TamHonNho
17-10-2010, 08:47 PM
TÌNH CỦA NGÀI
Đến hôm nay đã bao mùa mưa nắng
Tình của Ngài cũng thấm nỗi long đong
Tình thủy chung Tình son sắt mặn nồng
Tình vẫn đẹp dẫu bao mùa mưa nắng
Tôi nhớ mãi đỉnh đồi chiều xa vắng
Ánh mặt trời đã lịm tắt thê lương
Tình đau khổ vẫn tuôn đổ khôn lường
Bên cạnh sườn vết thương hằng day dứt
Tình lặng lẽ những đêm dài thao thức
Khóc một mình với Thập giá lẻ loi
Ước mỗi chiều chỉ một phút giây thôi
Nhìn thấy con cho thỏa niềm thương nhớ
Tình của Ngài bao năm qua còn đó
Vẫn mặn mà như nước lớn biển đông
Vẫn tinh trong như nắng sớm mai hồng
Mặc êm đềm hay mưa giông bão tố
Tình của Ngài bao năm qua còn đó
Theo bên tôi trong những bước âm thầm
Tôi đổi lòng Ngài vẫn mối tình thâm
Chỉ mình Ngài - Đấng Tình Yêu Tuyệt Đối.
Thiều Châu
Bút danh khác : Hồng Anh Thương
Đến hôm nay đã bao mùa mưa nắng
Tình của Ngài cũng thấm nỗi long đong
Tình thủy chung Tình son sắt mặn nồng
Tình vẫn đẹp dẫu bao mùa mưa nắng
Tôi nhớ mãi đỉnh đồi chiều xa vắng
Ánh mặt trời đã lịm tắt thê lương
Tình đau khổ vẫn tuôn đổ khôn lường
Bên cạnh sườn vết thương hằng day dứt
Tình lặng lẽ những đêm dài thao thức
Khóc một mình với Thập giá lẻ loi
Ước mỗi chiều chỉ một phút giây thôi
Nhìn thấy con cho thỏa niềm thương nhớ
Tình của Ngài bao năm qua còn đó
Vẫn mặn mà như nước lớn biển đông
Vẫn tinh trong như nắng sớm mai hồng
Mặc êm đềm hay mưa giông bão tố
Tình của Ngài bao năm qua còn đó
Theo bên tôi trong những bước âm thầm
Tôi đổi lòng Ngài vẫn mối tình thâm
Chỉ mình Ngài - Đấng Tình Yêu Tuyệt Đối.
Thiều Châu
Bút danh khác : Hồng Anh Thương