PDA

View Full Version : XIN HIỆP LỜI CẦU NGUYỆN



Caohuong
25-10-2010, 02:35 PM
CHƯƠNG TRÌNH CHÚA NGÀN NĂM BỀN VỮNG
Ý ĐỊNH CỦA LÒNG NGƯỜI VẠN KIẾP TRƯỜNG TỒN.
:77:
Trên chuyến xe ĐỊNH MỆNH TRONG GIÒNG SÔNG LAM ngày 18 / 10 /2010
đã gieo rắc biết bao đau thương và lấy đi sinh mạng biết bao người, trong đó có gia đình 3 người, cả mẹ con, bà cháu đã ra đi vĩnh viễn, hiện tại có 1 người chưa tìm được.
Tất cả những người đó là thân nhân của anh Đinh_Viết_Cường. Thành viên Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Ban Truyền Thông Giáo Xứ Phúc Lộc, GP Ban Mê Thuột
Xin được sẻ chia sự mất mát của gia đình anh cũng như quý quyến! Xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương xoa dịu những đau thương và thứ tha mọi tội lỗi, dẫn đưa các Linh hồn về hưởng mặt Chúa muôn đời.
:read:
http://i423.photobucket.com/albums/pp317/caohuong_vh/PHANUU.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=UOwa5Ehy-S0

forget_me_not
25-10-2010, 02:57 PM
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn Ma-ri-a, Cecilia, Phê-rô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.
Giê-su Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.

teresa_my88
25-10-2010, 04:52 PM
Lạy Chúa, xin đoái thương đến các nạn nhận trong chuyến xe định mệnh đó, nguyện cho linh hồn họ được nghỉ yên muôn đời bên nhan thánh Chúa. Amen.:53:
Xin cho gia đình các nạn nhân luôn tín thác và tin tưởng ở Ngài, vượt qua mọi nỗi buồn . Amen.:53:

sylph
25-10-2010, 05:14 PM
Xin Chúa đón nhận các linh hồn trong chuyến xe đinh mệnh đó vào nước Chúa,nơi mà Người đã dọn sẵn cho họ.

lộc vừng đỏ
25-10-2010, 05:21 PM
Xin được sẻ chia sự mất mát của gia đình anh Đinh Viết Cường.
-Xin Thiên Chúa thương , thứ tha mọi tội lỗi và sớm đưa các Linh hồn về bên Chúa.
-Xin Chúa dẫn lối đưa đường cho gia đình anh tìm gặp được người còn mất tích.
Amen.

Van_HieuiNTNMaiKhoi
25-10-2010, 05:50 PM
- Nhóm Thiện Nguyện "Mẹ Hằng Cứu Giúp" xin chia buồn cùng gia quyến anh Đinh Viết Cường, quả thật đây là sự mất mát lớn của gia đình, nhưng trong niềm tin vào Thiên Chúa, vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu và sự Trường Tồn trong ngày sau hết. Xin Chúa và Mẹ chúc lành và đồng hành cùng gia đình anh Cường trong sự mất mát quá lớn này.

* Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho ba Linh Hồn là người thân của anh Cường cùng các Linh Hồn ra đi trong ngày 18/10 được lên chốn nghĩ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

gioanB bui huong
25-10-2010, 05:57 PM
Lạy Chúa Nhân Từ,tất cả các nạn nhân trong chuyến đi này đã vâng theo lời gọi của Ngài về chốn vĩnh hằng.Nguyện xin Chúa thương xót những linh hồn là những con Chiên của ngài cũng như những linh hồn của những nạn nhân ngoại đạo...Xin Chúa hãy đưa họ về bên hữu Ngài để họ được hưởng vinh phúc muôn đời,được tham gia bàn tiệc Thánh trên nước trời.Chúng con cũng nguyện xin Chúa là nguồn mạch tình yêu ban sức mạnh và nghị lực cũng như niềm tin để những thân nhân của những nạn nhân này có thể vượt qua được nỗi đau,nỗi mất mát này.Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki Tô Chúa chúng con.Amen...

hongbinh
25-10-2010, 07:04 PM
http://www.dunglac.org/upload/article/1205705610.jpg



Hongbinh cùng anh em truyền thông Hạt Quảng Đức xin được hiệp thông với nỗi thương đau của anh Đinh Viết Cường.
Nguyện Chúa thương cho các Linh hồn Maria, Cécilia và Phê Rô được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng..
Nguyện Chúa thương ban sức mạnh cho anh để anh can đảm vượt qua nỗi đau hiện tại và tin tưởng vào Chúa Ki Tô Phục Sinh..
Nguyện Cầu Chúa Ki Tô phục Sinh Chúc phúc cho anh và gia đình anh.

Yến Châu
25-10-2010, 07:43 PM
Lạy Chúa, xin Chúa thương đoái đến lời khẩn cầu tha thiết của chúng con , xin cho các linh hồn Maria, Cécilia,Phêrô sớm được hưởng nhan Thánh Chúa; Cũng xin Chúa lau nước mắt đau thương của mọi người, Xin Chúa cho chúng con biết luôn trông cậy mãnh liệt vào niềm tin Phục Sinh của Chúa Giê Su để tang quyến sớm vượt qua nỗi đau này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê Su Ki Tô Chúa chúng con. Amen!

nenhongnho
25-10-2010, 08:16 PM
...Xin Chuùa cuõng thöông ñeán caùc linh hoàn moà coâi - nhöõng ngöôøi ñaõ cheát trong chieán tranh hoaëc tai naïn baát ngôø - khoâng kòp lo lieäu phaàn hoàn - nhöõng linh hoàn caàn ñeán loøng thöông xoùt Chuùa hôn...

Xin Chúa dủ lòng xót thương các linh hồn ấy và ban cho thân nhân họ mọi ơn lành bù đắp nỗi mất mát đau thương này.

giedonimotoan
25-10-2010, 11:49 PM
Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng lạy chúa xin cứu lấy các linh hồn cho khỏ tù ngục và được nghỉ yên .Amen

bekinhcan0612
26-10-2010, 10:45 AM
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin cứu rỗi các linh hồn!!!
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin cứu rỗi các linh hồn!!!
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin cứu rỗi các linh hồn!!!
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin cứu rỗi các linh hồn!!!
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin cứu rỗi các linh hồn!!!
Giêsu Maria Giuse con yêu mến xin cứu rỗi các linh hồn!!!

nu_angel
26-10-2010, 11:01 AM
Xin Chúa nhận lời chúng con ... Amen.:77: