúc GĐ mỗi ngày luôn có Chúa đồng hành.

Em hay suy nghĩ linh tinh?
Nếu thánh Augustino không được Thành Thánh thì liệu mẹ Monica yêu quý có được phong thánh không nhỉ?

Em gưỡng mộ Thánh Monica lắm - vì những hy sinh của Ngài cho gia đình thật lớn lao.