PDA

View Full Version : Đồng xanh



mariakieuanh
18-10-2010, 10:54 PM
http://data.daminhvn.net/daminhvn/tulieubaiviet/hinhanh/chua-gie-su/giesu.jpg
DANG DỞ
Con muốn viết dâng Ngài một vần thơ
Một vần thơ dường như luôn dang dở
Con muốn sống cho Ngài từng hơi thở
Nhưng lại thấy mình nham nhở những ưu tư.
Con muốn gắn đời con vào thập giá
Bước theo Ngài lên đỉnh núi Can vê
Nhưng chợt thấy đời lắm nỗi u mê
Con đường ấy thêm một lần dang dở.
Con muốn tình con không là tình dang dở
Nhưng lại thấy mình nhiều lầm lỡ bon chen
Thấy mình nhỏ nhen và hờn ghen ích kỷ
Thấy mình dại khờ, thấy bỡ ngỡ ngu ngơ.
Xin một lần thôi ôi lạy Chúa
Dẫu tình héo úa, tình phôi pha
Dẫu đời cay đắng nhiều dang dở
Con bước theo Ngài … tươi nở một tình yêu.
(04/2010)


http://files.myopera.com/langkesat/blog/nguyentruongxuanl_dzy-49468e4bc75ea.jpg

:53::53::53::53::53:

EM YÊU NGƯỜI


Người thường nói với em
Yêu Người là phải khổ!
Em ngúng nguẩy trả lời
Dẫu khổ em vẫn yêu.
Tại em quá ngu ngơ?
Hay em vờ ngây dại?
Em nhí nhẩm trả lời:
Em không dại, chẳng ngây…
Em chỉ muốn yêu thôi
Dẫu yêu Người là khổ
Dẫu em biết rằng đời
Là cay đắng phong ba…
Vì em biết khơi xa
Có Người luôn ngóng đợi
Bàn tay đó rộng mời
Ôi diệu vợi tình yêu.
(05/2010)



MARY VŨ THƯƠNG