PDA

View Full Version : Hết lũ... lại đói rét và dịch bệnh



GiuseHoangHai
20-10-2010, 09:38 AM
Hết lũ... lại đói rét và dịch bệnh

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An có 16 người chết. Nỗi mất mát, tang thương đang trùm lên ở nhiều vùng quê xứ Nghệ.

Tang thương


Xã Diễn Lộc (huyện Diễn Châu) nước đã rút nhưng không khí tang thương, ảm đạm vẫn bao trùm. Khi chúng tôi đến xóm 9 thấy hàng trăm người dân đứng trên kênh nhà Lê vô vọng nhìn dòng nước chảy xiết, nơi anh Nguyễn Sĩ Thành (SN 1971) ở xóm 6 bị nước cuốn trôi ngày 17 - 10 đến nay vẫn chưa tìm được xác. Lực lượng cứu hộ của công an, quân đội, biên phòng ra sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.


http://img50.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-10-20/1287534437-vung-lu1.jpg

Người dân Diễn Lộc (Diễn Châu) theo dõi việc tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn.


Nỗi đau mất chồng đã làm chị Phạm Thị Hoa ngất lên ngất xuống, phải mấy lần cấp cứu. Anh Thành chết để lại cho chị 3 đứa con thơ dại và bố mẹ chồng gần 90 tuổi. “Không biết rồi đây chị phải chèo chống thế nào khi mất đi người đàn ông trụ cột; rồi tài sản trong nhà cũng bị lũ cuốn trôi”- một người dân trong thôn thương xót nói.

Ông Phạm Văn Hướng - Chủ tịch UBND xã Diễn Lộc cho biết: "Hiện xóm 17 của xã vẫn bị cô lập và hơn 60 hộ dân chưa thể về nhà. Toàn bộ 100ha ngô vụ đông, 40ha rau màu của xã mất trắng".

Tại xóm 5, xã Diễn Thắng, lực lượng cứu hộ đã vớt lên thi thể chị Trần Thị Thoa, sinh năm 1975 bị lũ cuốn trôi hôm 17 và gia đình đang tổ chức mai táng. Gặp chúng tôi, bà Hiên - mẹ chồng chị Thoa khóc ngất: "Nó chết đi để lại 4 đứa con thơ dại. Bây giờ biết phải làm sao lo cho chúng đây hả trời".

Chúng tôi về Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) khi nhiều xóm làng ở đây vẫn còn chìm trong biển nước. Mùi nhang trầm quyện trong trời mưa phảng phất khiến cho không khí thêm ảm đảm. Trước cổng nhà em Hoàng Văn Đức (SN 1994) ở xóm 5 xã Nghi Xá, chiếc xe tang đưa em về với đất còn ngập trong nước lũ. Em Đức là học sinh lớp 11 Trường THPT Nghi Lộc 4 khi đến trường đã bị lũ cuốn. Anh Hoàng Văn Minh (SN 1960) ở cạnh nhà Đức cũng tử nạn do lũ. Hai chiếc quan tài nối đuôi nhau đi trong lũ đã làm quặn lòng người dân Nghi Xá...

Mất mát

Xã Long Thành, rốn lũ của huyện Yên Thành ngập chìm trong biển nước. Tại xóm Văn Trai toàn bộ 260 nhà dân bị ngập nước. Bà Đinh Thị Toàn mếu máo: "Nhà tui có đàn gà hơn trăm con và đàn lợn mới đẻ bị trôi hết. 2 tấn lúa không kịp di chuyển cũng lên mộng hết rồi. Nhà tui có 2 đứa đang học đại học, 2 đứa học cấp 2. Với tình hình này, không biết làm sao lo cho cái ăn học".

Hôm qua 19 - 10, UBND tỉnh Nghệ An đã cung cấp 3.000 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân vùng ngập lụt.

Tại các xã Khánh Thành, Bảo Thành mưa lũ gây ngập lụt hàng ngàn nhà dân. Nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt, nhiều xóm bị cô lập. Tài sản, diện tích cây nông nghiệp bị xoá sổ. Ông Nguyễn Công Đẩu - Chủ tịch UBND xã nói: "2 cơn lũ liên tiếp đổ về khiến chúng tôi kiệt quệ. Tài sản của dân mất mát không thể tính hết. Bây giờ có 4 xóm, với gần 2.000 hộ dân sẽ bị thiếu đói".

Huyện Hưng Nguyên, vùng ngập lụt được đánh giá là nặng nhất của Nghệ An đang có 22 xã, thị trấn bị lũ nhấn chìm. Hàng ngàn trâu bò ở đây đang có nguy cơ chết đói nếu như trời mưa vẫn tiếp tục kéo dài. Toàn bộ diện tích canh tác cây nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện bị mất trắng. Ông Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên thông báo ngắn gọn: “Hưng Nguyên có 17.000 hộ dân thì đến 10.000 hộ ngập nghiêm trọng."

Ngoài Hưng Nguyên, nhiều địa phương khác như Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu cũng bị thiệt hại nặng nề. Hàng chục ngàn ha cây nông nghiệp, hàng chục ngàn ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập và mất trắng. Hàng chục vạn hộ dân xứ Nghệ đang phải đối mặt với thiếu đói và dịch bệnh sau lũ...

TAGS: lũ miền Trung, mất tích, rốn lũ, mùa lũ, ngập lụt, thiếu đói, dịch bệnh

Nguồn : http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/het-lu-lai-doi-ret-va-dich-benh-c46a332006.html

hongbinh
20-10-2010, 09:46 AM
NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG,
NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG