PDA

View Full Version : Miền Trung đối mặt với lũ lớn kỷ lục



ocean_moonlight
17-10-2010, 08:48 AM
Miền Trung đối mặt với lũ lớn kỷ lục


(Dân trí) - Mưa lớn còn tiếp tục kéo dài ở các tỉnh miền Trung trong 2 - 3 ngày tới. Hiện tại Hà Tĩnh đã xuất hiện lũ lớn kỷ lục. Thủ tướng Chính phủ gửi công điện khẩn đến các địa phương, Bộ, ngành yêu cầu sẵn sàng cùng dân chống lũ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong 18 giờ qua, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm như Hương Khê (Hà Tĩnh): 411 mm, Chu Lễ (Hà Tĩnh): 434mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh): 269mm, Minh Hóa, Đồng Tâm (Quảng Bình): 220 mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình): 219 mm…

Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình đang lên nhanh và ở mức cao, riêng trên sông Ngàn Sâu đã xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại trạm Chu Lễ tương đương lũ lịch sử năm 2007.

Mực nước lúc 16h ngày 16/10, trên một số sông như sau: sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 16,07 m, trên BĐ3: 2,57 m (xấp xỉ lũ lịch sử năm 2007); sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt trên BĐ3: 0,54 m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm dưới BĐ2: 0,51 m; sông La tại Linh Cảm trên BĐ1: 0,24 m…

Đáng lo ngại là đợt mưa lớn còn kéo dài khoảng 2 - 3 ngày tới và tập trung ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Trong đêm 16/10, lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình còn tiếp tục lên nhanh; riêng sông Ngàn Sâu ở mức rất cao; lũ trên các sông ở Nghệ An có khả năng lên lại.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng trên lưu vực sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và sông Gianh (Quảng Bình) tiếp tục diễn ra nghiêm trọng.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/10/16/d04lu2_161010.jpg

Chưa khắc phục xong tai họa của đợt lũ vừa đi qua, miền Trung lại đối mặt với mưa lũ kỷ lục ập đến.


Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, chiều tối 16/10, Thủ tướng Chính phủ đã gửi công điện khẩn đến UBND các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình yêu cầu tập trung mọi lực lượng sơ tán dân vùng ven sông; vùng ngập sâu hoặc có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.

Cùng đó, hỗ trợ nước uống nhu yếu phẩm cho nhân dân tại những nơi dân sơ tán, vùng bị chia cắt không để người dân nào bị thiệt mạng do đói, rét; kiểm tra có phương án đảm bảo an toàn ở các hồ chứa nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh lân cận Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, chuẩn bị vật tư lực lượng lương thực thực phẩm để chủ động đối phó với mưa lũ lớn có thể xảy ra.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo, huy động các lực lượng phương tiện phối hợp với lực lượng địa phương để tiến hành các phương án sơ tán cứu hộ cứu nạn cho nhân dân vùng lũ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại; Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương chỉ đạo kiểm tra tiến hành việc vận hành hồ Kẻ Gỗ và các hồ thủy lợi, công trình đê điều sẵn sàng xử lý kịp thời các các sự cố có thể xảy ra.

Bộ Công Thương phối hợp với địa phương chỉ đạo kiểm tra việc vận hành các hệ thống điện và các hồ thủy điện trong khu vực mua lũ, đảm bảo an toàn sẵn sàng phương tiện dự trữ lương thực sẵn sàng giúp đỡ địa phương khi có yêu cầu.

Các Bộ và đơn vị chức năng khác như: Bộ Giao thông vận tải, Thông tin truyền Thông, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia tiếp tục thực hiện những chức năng nhiệm vụ đã được Chính phủ bàn giao trong công tác phòng chống, dự bão lụt…


P. Thanh (Dân trí)

hongbinh
17-10-2010, 09:24 AM
Xin Cứu Giúp Các Nạn Nhân Lũ Lut Xứ Thổ Hoàng, Việt Nam, Lm Nguyễn Huy Tuấn
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 10-2010
XIN CỨU GIÚP CÁC NẠN NHÂN LŨ LUT XỨ THỔ HOÀNG, Việt Nam

NGÀY 12/10/2010

Chị và quý ân nhân kính mến,

Trước hết tôi xin gửi tới chị và quý ân nhân lời cầu chúc sức khỏe, hạnh phúc. Nguyện hồng ân của Ba ngôi Thiên Chúa xuống mọi ơn lành trên tất cả chúng ta.
Chắc chị cũng biết vừa qua tại Miền trung Việt Nam phải hứng chịu một trận lũ lịch sử gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và của. Hàng chục người chết và bị thương, rất nhiều tài sản của người dân bị nhấn chìm và cuốn trôi theo nguồn nước.


Giáo xứ Thổ Hoàng, nơi tôi đang coi sóc lại là một trong những nơi chịu thiết hại nặng nề nhất. Hiện nay rất đông các gia đình còn sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nhiều gia đình đang trong cảnh hoang mang lo lắng, thiếu thốn trăm bề.
Là linh mục coi sóc giáo xứ, phải chứng kiến cảnh con chiên của mình sống lất lả như thế này tôi rất đau lòng lắm.

Mặc dù tôi cũng đã cố gắng và làm hết với những gì có thể để đồng cam cộng khổ với bà con, nhưng quá là "Lực bất tòng tâm". Tôi muốn gửi mấy lời kêu gọi này và một số hình ảnh về lũ lụt nơi giáo xứ tôi đang coi sóc để chị tham khảo. Hi vọng được chị quan tâm chuyển nó tới những tấm lòng hảo tâm để mong được những chia sẻ, phần nào giúp người dân nơi đây trong những ngày đầy khốn khổ này.

Thay mặt cho những người dân vùng lũ lụt này, tôi xin hết lòng cám ơn và gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Linh mục quản xứ
J.B Nguyễn Huy Tuấn
Địa chỉ: Nhà thời giáo xứ Thổ Hoàng
xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Tel: 0976 042 469
Email: tnhuytuannguyen@gmail.com



XIN MỞ LÒNG VÌ NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ

Kính thưa Quý ông bà và anh chị em

Thật là chưa kịp hoàn hồn với trận lũ kinh hoàng vào hồi tháng 8 năm 2007, với hàng trăm ngôi nhà, tài sản của người dân vùng quê nghèo thuộc giáo xứ Thổ Hoàng (xã Phương Mỹ, huyện Hương khê, tỉnh Hà Tĩnh) nơi được coi là cái rốn lũ của mảnh đất miền trung nói chung và của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đã bị cuốn theo nguồn nước. Hàng trăm người dân đang lất lả giữa cuộc sống thiếu thốn, đói nghèo hòng tìm lại phần nào sự cân bằng của mất mát thì đầu tháng 10 năm 2010 này một trận lũ lịch sử nữa lại ập đến, nước lũ dâng cao không kém trận lũ năm 2007 là mấy.
Mặc dù đã sống quen với lũ nhưng do lượng mưa quá lớn và khá bất ngờ nên độ dâng cao của nước lên quá nhanh làm cho người dân không kịp trở tay, ai cũng lo lắng để cứu lấy người, còn tài sản, nhà cửa đành chấp nhận phó mặc cho dòng nước xiết cuốn trôi.
Nay nước lũ đã rút nhưng hậu quả để lại là một đống hoang tàn, đổ nát, hơn 350 ngôi nhà thuộc vùng Thổ Hoàng - Phương Mỹ bị ngập chìm sâu dưới nước hàng tuần lễ, hàng chục ngôi nhà bị nước cuốn trôi, sập đổ, hầu hết tài sản, lúa gạo của người dân ở đây dường như không còn gì. Hàng trăm người dân sau khi di tản trở về chỉ biết khóc than và trông chờ vào lòng hảo tâm, trông chờ vào những gói mì tôm, những nắm gạo và những chút quà cứu trợ. Quá là khó khăn nối tiếp khó khăn, gian khổ lại chồng gian khổ. Cái nghèo đói, sự thiếu thốn lại đè nặng lên đôi vai của người dân, nguy cơ các em nhỏ phải bỏ học dở chừng vì thiếu thốn đang là nỗi đau của bao người.
Trước những mất mát, những thiệt hại nặng nề do cơn lũ này gây ra thì hiện nay nhà nước và một số các nhà hảo tâm đã có những quan tâm chia sẻ, nhưng chừng đó quá là chưa thấm vào đâu, người dân đang phải sống thấp thỏm từng ngày để lo cái đói, lo nơi ăn chốn ở tạm yên thân. Trước mắt họ vẫn là một khoảng tối chưa có lối thoát.
Vì vậy, với tư cách là một Linh mục, là Cha chánh coi sóc giáo xứ Thổ Hoàng - Phương Mỹ, tôi tha thiết kêu gọi Quý ông bà và anh chị em mở rộng lòng hảo tâm, với tinh thần tương thân - tương ái, lá lành đùm lá rách cùng chia sẻ, giúp đỡ những người dân đang khốn khổ, đói rét và trăm bề thiếu thốn do trận lũ gây ra.
Đúng là "một miếng khi đói bằng một gói khi no", chúng tôi xin hết lòng cám ơn Quý vị. Cầu xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho những tấm lòng tâm và hay thương xót.

Linh mục quản xứ Thổ Hoàng
G.B Nguyễn Huy Tuấn
Địa chỉ: Linh mục Nguyễn Huy Tuấn
Nhà thờ GX Thổ Hoàng
Xã Phương Mỹ - Hương Khê - Hà Tĩnh

TeI: 0976 042 469

Xin xem đường link dưới đây để xem thêm hình ảnh bão lụt tại Hương Khê

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=376&ArticleID=28958

vjet_Truong
18-10-2010, 06:43 PM
Thương Qúa !!! Miền Trung



Gửi Tặng bài hát " Chúa thương Miền Trung" ACE cùng chia sẻ

http://ThanhCaVietNam.Net/#Play,9790