TamHonNho
21-10-2010, 01:20 PM
VIẾT VỀ MẸ MA-RI-A
Kính dâng Mẹ những vần thơ
Của lòng con nhỏ đơn sơ chân thành
Tạ ơn lòng Mẹ nhân lành
Dắt dìu trong kiếp lữ hành tha hương
Cho con cảm nếm tình thương
Từ thân tro bụi vô thường mong manh
Thuở nào mái tóc còn xanh
Mẹ thương ủ ấp dỗ dành thương yêu
Khi con tuổi đà xế chiều
Lòng Mẹ càng muốn nâng niu vỗ về
Bước đường có Mẹ chở che
Sợ gì không đến hương quê an bình
Cuộc đời tươi thắm ân tình
Nhờ luôn có Mẹ vô hình rộng ban
Nhọc nhằn thống khổ lầm than
Vững lòng nơi Mẹ vô vàn ân thiêng
Ngày tháng êm ả bình yên
Thấy con hạnh phúc Mẹ hiền sướng vui
Tri ân tình Mẹ trong đời
Vui buồn sướng khổ khóc cười với con
Dù cho sông cạn đá mòn
Tình Mẹ biển lớn thương con vô bờ
Một lòng hiếu kính tôn thờ
Tâm tư gửi trọn ý thơ vụng về
Gian truân vạn nẻo đường về
Cùng Mẹ đoan hứa nguyện thề tín trung.
Thiều Châu
Kính dâng Mẹ những vần thơ
Của lòng con nhỏ đơn sơ chân thành
Tạ ơn lòng Mẹ nhân lành
Dắt dìu trong kiếp lữ hành tha hương
Cho con cảm nếm tình thương
Từ thân tro bụi vô thường mong manh
Thuở nào mái tóc còn xanh
Mẹ thương ủ ấp dỗ dành thương yêu
Khi con tuổi đà xế chiều
Lòng Mẹ càng muốn nâng niu vỗ về
Bước đường có Mẹ chở che
Sợ gì không đến hương quê an bình
Cuộc đời tươi thắm ân tình
Nhờ luôn có Mẹ vô hình rộng ban
Nhọc nhằn thống khổ lầm than
Vững lòng nơi Mẹ vô vàn ân thiêng
Ngày tháng êm ả bình yên
Thấy con hạnh phúc Mẹ hiền sướng vui
Tri ân tình Mẹ trong đời
Vui buồn sướng khổ khóc cười với con
Dù cho sông cạn đá mòn
Tình Mẹ biển lớn thương con vô bờ
Một lòng hiếu kính tôn thờ
Tâm tư gửi trọn ý thơ vụng về
Gian truân vạn nẻo đường về
Cùng Mẹ đoan hứa nguyện thề tín trung.
Thiều Châu