PDA

View Full Version : Ngày 22/5 Thánh tử đạo VN_ Lorensô Ngôn



xoicucnong
22-05-2008, 10:01 PM
“Chúa đã dùng Thánh giá để cứu rỗi tôi, tôi phải tôn kính Thánh giá, không bao giờ tôi dám xúc phạm. Tôi cám ơn quan đã thưong tôi, nhưng tôi không thể bỏ Chúa mà nghe theo lời quan. Tôi sẵn sàng chịu chết vì tin theo Chúa là chúa tể trời đất muôn vật!!!” Thánh nhân khiêm tốn nhẹ nhàng đáp lời quan, là 1 trong các Thánh tử đạo trẻ tuổi nhất Việt Nam. Ngài đã hy sinh vợ trẻ con thơ và chính mạng sống mình vì Thiên Chúa. Thật là 1 tấm gương anh hùng, một đức tin mạnh mẽ bất khuất cho những người trẻ qua mọi thế hệ…


Thánh nhân sinh năm 1840, trong 1 gia đình đạo đức ở Nam Định. Ngài sống đạo rất sốt sáng và luôn nhiệt thành bên vực đạo Chúa, chính vì thế trong 1 lần chống lại kẻ bắt đạo, chính Ngài đã bị bắt. Nhưng nhờ gia đình hối lộ cho quan, Ngài đã đựơc thả ra!!!



Vào ngày 05/08/1861 theo sắc lệnh cấm đạo, tất cả các nhà thờ,các cơ sở tôn giáo đều bị đốt, giáo dân bị “phân sáp”_có nghĩa là những làng có đạo đều bị giải tán, bắt người có đạo phải sống giữa các người lưong, 5 người quản lý 1 người. Mọi người đều phải lẩn trốn, có nhiều người trốn vào rừng bị bệnh chết, số khác bị bắt chết rũ tù hoặc Tử đạo. Các Linh mục va tu sĩ bị lùng bắt khắp nơi. Thật là 1 cuộc bách hại kinh khủng!!!


Ngày 08/09/1861 Thánh nhân bi bắt về ngục An xá sau khi trốn về nhà khuyên bảo gia đình giữ vững niềm tin! Từ ngày chuyển về An Xá Thánh nhân bị đánh đập dã man nhiều khi đnế ngất xỉu. Nhưng Ngài vẫn cố gắng khuyến khích anh em bạn tù can đảm hy sinh chịu khổ vì Thiên Chúa. Các quan thấy Ngài còn trẻ, muốn cứu sống Ngài để về với vợ con. Sau 9 tháng dụ dỗ mà vẫn thấy Ngài 1 mực vững niềm tin, các qun dâng sớ xin kết án tử cho Ngài!!! Và như Thánh nhân muốn, sáng ngày 22/05/1862, quan quân điệu Ngài ra pháp trường AN Triêm_Nam Định. Cả gia đình bé nhỏ của Ngài cũng tới, cả 3 nhìn nhau và qua ánh mắt họ hẹn gặp nhau trên nước trời!!!:53:




:92: :92::92: Đức Thánh Cha Piô XII nagỳ 29/04/1951 đã nâng Thánh nhân lên bậc Chân phước , và sau đó 31 năm, ngày 19/06/1988 Đức Giáo Hoàng Gioan phaolo đệ lục đã suy tôn Ngài lên bậc hiển Thánh!!!:92::92::92: