anhhuongtho
26-10-2010, 11:19 AM
Sẽ có một ngày nấm mồ kia mở rộng
Để chân ai lặng lẽ bước vào
Với người thân xin gửi lại lời chào
Với trời đất ai gửi trao kiếp phận.
Lạy Chúa Trời xin Ngài đừng nổi giận
Kiếp dương gian cát bụi yếu hèn
Chuông điểm hồi giờ Ngài đã gọi tên
Phận tôi tớ ai nào đâu dám cưỡng.
Chỉ cúi xin nguồn ân tình rộng lượng
Ghé mắt hiền nhân hậu bỏ qua
Những tháng ngày đời ai giữa cỏ hoa
Nhuốm sương gió để nhạt nhoà tình mến!
Nguyên Hương
http://nhacthanh.uni.cc/updata2/47767204e690cfbbab0cad2b40d03031.jpg
Để chân ai lặng lẽ bước vào
Với người thân xin gửi lại lời chào
Với trời đất ai gửi trao kiếp phận.
Lạy Chúa Trời xin Ngài đừng nổi giận
Kiếp dương gian cát bụi yếu hèn
Chuông điểm hồi giờ Ngài đã gọi tên
Phận tôi tớ ai nào đâu dám cưỡng.
Chỉ cúi xin nguồn ân tình rộng lượng
Ghé mắt hiền nhân hậu bỏ qua
Những tháng ngày đời ai giữa cỏ hoa
Nhuốm sương gió để nhạt nhoà tình mến!
Nguyên Hương
http://nhacthanh.uni.cc/updata2/47767204e690cfbbab0cad2b40d03031.jpg