GiuseHoangHai
23-10-2010, 09:22 AM
Tìm thấy thêm nạn nhân trong vụ xe khách bị lũ cuốn
Sau một đêm đẫm nước mắt vì không thấy con trong xe khách, bà Trần Thị Mừng đã được an ủi khi chiều 22/10 thi thể anh Phạm Văn Tuyên (19 tuổi) đã được tìm thấy gần cầu Bến Thủy.
>Ngóng tìm người thân vẫn còn mất tích (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21EDB/)/ Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trên chiếc xe bị lũ cuốn (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21D05/)
Đây là nạn nhân thứ 15 được tìm thấy, 5 người khác vẫn mất tích. Chiều 22/10, anh Phạm Văn Ngũ, em của anh Tuyên đã cùng người nhà đến nhận xác và đưa về quê.
Ngày 20/10 trong quá trình trục vớt xe khách, bà Trần Thị Mừng đã khóc một mình trong phòng trọ mà không ra bà sông Lam theo dõi, bởi bà biết chắc con trai mình không ở trong xe. Khi chiếc xe bị trôi, cả anh Tuyên và bà Mừng đều chui ra khỏi xe, hai mẹ con cố gắng vật lộn trong nước lũ chảy xiết. Bà được người dân cứu, còn cậu con trai bị nước cuốn.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/1F/B2/Khoa_2a.jpg
Xác con trai bà Mừng được tìm thấy gần chân cầu Bến Thủy, Nghệ An.
4h sáng 18/10, xe khách từ Đăk Nông ra Bắc đến xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Nhiều hành khách đã đập cửa kính thoát ra. Lực lượng cứu hộ và người dân chèo thuyền ra cứu được 18 người. 20 người còn lại bị mất tích.
Trưa 21/10, sau ba ngày bị chìm, chiếc xe khách đã được đưa lên mặt nước cùng với 10 nạn nhân trong xe, 4 người kahsc được tìm thấy ven sông.
N.Khoa - N.Hưng
Nguồn : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21FB2/
Sau một đêm đẫm nước mắt vì không thấy con trong xe khách, bà Trần Thị Mừng đã được an ủi khi chiều 22/10 thi thể anh Phạm Văn Tuyên (19 tuổi) đã được tìm thấy gần cầu Bến Thủy.
>Ngóng tìm người thân vẫn còn mất tích (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21EDB/)/ Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trên chiếc xe bị lũ cuốn (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21D05/)
Đây là nạn nhân thứ 15 được tìm thấy, 5 người khác vẫn mất tích. Chiều 22/10, anh Phạm Văn Ngũ, em của anh Tuyên đã cùng người nhà đến nhận xác và đưa về quê.
Ngày 20/10 trong quá trình trục vớt xe khách, bà Trần Thị Mừng đã khóc một mình trong phòng trọ mà không ra bà sông Lam theo dõi, bởi bà biết chắc con trai mình không ở trong xe. Khi chiếc xe bị trôi, cả anh Tuyên và bà Mừng đều chui ra khỏi xe, hai mẹ con cố gắng vật lộn trong nước lũ chảy xiết. Bà được người dân cứu, còn cậu con trai bị nước cuốn.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/1F/B2/Khoa_2a.jpg
Xác con trai bà Mừng được tìm thấy gần chân cầu Bến Thủy, Nghệ An.
4h sáng 18/10, xe khách từ Đăk Nông ra Bắc đến xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Nhiều hành khách đã đập cửa kính thoát ra. Lực lượng cứu hộ và người dân chèo thuyền ra cứu được 18 người. 20 người còn lại bị mất tích.
Trưa 21/10, sau ba ngày bị chìm, chiếc xe khách đã được đưa lên mặt nước cùng với 10 nạn nhân trong xe, 4 người kahsc được tìm thấy ven sông.
N.Khoa - N.Hưng
Nguồn : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21FB2/