PDA

View Full Version : CỨU TRỢ QUẢNG BÌNH



sake
16-10-2010, 09:57 AM
Chuyến đi cứu trợ Quảng Bình (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=3284:chuyn-i-cu-tr-qung-binh&catid=2:tin-tuc-giao-hoi-viet-nam&Itemid=3)

Thứ sáu, 15 Tháng 10 2010 23:26
http://tonggiaophanhue.net/home/images/M_images/printButton.png (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?view=article&catid=2%3Atin-tuc-giao-hoi-viet-nam&id=3284%3Achuyn-i-cu-tr-qung-binh&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=3)


Trong những ngày vừa qua, mọi người trên khắp quê hương, hướng về vùng Quảng Bình, Hà Tĩnh sẻ chia niềm đau với anh chị em qua cơn lũ thế kỷ. Những hình ảnh trên mạng, trên báo chí khiến niềm thương cảm lại càng dâng cao.
Trong tinh thần “Lá lành đùm lá rách” sáng ngày 13/10/2010, chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế với 2 xe chở mền, gạo, mì tôm, dầu ăn… lên đường đến với anh chị em vùng lũ Quảng Bình. Hơn 4 giờ trên xe, chúng tôi mới đến được với Quảng Bình, cảnh tiêu điều sau cơn lũ với những đồng lúa non úa màu vì ngâm nước lâu ngày báo hiệu một mùa đói ăn. Trên đường thỉnh thoảng có những chiếc xe máy chở những con bò, heo…bị chết nước.

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang102010/15102010lulut_1.jpg


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang102010/15102010lulut_2.jpg

Trước tiên, chúng tôi đến với anh chị em của giáo xứ Vĩnh Phước theo lời kêu cứu của linh mục quản xứ. Ngài cho chúng tôi xem những hình ảnh của giáo dân trong những ngày chống chọi với lũ, toàn vùng nước dâng ngập hơn nửa các ngôi nhà, có nhiều nơi ngập đến nóc. Phần lớn người dân leo lên gác gỗ để tránh lũ. Trong suốt thời gian đó họ chịu đói vì không có lương thực, nhất là nạn khan hiếm nước. Gia súc hầu như mất trắng, đồng lúa hoa màu ngập trong biển nước. Tại đây chúng tôi đã hỗ trợ 200 suất quà cho bà con. Nhìn thấy chúng tôi họ vui mừng và cảm động nói trong nước mắt “Cám ơn các Soeur đã thương chúng con trong những ngày đói này, chúng con rất ghi ơn tấm lòng của quý Soeur…”

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang102010/15102010lulut_3.jpg


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang102010/15102010lulut_4.jpg

Sau đó, chúng tôi lại lên đường đến một giáo họ miền núi thuộc giáo xứ Diên Trường gọi là giáo họ Chay. Phải vất vả lắm chúng tôi mới đến được, vì đường rất xấu. Xe chở hàng không thể vào đến nơi vì đường đồi núi dốc dác, bà con phải dùng xe máy để đem hàng vào. Cha quản nhiệm ở giáo họ này là cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng, là cha phó của giáo xứ Diên Trường. Ngài cho biết ngài vừa thụ phong linh mục trong tháng 8 vừa qua và đến hôm nay về nhiệm sở này vừa tròn 2 tháng 3 ngày. Cha cũng cho biết giáo họ Chay gồm 117 hộ gia đình với 700 giáo dân, là dân công giáo toàn tòng. Họ là những người dân thuộc Hòa Ninh, Diên Trường và Cồn Nâm chạy lên vùng này trong những năm chiến tranh. Dân sống bằng nghề làm gỗ, đi rừng, hái củi…Người dân ở đây cho biết “Khi lũ về chúng con mỗi người một cái túi trên tay với một bộ quần áo dắt theo con cái chạy lên trên núi để tránh lũ”. Vì dân sống cạnh con sông Rào Nam nên lũ về nước ngập hết làng, nước dâng cao đến 2 mét, chảy siết và xóa sạch hết 5 ngôi nhà không còn vết tích, những ngôi nhà khác thì vẫn còn cột kèo nhưng đồ đạc cũng bị cuốn trôi theo cơn lũ, trâu bò, gia súc chết sạch. Chúng tôi đã trao 117 phần quà gồm gạo, dầu ăn và chăn mền đến với từng gia đình. Cha phó thay mặt bà con cám ơn, cha nói “Thực sự các Soeur đến đã là một món quà cho chúng con, vì rất ít người đến được nơi đây. Cầu chúc công việc bác ái của quý Soeur được triển nở và xin quý Soeur nhớ đến giáo dân chúng con trong giờ kinh nguyện…”
Địa điểm cuối cùng của chuyến cứu trợ là bà con giáo xứ Phù Kinh với 100 phần quà được trao. Theo lời cha xứ cho biết dân vùng này đa số là người lương, tuy ngôi nhà thờ rất khang trang nhưng đa số dân sống xung quanh nhà thờ đều là dân không công giáo…

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang102010/15102010lulut_5.jpg


http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang102010/15102010lulut_6.jpg

Trời đã về chiều, chúng tôi phải lên đường trở về Huế, tuy còn lưu luyến với dân vùng lũ, 11 giờ đêm chúng tôi mới đến Huế. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội đến với những anh chị em đau khổ trong cơn lũ vừa qua, để chúng con biết sống trong tâm tình hiệp thông và chia sẻ. Cám ơn các ân nhân đã cùng với Hội Dòng sống giới răn yêu thương: “khi Ta đói các người đã cho ăn”. Xin Chúa thương đến những anh chị em mà chúng con chưa có cơ hội tiếp xúc. Xin Chúa thúc đẩy lòng quảng đại chia sẻ của các nhà hảo tâm để những anh chị em chúng con vơi bớt phần nào đau khổ nhờ sự chia sẻ của mọi người.


Cecilia Thiên Ân

Nguon: tonggiaophanhue.net