xoicucnong
22-05-2008, 08:52 PM
Tự Đức là 1 trong 3 vị vua đã bắt bớ và giết hại nhiều người Công Giáo VN nhất. Nhưng ngay trong triều đình cũng có những vị quan sốt sắng thờ phượng Thiên Chúa, trung thành theo Ngài, sẵng sàng chịu chết để làm chứng cho Đạo Chúa là Đạo thật. Như thánh MIcael là quan Thái Bộc của vua. Tất cả đã chứng minh, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng có những người sẵn sàng theo Chúa đến Golgotha!!!
Giữa kinh đô Huế trong 3 ngày 15, 18 và 21/05/1857 một tử tội thân hình hom hem, quần áo tã tơi dính đầy máu, bị lôi qua các đường phố đến khu chợ và quanh thành nội. MỖi khi đến ngả ba đường người tử tội bị đánh 30 cây và bị rao: "thằng theo tà đạo, đứa ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, Cưỡng lại luật pháp. Vì thế nên bị kết án tử hình! Bọn Giatô tin rằng chết vì đạo sẽ được lên Thiên đàng, điều đó đúng hay sai ko cần biết. TC của nó đâu sao nhìn thấy nó khổ mà ko đến cứu???" Người tử tội đáng thương đó chính là Thánh nhân_Micael Hồ Đình Hy!!!
Sinh na m8 1808 tại Huế, Ngài là con út trong gia đình có 12 anh em, thuộc gia đình quan chức đạo đức và sốt sắng. Năm 20 tuổi, Ngài đã kết hôn với cô LUcia TÂn. Hai vc sống hạnh phúc hòa thuận và sinh được 5 người con. Người con cả là Hồ Đình Thịnh đã gởi đi du học ở Pênăng và được phong chức linh mục!!!
Dưới triều Tự Đức, Ngài làm quan Thái Bộc háng tam phẩm, đặc trách dệt tơ lục trong cả nước. Ngài luôn dc Vua tín nhiệm mến phục, còn dân chúng thì yêu thương vì Ngài luôn cần mẫn trong bổn phận và tận tình giúp đỡ người dân. Thấy vậy, nhiều tên gian thần đặt điều tố cáo và đề nghị bãi chức Ngài, song nhà Vua bả: "Ta không thể nào bãi chức ông được, vì ông đã bảo toàn chức trách theo đúng lương tâm. Trước đây chưa ai giữ chức vụ đó được 2 năm. Còn ông, đến nay ta chưa có gì phải khiễn trách ông cả. Có lẽ ta còn tăng lương cho ông xứng với việc ông làm là khác!!!" Nhưng vì ảnh hưởng của bọn quan lại,Ngài đã sa ngã với 1 thiếu nữ, sống chung với cô có 3 đứa con. Thời gian sau, Ngài biết nhận lỗi ăn năng hối cải. Và đế chuộc lỗi Ngài đã rửa tội và nuôi dạy 3 đứa con tử tế, Ngài ra sức làm việc thiện nhiều hơn.Có lần Ngài tâm sự: "Tôi nghĩ dù lấy nước của các con sông lớn trên địa cầu cũng không rửa sạch tội lỗi của tôi, có lẽ ngoài máu cứu độ của Chúa, chỉ có thể rửa cho sạch bằng máu của tôi thôi!!!"
Ngài là người rất sốt sáng và giúp đỡnhiều cho việc truyền giáo cũng như quyên góp của cải cho giáo hội. Nhưng những ngày yên bình kéo dài ko lâu thì cuối năm 1856 quân Pháp bắn phá Đà nẵng, Ngài bị Vua bắt và giam tại Huế vì sợ người Công Giáo theo Pháp. Ngài bị đánh đập dã man và do không chịu theo lệnh Vua bước qua Thập Giá Ngài bi kết án “thị chúng 3 ngày, khi đi qua ngã 3 đường thì phải bị đánh 30 roi và bị sỉ nhục”! Nhưng Ngài vẫn hiên ngang trả lời với vua rằng::”Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ giữa các triêu vua, lùc nào thần cũng là người hết lòng yêu nước, , tôi trung. Nay thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô, đền bù tội lỗi và được chết thánh thiện!!!”
Ngài đã cam chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng, ko 1 tiếng than van. Và ngày 22/05/1857 Ngài đã lãnh nhận Triều thiên Tử Đạo tại pháp trường An hòa trước sự bùi ngùi của cả người Lương cũng như giáo!!!
Đức Thánh Cha Piô X đã phong Chân phứơc cho Ngài ngày 2/5/1909, và Đức Giáo Hoàng Gioan phaolô II đã suy tôn Ngài lên bậc hiển Thánh ngày 19/06/1988!!!
Giữa kinh đô Huế trong 3 ngày 15, 18 và 21/05/1857 một tử tội thân hình hom hem, quần áo tã tơi dính đầy máu, bị lôi qua các đường phố đến khu chợ và quanh thành nội. MỖi khi đến ngả ba đường người tử tội bị đánh 30 cây và bị rao: "thằng theo tà đạo, đứa ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ, Cưỡng lại luật pháp. Vì thế nên bị kết án tử hình! Bọn Giatô tin rằng chết vì đạo sẽ được lên Thiên đàng, điều đó đúng hay sai ko cần biết. TC của nó đâu sao nhìn thấy nó khổ mà ko đến cứu???" Người tử tội đáng thương đó chính là Thánh nhân_Micael Hồ Đình Hy!!!
Sinh na m8 1808 tại Huế, Ngài là con út trong gia đình có 12 anh em, thuộc gia đình quan chức đạo đức và sốt sắng. Năm 20 tuổi, Ngài đã kết hôn với cô LUcia TÂn. Hai vc sống hạnh phúc hòa thuận và sinh được 5 người con. Người con cả là Hồ Đình Thịnh đã gởi đi du học ở Pênăng và được phong chức linh mục!!!
Dưới triều Tự Đức, Ngài làm quan Thái Bộc háng tam phẩm, đặc trách dệt tơ lục trong cả nước. Ngài luôn dc Vua tín nhiệm mến phục, còn dân chúng thì yêu thương vì Ngài luôn cần mẫn trong bổn phận và tận tình giúp đỡ người dân. Thấy vậy, nhiều tên gian thần đặt điều tố cáo và đề nghị bãi chức Ngài, song nhà Vua bả: "Ta không thể nào bãi chức ông được, vì ông đã bảo toàn chức trách theo đúng lương tâm. Trước đây chưa ai giữ chức vụ đó được 2 năm. Còn ông, đến nay ta chưa có gì phải khiễn trách ông cả. Có lẽ ta còn tăng lương cho ông xứng với việc ông làm là khác!!!" Nhưng vì ảnh hưởng của bọn quan lại,Ngài đã sa ngã với 1 thiếu nữ, sống chung với cô có 3 đứa con. Thời gian sau, Ngài biết nhận lỗi ăn năng hối cải. Và đế chuộc lỗi Ngài đã rửa tội và nuôi dạy 3 đứa con tử tế, Ngài ra sức làm việc thiện nhiều hơn.Có lần Ngài tâm sự: "Tôi nghĩ dù lấy nước của các con sông lớn trên địa cầu cũng không rửa sạch tội lỗi của tôi, có lẽ ngoài máu cứu độ của Chúa, chỉ có thể rửa cho sạch bằng máu của tôi thôi!!!"
Ngài là người rất sốt sáng và giúp đỡnhiều cho việc truyền giáo cũng như quyên góp của cải cho giáo hội. Nhưng những ngày yên bình kéo dài ko lâu thì cuối năm 1856 quân Pháp bắn phá Đà nẵng, Ngài bị Vua bắt và giam tại Huế vì sợ người Công Giáo theo Pháp. Ngài bị đánh đập dã man và do không chịu theo lệnh Vua bước qua Thập Giá Ngài bi kết án “thị chúng 3 ngày, khi đi qua ngã 3 đường thì phải bị đánh 30 roi và bị sỉ nhục”! Nhưng Ngài vẫn hiên ngang trả lời với vua rằng::”Tâu bệ hạ, đã 30 năm phục vụ giữa các triêu vua, lùc nào thần cũng là người hết lòng yêu nước, , tôi trung. Nay thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Đức Kitô, đền bù tội lỗi và được chết thánh thiện!!!”
Ngài đã cam chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng, ko 1 tiếng than van. Và ngày 22/05/1857 Ngài đã lãnh nhận Triều thiên Tử Đạo tại pháp trường An hòa trước sự bùi ngùi của cả người Lương cũng như giáo!!!
Đức Thánh Cha Piô X đã phong Chân phứơc cho Ngài ngày 2/5/1909, và Đức Giáo Hoàng Gioan phaolô II đã suy tôn Ngài lên bậc hiển Thánh ngày 19/06/1988!!!