PDA

View Full Version : Sự việc không phải lúc nào cũng...



josviet
22-05-2008, 09:55 PM
Có hai vị thiên thần đang vi hành dưới trần gian. Trời sập tối, họ quyết định dừng chân, xin vào trọ qua đêm trong nhà của một gia đình giàu có. Gia đình này rất ti tiện, đã từ chối không cho các thiên thần ngủ trong phòng khách trên nhà. Trái lại, họ chỉ cho các thiên thần một góc hẹp dưới tầng hầm lạnh lẽo. Khi đang loay hoay dọn chỗ ngủ, vị thiên thần lớn tuổi chợt thấy một cái lỗ trong tường, và ngài đã tìm cách trám cái lỗ ấy lại ngay. Vị thiên thần trẻ tuổi thắc mắc hỏi, vị lớn tuổi trả lời: "Sự việc không phải lúc nào cũng giống như vẻ bên ngoài!"
Đêm hôm sau, hai vị thiên thần lại lỡ độ đường, đành ghé một túp lều nhỏ của một đôi vợ chồng nông dân rất nghèo. Không ngờ họ lại rất hiếu khách. Sau khi chia sẻ bữa ăn ít ỏi và đạm bạc của mình, hai vợ chồng nhường luôn chiếc giường ọp ẹp của mình cho các thiên thần, để các ngài có được một đêm yên giấc.
Khi mặt trời mọc sáng hôm sau, các thiên thần vửa tỉnh dậy đã thấy cả hai đang khóc lóc vật vã. Hỏi ra mới biết: con bò cái cho sữa, nguồn thu nhập duy nhất của họ vừa lăn ra chết ngoài đồng.
Vị thiên thần trẻ rất lấy làm bất bình, bèn vặn hỏi vị thiên thần lớn tuổi: "Sao anh lại có thể để một việc như thế xảy ra? Gia đình hôm nọ giàu có, đã không thiếu sự gì lại còn ích kỉ, anh lại còn bỏ công sức ra giúp sửa chữa cái lỗ tường trong hầm nhà họ. Còn gia đình người nông dân này, vốn đã nghèo nhưng lại sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì họ có cho ta, thì anh nỡ để cho con bò của họ phải chết!"
Vị thiên thần lớn tuổi điềm đạm trả lời:
"Sự việc không phải lúc nào cũng giống như vẻ bên ngoài. Khi chúng ta ở dưới tầng hầm, tôi nhận thấy rằng có khá nhiều vàng bạc được cất giấu trong cái lỗ ở trên tường. Bởi vợ chồng chủ nhà ấy chỉ biết tham lam thu vén mà không muốn chia sẻ của cải giàu sang của mình, nên tôi đã lấp tường lại để họ không thể tìm ra được...
Rồi tối hôm qua khi chúng ta ngủ trên chiếc giường của gia đình người nông dân, thần chết đã đến định bắt vợ ông ấy đi. Tôi liền thí cho thần chết con bò cái của họ để thế mạng. Sự việc không phải lúc nào cũng giống như vẻ bên ngoài đâu!"
Đôi khi, đấy đúng là điều đã xảy ra khi mọi sự có vẻ không diễn tiến như bạn nghĩ. Nếu bạn có Đức Tin, bạn chỉ cần tin rằng mọi điều xảy ra trong đời mình đều luôn luôn vì bạn và cho bạn. Có thể là bạn không nhận ra điều ấy, cho đến khi...


Bản dịch của Trần Duy Nhiên

xoicucnong
22-05-2008, 10:08 PM
cám ơn anh rất nhiều, sau khi đoc được bài viết này, xc đã nghiệm ra dc nhiều điều!!! Đúng la mọi việc ko phải lúc nào cũng giống như bên ngoài!!!